Antony cần bàn thắng lớn vào lưới Liverpool

Antony đã ghi bàn gỡ hòa 2-2 trong những phút cuối thời gian thi đấu chính thức trận tứ kết FA Cup, giúp Man.United duy trì sự tranh tranh ở hiệp phụ và từ đó thắng ngược Liverpool 4-3 đầy kịch tính. Cầu thủ chạy cánh người Brazil thừa nhận anh “cần” bàn thắng quan trọng đó sau một năm khó khăn ở Man.United.

Antony thừa nhận “cần” bàn thắng quan trọng như vào lưới Liverpool sau một năm khó khăn ở Man.United.
Antony thừa nhận “cần” bàn thắng quan trọng như vào lưới Liverpool sau một năm khó khăn ở Man.United.

Đó là bàn thắng đầu tiên trên sân nhà của Antony trong hơn một năm khi anh vướng vào một cuộc điều tra về cáo buộc có hành vi lạm dụng ở Brazil và Vương quốc Anh, những rắc rối cũng khiến anh mất vị trí trong đội hình của HLV Erik ten Hag. Ngôi sao 24 tuổi vẫn chưa ghi được bàn thắng hay pha kiến tạo nào ở Premier League mùa này.

Antony chia sẻ: “Đó là một bàn thắng rất quan trọng, nó giúp chúng tôi có cơ hội bước vào hiệp phụ và cố gắng giành chiến thắng. Cá nhân tôi, đó là một thời điểm rất quan trọng vì tôi cần một bàn thắng lớn như thế. Tôi chưa bao giờ ngừng nghĩ về nó và nỗ lực làm việc. Những trận đấu như thế này thể hiện giá trị của chúng tôi và tôi tin rằng điều này sẽ thúc đẩy mọi người trong mùa giải. Đó là một trận đấu tuyệt vời. Đội của chúng tôi đã chiến đấu cho đến phút cuối cùng. Chúng tôi đã thể hiện sức mạnh của Man.United trước người hâm mộ. Chúng tôi có khả năng giành được một danh hiệu cho CLB và chúng tôi sẽ chiến đấu vì nó”.

antony1-6031.jpg
Antony gây bất ngờ cho hàng thủ Liverpool với pha xoay người và dứt điểm bằng chân phải đẹp mắt gỡ hòa 2-2.

Antony, người được ký hợp đồng trị giá 85 triệu bảng từ Ajax vào năm 2022, đã phải đối mặt với những lời chỉ trích nặng nề trong thời gian ở Anh. Tuyển thủ Brazil khẳng định đã tập luyện chăm chỉ - đặc biệt là khả năng dứt điểm bằng chân phải, như cách anh đã ghi bàn vào lưới Liverpool. Antony nói thêm: “Tôi cố gắng học hỏi từ mỗi lời chỉ trích, hiểu mình có thể cải thiện ở đâu. Tôi đã âm thầm làm việc để phát triển và thể hiện thứ bóng đá của mình trên sân. Tôi cũng đang rèn luyện bàn chân phải của mình để nó tốt hơn. Tôi biết tiềm năng của mình và tôi biết lý do tại sao Man.United thuê tôi. Tôi muốn đền đáp tất cả những điều này trên sân”.

Man.United sẽ đấu với đối thủ hạng 2 Coventry City ở bán kết FA Cup vào ngày 20-4, trên sân Wembley. Quỷ đỏ cũng hy vọng chiến thắng quan trọng trước một đội bóng lớn như Liverpool có thể giúp thúc đẩy sự tự tin để họ xoay chuyển mùa giải Premier League, nơi đội của Ten Hag vẫn đang xếp thứ 6 và kém đến 9 điểm so với vị trí dự Champions League mà Aston Villa đang nắm giữ - nhưng đang chơi ít hơn một trận.

Tin cùng chuyên mục