AFC Cup 2010: Khởi đầu chưa “ngọt”

Ngay cả trận thắng trên sân khách Cảng Thái Lan của SHB Đà Nẵng hôm 24-2 cũng chưa thể chỉ ra các đội bóng Việt Nam có khởi đầu suôn sẻ ở AFC Cup 2010. Thì hẳn là như thế, Becamex Bình Dương từng lọt vào đến bán kết AFC Cup năm ngoái chỉ tìm được một trận hòa. Trong khi đội bóng bên bờ sông Hàn lộ ra những sai sót không đáng có ở hàng phòng ngự, đặc biệt là tư tưởng hơi chủ quan khi đang ở thế dẫn bàn trước.
AFC Cup 2010: Khởi đầu chưa “ngọt”

Ngay cả trận thắng trên sân khách Cảng Thái Lan của SHB Đà Nẵng hôm 24-2 cũng chưa thể chỉ ra các đội bóng Việt Nam có khởi đầu suôn sẻ ở AFC Cup 2010. Thì hẳn là như thế, Becamex Bình Dương từng lọt vào đến bán kết AFC Cup năm ngoái chỉ tìm được một trận hòa. Trong khi đội bóng bên bờ sông Hàn lộ ra những sai sót không đáng có ở hàng phòng ngự, đặc biệt là tư tưởng hơi chủ quan khi đang ở thế dẫn bàn trước.

Hậu vệ Hoàng Quãng (giữa, SHB Đà Nẵng) cố lấy bóng trong chân của tiền đạo Cảng Thái Lan. Ảnh: PHI HẢI

Hậu vệ Hoàng Quãng (giữa, SHB Đà Nẵng) cố lấy bóng trong chân của tiền đạo Cảng Thái Lan. Ảnh: PHI HẢI

Trong trận đấu mà mình nắm hoàn toàn thế chủ động, vượt trội về lực lượng cũng như danh tiếng, thế nhưng, B.Bình Dương không một lần chọc thủng được mành lưới của CLB Selangor (Malaysia), đội bóng dùng toàn cầu thủ nội làm nòng cốt. Thậm chí, rất nhiều thời điểm ở trận đấu này, Selangor mới là đội bóng tạo được những tình huống uy hiếp nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Nguyễn Thế Anh. May cho B.Bình Dương là khả năng dứt điểm của các cầu thủ Selangor còn kém, nếu không, thầy trò ông Mai Đức Chung có lẽ đã rời sân với một thất bại đáng buồn ở trận mở màn AFC Cup năm nay.

Hòa cũng có thể xem như thất bại đối với đội bóng của Việt Nam. Sự khởi đầu như thế của thầy trò ông Mai Đức Chung ở AFC Cup 2010 rõ ràng chưa “ngọt”.

Cũng may, ở ngày khai màn AFC Cup 2010, SHB Đà Nẵng cũng kịp giúp bóng đá Việt Nam tạo được dấu ấn với chiến thắng 3-2 trên sân của Cảng Thái Lan (Thai Port). Nếu tỷ số 3-1 giữ nguyên cho thầy trò Lê Huỳnh Đức thì có lẽ màn khởi đầu ấy trọn vẹn hơn. Nhưng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-3 của cầu thủ Pitipong ở phút bù giờ thứ 2 cũng vô tình chỉ ra hàng phòng ngự của SHB Đà Nẵng thiếu tập trung.

Tuyến giữa và hàng tấn công đã tạo được sự yên tâm cần thiết, cả về cách kiến tạo lối chơi cho đến khả năng tận dụng các tình huống để ghi bàn của Thanh Hưng, Gaston Merlo và Nicolas Hernandez. Nhưng những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự cũng không hề ít. Đấy có lẽ là điều mà HLV Lê Huỳnh Đức cần gia cố hơn nữa cho các lượt đấu tiếp theo ở đấu trường châu lục.

Lê Quang

Tin cùng chuyên mục