VTV Cup 2018: Lạc quan với cuộc trẻ hóa

Khác với màn trình diễn nhạt nhòa của chính mình hồi năm ngoái, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang chơi rất ổn tại VTV Cup 2018 ở Hà Tĩnh, dưới sự dẫn dắt của bộ 3 HLV lứa 7X Nguyễn Tuấn Kiệt, Trịnh Nguyễn Hoàng Huy và Lê Thị Hiền.

Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu khá hay ở VTV Cup 2018. Ảnh: VTV
Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu khá hay ở VTV Cup 2018. Ảnh: VTV

Thậm chí, giới làm nghề bắt đầu đặt niềm tin vào đội bóng được cho là trẻ trung nhất trong lịch sử những lần triệu tập trước đây cho các sân chơi SEA Games, Asiad… Lối chơi đa dạng, tính gắn kết cao, mảng miếng chiến thuật rõ nét và không có sự khác biệt nào quá lớn về trình độ giữa các vị trí đánh chính với VĐV dự bị, tạo nên một vỏ bọc chắc chắn cho đội tuyển nữ Việt Nam. Dĩ nhiên, giới quan sát ở VTV Cup tỏ ra hài lòng với thầy trò ông Kiệt ở giải đấu được tính là chạy đà cuối cùng cho đấu trường châu lục.

Điều đó phần nào giảm tải nỗi lo cho những người tâm huyết suốt thời gian qua luôn phập phồng lo nghĩ đến cuộc hành trình của đội tuyển nữ sau thời điểm các tay đập kỳ cựu như Ngọc Hoa, Kim Huệ, Phạm Thị Yến, Đỗ Thị Minh rút lui. Mà cũng đúng thật, trong một khoảng thời gian nhất định, đội tuyển nữ đã đối diện với sự thiếu hụt về lực lượng, điều chưa quen trong suốt hơn một thập niên qua.

Thế nhưng, cái cảm giác hồi hộp dần được khỏa lấp bằng sự yên tâm khi HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và đội hình trẻ trung của mình tạo được dấu ấn từ trong tập luyện cho đến lúc bước vào thi đấu ở VTV Cup 2018. Đây là lần đầu tiên ông Kiệt được giao trọng trách HLV trưởng ở Đội tuyển quốc gia. Năm ngoái, ông Kiệt từng nằm trong kế hoạch mời lên huấn luyện Đội tuyểntham dự SEA Games 2017, nhưng rốt cuộc dù được đa số phiếu ủng hộ của giới chuyên môn, Đội tuyển lại được giao cho chuyên gia Hidehiro Isirawa, dẫn đến lần đầu tiên trong hơn 1 thập niên, đội tuyển nữ chỉ giành được HCĐ. 

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thể hiện rất tốt trong lần đầu nắm giữ ĐTQG. Ảnh: VTV
Sự trưởng thành về tư duy chơi bóng của những Trần Thị Thanh Thúy, Đinh Thị Thúy, Đặng Thị Kim Thanh, Lưu Thị Huệ, Lê Thanh Thúy bên cạnh sự trở lại đầy hưng phấn của phụ công Bùi Thị Ngà, sự chững chạc của thủ quân Đinh Thị Trà Giang, thái độ quyết tâm của Linh Chi, Thu Hoài… rõ ràng đã góp phần tạo nên một diện mạo hoàn toàn tươi mới cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Đấy là lý do, nói như đa số nhà chuyên môn, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cần nghiêm túc nghĩ đến đề xuất tập trung đội tuyển nữ quanh năm của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, chỉ trả VĐV trở về CLB để đấu giải Vô địch quốc gia, giải mời quốc tế quan trọng. Nếu làm được như thế (như cách vươn đến thành công của bóng chuyền nữ Thái Lan), các tay đập đang rất trẻ trung này sẽ tập luyện với nhau lâu dài, chơi gắn bó vì hiểu nhau hơn, chẳng cần đến phương án mời gọi chuyên gia nước ngoài thì vẫn có thể trông đợi vào thành công nhất định, và SEA Games 2021 trên sân nhà là đích ngắm mà bóng chuyền nữ Việt Nam đang hướng đến.

Tin cùng chuyên mục