Thể Công nối dài chuỗi trận thất bại lên con số 5, CLB TPHCM cũng vậy, ngang với thành tích của Mikado Nam Định. Họ cũng chính là 3 đội đang xếp ở nhóm “cầm đèn đỏ” của V-League 2009 sau hơn 1/3 chặng đường. Trường hợp của CLB TPHCM thì dễ hiểu hơn đôi chút, bởi sau khi đổi tên cũ (Thép Miền Nam-Cảng Sài Gòn) sang tên mới, đồng thời chứng kiến hàng loạt các cầu thủ quan trọng ra đi trước mùa bóng, người ta đã xếp đội bóng này vào diện… xuống hạng!
HLV Lư Đình Tuấn dù đã rất khéo kéo “tấm chăn” để che lấp đi những khiếm khuyết của đội bóng, nhưng thành tích của CLB TPHCM vẫn chưa thể cải thiện được như mong muốn. Thậm chí, nó còn đáng quan ngại hơn ở chặng đường trước mắt.
Sau 10 vòng đấu, CLB TPHCM mới chỉ tìm được 3 trận thắng, 2 hòa và để thua 5 trận. Dù rằng ở 2 trận gần đây, đội bóng của HLV Lư Đình Tuấn chơi có phần khởi sắc, thể hiện tinh thần quyết tâm cao, tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ để giúp họ lột xác thực sự. Cái khó về lực lượng, sự cạnh tranh quyết liệt của nhiều đối thủ ngang cơ, cũng như tham vọng chưa rõ ràng, thành ra, cơ hội làm mới mình của CLB TPHCM là không nhiều.
M.Nam Định vốn không bị xếp vào nhóm có thể xuống hạng, mà suất đó được giới chuyên môn “ấn” cho tân binh Quân khu 4, XMCT Thanh Hóa và CS.Đồng Tháp. Vậy nhưng, đội bóng thành Nam càng chơi càng thiếu sinh khí. Sự bất ổn về phong độ, kèm thêm vụ tiền vệ Hoàng Danh Ngọc bị cấm thi đấu vài trận… tạo nên bầu không khí buồn đến não lòng ở nơi đây. Họ cũng để thua 5 trận, thắng 3 và hòa 2 như CLB TPHCM.
Người ta thật khó để hình dung ra cảnh tượng Thể Công chỉ sau 10 vòng đấu đã xếp… áp chót bảng tổng sắp. Thầy trò HLV Vương Tiến Dũng thua trận triền miên. Thua đến độ, cũng có người phải thắc mắc: “Vì sao ông Dũng chưa chịu từ chức?”. Gần nhất khi được chơi trên sân nhà Hàng Đẫy, Thể Công để thua 1-2 trước đội bóng cũng đang bết bát như mình là Hoàng Anh Gia Lai. Đấy cũng là lúc, niềm tin của người hâm mộ đội bóng áo đỏ đang đi đến cuối giới hạn của nó.
Lãnh đạo CLB Thể Công từng hy vọng, khi đưa “tướng” Dũng từ Hải Phòng về, đội bóng của họ sẽ chơi khởi sắc, ít nhất là ngang bằng với khi ông Dũng giúp XM.Hải Phòng kết thúc mùa bóng 2008 ở vị trí thứ 3. Đã hơn 10 năm trôi qua, một trong những đội bóng giàu thành tích nhất ở Việt Nam vẫn chưa thể vô địch, cho dù tham vọng của họ vẫn luôn cháy bỏng.
LÊ QUANG