
Hôm 31-1 vừa qua, trong một bài phỏng vấn trên tờ báo thể thao danh tiếng Record (Bồ Đào Nha), ông Jose Pereira, hiện đang làm Chủ tịch CLB Guimaraes, đã đánh giá rất cao công lao của HLV đội tuyển Việt Nam hiện thời Henrique Calisto, vốn là Chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội HLV quốc gia Bồ Đào Nha. Ông Jose Pereira chính là người kế nhiệm ông Calisto, và Hội đồng do các ông điều hành là nơi tạo dựng nên hàng loạt HLV người Bồ Đào Nha đang thành công khắp nơi trên thế giới.
Từ dòng tin ấy, quay lại bóng đá Việt Nam mới thấy 10 năm ông Calisto làm việc tại đây hình như chuyên gia này chỉ mới đóng góp có phân nửa năng lực của mình, chủ yếu cho nơi trọng dụng ông nhiều nhất là CLB Đồng Tâm Long An. Hai lần làm việc với VFF, tính ra cũng đã 4 năm gắn bó nhưng ông Calisto cũng chỉ mới được sử dụng ở vai trò một chiến thuật gia với những mục tiêu thành tích ngắn hạn.

Từ một nhà quản lý hàng đầu cũng như trải qua công tác huấn luyện nhiều kinh nghiệm tại nền bóng đá tiên tiến như Bồ Đào Nha, nhưng đến Việt Nam, ông Calisto rảnh rỗi đến mức nghe đâu, phần lớn thời gian ông phụ giúp người con trai làm môi giới cầu thủ. Ngược lại, suốt 2 nhiệm kỳ qua, VFF hầu như không cách nào cải thiện tính hiệu quả của Hội đồng HLV quốc gia, vốn được xem là nơi hoạch định chiến lược về chuyên môn cho một nền bóng đá. Cái hài hước ở chỗ, một thế hệ HLV trẻ tài năng được khẳng định như: Phan Thanh Hùng, Trần Công Minh, Nguyễn Văn Sỹ, Lê Huỳnh Đức… đều cho biết họ chịu không ít ảnh hưởng từ phương cách huấn luyện của ông Calisto.
Vậy nên mới hiểu tại sao ở cuộc họp mới nhất giữa ông Calisto và các bộ phận chuyên môn của VFF, những yêu cầu đặt ra cho ông thầy người Bồ này vẫn chẳng có gì mới mẻ.
Việt Long