Roland Garros: “King” Carlos Alcaraz - tay vợt trẻ nhất lọt vào vòng 16 sau 16 năm

Giành chiến thắng “báo thù” trước Sebastian Korda (Mỹ) với điểm số 6-4, 6-4, 6-2, “King” Carlos Alcaraz đã trở thành tay vợt trẻ tuổi nhất lọt vào vòng 16 (vòng 4) của Roland Garros 2022 sau 16 năm. Nhưng chắc chắn, với chàng trai 19 tuổi quê ở El Palmar, anh không chỉ muốn có một thành tích “đơn giản” kiểu như vậy…

Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz

Alcaraz khởi đầu mùa giải sân đất nện năm nay không thật sự thành công. Ở Monte Carlo Masters, anh bị loại ngay ở trận đấu mở màn trước Korda. Anh để thua đối thủ người Mỹ, khi đó xếp hạng 42 thế giới, với điểm số 6-7 (2-7), 7-6 (7-5), 3-6 trong một trận đấu ở vòng 32 (anh được miễn vòng đầu tiên, vòng 64).

Kết quả này khiến người ta cảm thấy hoài nghi, dù có xuất xứ Tây Ban Nha, liệu “King” Carlos có thật sự thiện chiến trên mặt sân đất nện? Những kết quả sau đó đã dẹp bỏ mọi hoài nghi. Alcaraz vô địch Barelona Open với 5 trận toàn thắng. Anh tiếp tục đăng quang Madrid Masters với kết quả tương tự, nhưng xét về tầm vóc còn kỳ vĩ hơn, khi đánh bại cả Rafael Nadal lẫn Novak Djokovic trên con đường tiến đến bục chiến thắng cao nhất. Ở chung kết, anh thắng cả Alexander Zverev.

Tại Roland Garros, Alcaraz có đôi chút “lấn cấn” khi “thoát khốn” sau trận đấu dài 5 ván đầy hú vía với “đàn anh đồng hương” - Albert Ramos-Vinolas. Giờ đây, anh tiếp tục thể hiện phong độ của một Ứng viên vô địch khi thắng báo thù Korda khá dễ dàng. “King” Carlos đã tung ra 24 cú winner và bẻ 4 game giao bóng của đối thủ.

Với chiến thắng này, Alcaraz trở thành tay vợt trẻ tuổi nhất lọt vào vòng 16 tại Grand Slam trên mặt sân đất nện ở Paris sau 16 năm. Người trẻ nhất, từng đạt được thành tích này trước anh chính là Djokovic, ở Roland Garros 2006. “King” Carlos đang tỏ ra rất tự tin và anh đã sẵn sàng cho kỳ vọng về anh: Thắng Grand Slam đầu tay.

“Thật tuyệt vời khi được thi đấu dưới một bầu không khí như thế này. Tôi nghĩ, người ta đã tận hưởng trận đấu và tôi sung sướng được thi đấu trước đám đông này. Trong các trận đấu từ các vòng sớm, tôi cố gắng thụ hưởng sự vui thú ngoài sân đấu. Tôi yêu thích việc chơi quần vợt và được thi đấu trên những sân đấu thế này. Vì thế, tôi đang sống từng phút giây. Tôi muốn nói rằng tôi luôn chơi quyết liệt. Thua thắng không vấn đề, những thời khắc khó khăn cũng vậy, tôi luôn giữ phong cách suốt”.

Alcaraz đã trở thành nhà vô địch trẻ tuổi nhất trong lịch sử QVTG, lần lượt ở giải Rio Open (Rio de Janeiro - Brazil), rồi Miami Masters và Madrid Masters. Anh cũng trở thành tay vợt trẻ thứ 2 trong lịch sử thắng được 2 danh hiệu Masters 1.000. Người trẻ nhất đương nhiên là “tiền bối thần tượng” của anh - Nadal hồi năm 2005. Và Alcaraz đang hướng đến ngôi vô địch Roland Garros: “Tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng. Nếu tôi thắng giải đấu này, tôi có thể nói rằng đó chính là tấm vé hoàng kim dành cho tôi”.

Đối thủ của Alacaraz ở vòng 16 là tay vợt khó nhằn người Nga Karen Khachanov. Alcaraz đánh giá: “Tôi chỉ tập luyện với anh ấy đúng một lần, nhưng tôi đã quan sát các trận đấu của anh ấy. Tôi biết đó sẽ là trận đấu khó khăn. Nhưng cùng lúc đó thì, tuy anh ấy là một đối thủ khó nhằn, tôi cũng là người thích các thách thức gian khó”.

Ở giải đơn nữ, bất chấp những gian khó vì bị “cấm vận, trừng phạt, cấm thi đấu”, một đại biểu của Belarus vẫn chơi cực kỳ kiên cường. Aliaksandr Sasanovich, người vừa gieo sầu cho “Quý cô Anh quốc” Emma Raducanu, đã đánh bại một đối thủ tên tuổi khác. Cô loại tay vợt từng 3 lần vô địch Grand Slam là Angelique Kerber với chiến thắng 6-4, 7-6 (7-5). Rất tiếc, đồng hương của cô là Victoria Azarenka “uy tín” đã bị loại Jil Belen Teichmann (Thụy Sỹ) với điểm số 6-4, 5-7 và 6-7 (5-10).

Tin cùng chuyên mục