

Lionel Messi đã có màn trình diễn xuất sắc khi tuyển Argentina của anh đánh bại tuyển Croatia của Luka Modric 3 bàn không gỡ ở trận bán kết đầu tiên của World Cup 2022. Với HLV đội bóng Đông Âu, ông Zlatko Dalic, ông đã kỳ vọng trước điều này nhưng lại không thể làm gì để ngăn cản Siêu sao người Argentina và hậu quả là một trung vệ trẻ trung đầy hứa hẹn, người được rất nhiều CLB săn đón sau World Cup như là Josko Gvardiol đã phải gánh chịu!
Đã 2 ngày kể từ khi Lionel Messi đi vào lịch sử - với trận đấu thứ 1.000 trong sự nghiệp, và bàn thắng thứ 9 ở đấu trường FIFA World Cup, cảm giác của thế giới vẫn lâng lâng! Nhưng trước đó nữa, anh là Anh hùng cho mọi khán giả, các CĐV và người hâm mộ thấy, được xem anh chơi bóng và khiêu vũ ở trên sân đấu là một đặc ân. Khi đó, mọi yêu ghét, hờn ghen đều được bỏ lại sau lưng, và chỉ còn lại cảm giác chiêm ngưỡng cùng hưởng thụ về màn trình diễn của M10 trên sân bóng…
Qua mặt, ở đây là số bàn thắng ghi được ở đấu trường World Cup, chứ xét về thành tích giành Cúp Vàng, anh vẫn còn thua xa “tiền bối đang mỉm cười dưới suối vàng” là Diego Maradona. Với bàn thắng vừa ghi được mở toang thế bế tắc trận đấu vòng 16 với Australia, Messi đã có 9 bàn ở World Cup. Maradona “chỉ” có 8 bàn. Trong khi đó, Gabriel Batistuta đang có 10 bàn…
Trưa nay, thứ Hai 28-11 (theo giờ Việt Nam) tài khoản mạng xã hội Twitter của Canelo Alvarez, võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp khét tiếng người Mexico, đã có đăng dòng trạng thái khá là kích động, có nội dung như sau: “Để chiếc áo đội tuyển Mexico nằm dười sàn, đó là một sự sỉ nhục!”. Sở dĩ có dòng trạng thái này, vì ở trong phòng thay đồ của tuyển Mexico, khi ăn mừng chiến thắng tại đấu trường World Cup 2022, Lionel Messi và các đồng đội để để áo Mexico nằm dưới sàn và thậm chí anh này còn “vô tình” (hay “cố ý” đá vào chiếc áo???).