Không thể tạo nên bất ngờ ở vòng đấu tứ kết, các cô gái Thông tin LVPPB đành chấp nhận chịu thất bại 0-3 trước đối thủ “cứng” hơn về chuyên môn là Bangkok Glass (Thái Lan). Nhưng đại diện của bóng chuyền nữ Việt Nam cũng kịp về đích ở vị trí thứ 6 chung cuộc, một kết quả không đến nỗi quá tệ trong bối cảnh thiếu hụt lực lượng khá nghiêm trọng.
Trong khi đó, đội bóng đến từ Nhật Bản - CLB NEC Red Rockets - đã thắng thuyết phục Ba'yi Shenzhen (Trung Quốc) với tỷ số 3-0 ở trận chung kết để đoạt ngôi vô địch giải bóng năm nay. NEC thắng cũng không khiến nhiều nhà chuyên môn bất ngờ, nhất là khi họ sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia Nhật Bản như Oumi Akari, Kana Ono, Sarina Koga hay Haruo Shimamura... Nhưng điều đáng kể chính là đội bóng Nhật Bản sở hữu những tay đập có thể hình thấp bé (chiều cao trung bình chỉ là 1m73) trong khi đối thủ của họ có chiều cao trung bình lên đến trên 1m87. Song, dựa vào lối chơi rất linh hoạt, khả năng phối hợp chiến thuật cực tốt trên sân, dưới tài điều phối hoàn hảo của cây chuyền 2 Yoshie Takeshita.
Đội bóng Nhật Bản lên ngôi khá ngoạn mục. Ảnh: T.L
Chủ công Sarina Koga (20 tuổi) của CLB NEC được ban tổ chức trao danh hiệu "VĐV xuất sắc toàn diện". Ngoài ra, đội bóng Nhật Bản còn thâu tóm thêm 2 giải cá nhân khác là "Phụ công xuất sắc" thuộc về Ono Kana và "Đối chuyền xuất sắc nhất" thuộc về Yanagita Mizuki. Đội bóng của Thái Lan dù chỉ về đích thứ ba nhưng cũng kịp giành 4 giải cá nhân: Wilavan (Chủ công xuất sắc), Pleumjit Thinkaow (Phụ công xuất sắc), Pornpun Guedpard (Chuyền 2 xuất sắc) và Tikamporn (Libero xuất sắc).
Sau giải đấu cấp CLB, đa phần những VĐV ở các CLB hàng đầu châu Á đều xuất hiện trong đội hình các đội tuyển Quốc gia dự tranh Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2016 diễn ra tại Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc của Việt Nam. Cũng sau giải CLB, chuyền 2 Nguyễn Linh Chi (Thông tin LVPB) và phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa (Bangkok Glass) sẽ trở lại tập trung cùng đội tuyển Quốc gia vào hôm nay (13-9).
|
LÊ QUANG