F1: Max Verstappen “tàn nhẫn” hơn Lewis Hamilton, muốn “tiêu diệt” các tay đua khác

Đó là quan điểm của Tom Clarkson, người dẫn chương trình các buổi họp báo của FIA (Liên đoàn Ô tô Quốc tế) - khi chứng kiến xu thế chiến thắng của Max “điên” Verstappen trên các đường đua F1 mùa giải năm nay. Đến thời điểm này, tay đua F1 khét tiếng người Hà Lan đã giành 2 chiến thắng chặng: Bahrain Grand Prix và Australian Grand Prix; ngoài ra, anh về nhì ở chặng đua Saudi Arabian Grand Priz, nơi đồng đội Serigo Perez đăng quang...
Max đăng quang Australian Grand Prix 2023
Max đăng quang Australian Grand Prix 2023

Clarkson chia sẻ ở trên podcast F1 Nattion, về sự khao khát đến độ... tàn khốc của Mad Max, khi chứng kiến anh thắng 17/25 chặng đua gần đây và trước đó, nghiệm chứng bản thân của tay đua đang đua cho đội Red Bull - khi anh này đã giành chiến thắng 15 chặng đua ở mùa giải năm ngoái (lập kỷ lục tay đua thắng nhiều chặng đua nhất ở trong một mùa giải).

“Tôi chưa bao giờ gặp một tay đua nào khao khát thành công nhiều như là Max Verstappen. Cậu ta không chỉ muốn giành chiến thắng. Cậu ta muốn hủy diệt tất cả những tay đua xung quanh cậu ta, những đối thủ cạnh tranh đứng tiệm cận cậu ta nhất, và một trong các trường hợp kinh điển để miêu tả chuyện này chính là chặng đua ở Saudi”.

“Cậu ta bắt đầu chặng đua ở vị trí xuất phát thứ 15, nhưng cậu ấy đã đua một chặng Grand Prix lỗi lạc, và hoàn tất chặng đua ở vị trí Á quân; tuy vậy, cậu ấy vẫn thật sự thất vọng sau chặng đua, và bước ra khỏi đường đua với câu nói: “Tôi không ở đây để hoàn tất chặng đua với vị trí thứ nhì”, Clarkson đã kể lại về trạng thái của Max ở Arabia Saudi.

“Rất, rất nhiều người, những con người khác, sẽ nghĩ rằng đó là một buổi cuối tuần thật là tuyệt vời. Hãy cứ nhìn vào Perez chẳng hạn (tay đua người Mexico, đồng đội của Max ở Đội đua Red Bull, người đã thắng chặng đua Saudi Arabian Grand Prix), cậu ta về đích ở vị trí thứ 5 tại Australian Grand Prix và cậu ấy thật sự cảm thấy hạnh phúc”.

“Còn tôi, tôi không thể tưởng tượng được, Verstappen đơn giản cảm thấy hạnh phúc với vị trí thứ 5 chung cuộc, thậm chí là bắt đầu từ pit-lane. Tâm lý của cậu ấy là độc nhất vô nhị. Vâng, Lewis Hamilton có tính cạnh tranh rất cao, đương nhiên anh ấy, giống như là Charles Leclerc, nhưng có sự tàn nhẫn ở Max mà tôi không thấy ở những kẻ khác. Đơn giản là một kẻ chiến thắng hàng loạt”.

“Chừng nào Đội đua Red Bull còn cạnh tranh cho các chặng đua, và các ngôi vô địch, đơn giản thì Max sẽ tiếp tục giành chiến thắng. Cậu ta là một trong số những tay đua không hề cảm thấy nhàm chán với những chiến thắng hàng loạt. Càng giành được nhiều chiến thắng thì cậu ấy càng ham muốn chiến thắng nhiều hơn”, Clarkson miêu tả.

Với Clarkson, ông nhìn thấy Max có sự tương đồng với Fernando Alonso và có nói rằng “thật đáng sợ” khi nghĩ đến việc tay đua người Hà Lan sẽ giỏi đến mức nào: “Khi tồi nhìn vào Max, tôi không thấy điểm yếu nào. Tôi nghĩ, cậu ấy mạnh mẽ ở mọi nơi. Cậu ấy vượt qua 1 vòng đua rất nhanh, tôi nghĩ khi năng vượt mặt trên đường đua và giành vị trí cao hơn vị trí xuất phát của cậu ấy là rất giỏi. Cậu ấy đọv một cuộc đua rất xuất sắc”.

Max và Alonso có nhiều tương đồng

Max và Alonso có nhiều tương đồng

“Thực tế, càng nhìn Max, cậu ấy khiến tôi càng nhớ đến Fernando Alonso. Cậu ấy có phải tay đua vượt qua 1 vòng đua nhanh nhất không? Cậu ấy cực nhanh. Cậu ấy chắc chắn nằm trong tốp 3 trên grid. Nhưng cậu ấy là gã đua xe nhanh nhất? Cùng một chiếc xe đua, thì cậu ấy hay là Charles Leclerc, ai nhanh hơn? Không chắc chắn”.

“Nhưng ai là người nhanh nhất trong một cuộc đua? Tôi thật sự nghĩ rằng là, chẳng có ai nhanh hơn Max Verstappen. Cậu ấy giống một chiếc máy đếm nhịp. Hết vòng đua này đến vòng đua khác. Cậu ấy chỉ lao thẳng đi phía trước và kết hợp điều đó với một thái độ tàn nhẫn khi vượt qua đối thủ và khi đó, bạn đã có một kẻ giành chiến thắng hàng loại”.

Tin cùng chuyên mục