Trong chặng 4 diễn ra sáng qua từ Buôn Ma Thuột đi Nha Trang (195 km), ngoài cự ly rất dài còn phải đổ hai con đèo Phượng Hoàng và Rọ Tượng, nhưng không có đội nào tận dụng được để lật đổ sự thống trị của VUS TPHCM.
Trong lịch sử giải Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đây là lần đầu tiên BTC Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM chọn đường đi từ Buôn Ma Thuột sang Nha Trang. Cung đường này đồi dốc rất đẹp nhưng lại rất nguy hiểm do phải đổ hai đèo Phượng Hoàng, Rọ Tượng quanh co và độ dốc lớn. Tuy nhiên, BTC đã có sự chuẩn bị và lên phương án khá chu đáo, kết hợp với đội mô tô bảo vệ lộ trình do Hội mô tô TPHCM đảm trách đảm bảo an toàn tốt cho đoàn đua.
Chặng hôm qua, đội VUS TPHCM tiếp tục thi đấu thành công không chỉ bảo vệ được an toàn cho áo vàng Nguyễn Trường Tài mà Lê Văn Duẩn còn nới rộng thêm được điểm áo xanh. Tuy địa hình đồi dốc, nhưng đa số lại đổ dốc từ vùng cao Tây Nguyên xuống miền biển, chứ không leo dốc. Như vậy cách chạy đường này giống như đường bằng, thậm chí còn thuận tiện hơn vì xuống dốc nên VUS TPHCM không lo. Họ chỉ sợ đường đèo dốc chứ đường bằng VUS TPHCM chơi rất tốt. Ngoài ra, VUS TPHCM còn có lợi thế về quân số, một số đội thừa biết nếu có tấn công cũng không thoát nên đành chấp nhận. Họ buộc chiều theo chiến thuật của VUS TPHCM để ủ mưu tung đòn quyết định vào chặng đua ngày hôm nay khi qua đèo Khánh Lê và Giang Ly.
Chiến thuật bảo vệ áo vàng “thả gà con” có thành tích kém đi trên phá sprint giải thưởng dọc đường của VUS TPHCM không gặp nhiều trở ngại. Họ vài lần cho một số tay đua thoát đi rồi bắt lại. Cuối cùng đoàn đông đưa nhau về đích tranh nhau nước rút. Một lần nữa, ông “Vua nước rút” Lê Văn Duẩn chứng tỏ sở trường vượt qua Nguyễn Thành Tâm (Tập đoàn Lộc Trời), Trịnh Đức Tâm (ADC Truyền hình Vĩnh Long) về nhất chặng. Đây là lần thứ 3 thắng chặng, Lê Văn Duẩn tiếp tục củng cố chiếc áo xanh dành cho tay đua có nước rút tốt. Trong khi đó, Trường Tài về hạng 7 chặng vẫn mặc chiếc áo vàng sau 4 chặng, giữ nguyên khoảng cách thời gian với các đối thủ phía sau. Giải đồng đội vẫn không đổi khi Domesco Đồng Tháp 2 đứng đầu xếp trên Matnasium TPHCM và VUS TPHCM.
Sáng nay, đoàn đua chạy chặng 5 từ Nha Trang qua Đà Lạt qua 2 đèo Khánh Lê và Giang Ly. Đây được xem là chặng đua quyết định 90% xác định các danh hiệu chung cuộc. Mọi sự chú ý sẽ tập trung vào Domesco Đồng Tháp vốn là đội có nhiều tay đua đi đèo tốt. Giới chuyên môn muốn xem họ chơi thế nào để giúp Tấn Hoài lật đổ chiếc áo vàng của Trường Tài cũng như khả năng chiếm ngôi đồng đội. Ngoài ra, Thanh Tùng (Quân khu 7), Hoàng Sang (ADC Truyền hình Vĩnh Long) là hai tay đua dự báo có khả năng tranh chấp áo vàng thi đấu ra sao.
Quang Trực