Chiến thắng của Ferrari “chỉ là vấn đề thời gian”

Đó là tuyên bố rất mạnh mẽ và đầy tự tin của ông Sergio Marchionne, Giám đốc điều hành của Hãng xe Ferrari, ngay sau khi chứng kiến chiến thắng ngoạn mục của Sebastian Vettel, đó là chiến thắng ngay trước mũi 2 tay đua của Đội đua Mercedes “hùng mạnh” là Lewis Hamilton và “tân binh” Valtteri Bottas ở Melbourne Grand Prix hôm chủ nhật rồi. Đó chính là chiến thắng đầu tiên của Đội đua Ferrari kể từ hồi tháng 9-2015, và là chiến thắng mở màn mùa giải đầu tiên của đội đua “già nhất và thành công nhất” trong lịch sử làng Đua xe F1 kể từ năm 2010 – với chiến công của Fernando Alonso. Còn nếu như chỉ tính ở những giải đấu diễn ra trên đất Australia, đây cũng mới là chiến thắng đầu tiên của Ferrari kể từ năm 2007 – với vinh quang của Kimi Raikkonen. Raikkonen cũng là người cuối cùng giành danh hiệu VĐTG cho Đội đua Ferreri, cũng trong năm 2007 này.

Đó là tuyên bố rất mạnh mẽ và đầy tự tin của ông Sergio Marchionne, Giám đốc điều hành của Hãng xe Ferrari, ngay sau khi chứng kiến chiến thắng ngoạn mục của Sebastian Vettel, đó là chiến thắng ngay trước mũi 2 tay đua của Đội đua Mercedes “hùng mạnh” là Lewis Hamilton và “tân binh” Valtteri Bottas ở Melbourne Grand Prix hôm chủ nhật rồi. Đó chính là chiến thắng đầu tiên của Đội đua Ferrari kể từ hồi tháng 9-2015, và là chiến thắng mở màn mùa giải đầu tiên của đội đua “già nhất và thành công nhất” trong lịch sử làng Đua xe F1 kể từ năm 2010 – với chiến công của Fernando Alonso. Còn nếu như chỉ tính ở những giải đấu diễn ra trên đất Australia, đây cũng mới là chiến thắng đầu tiên của Ferrari kể từ năm 2007 – với vinh quang của Kimi Raikkonen. Raikkonen cũng là người cuối cùng giành danh hiệu VĐTG cho Đội đua Ferreri, cũng trong năm 2007 này.

Sergio Marchionne đang rất vui sướng với chiến thắng ở Australia

Ông Marchionne tỏ ra rất vui mừng khi Ferrari lần đầu tiên bước ra khỏi chiếc bóng áp đảo của Mercedes trong nhiều năm trở lại đây: “Đó vốn chỉ là vấn đề thời gian. Tôi đang cảm thấy rất sung sướng, cho đội đua và cho cả các tifosi (tiếng Ý, tiếng Việt có nghĩa là CĐV, đây vốn là từ thường được dùng thông dụng hơn trong môn bóng đá) của chúng tôi, những người đã luôn đứng sau lưng chúng tôi trong suốt giai đoạn vừa qua. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi chiến thắng này trong suốt một năm rưỡi vừa qua. Khi được nghe tiếng Quốc ca của Italia lại vang lên, thật sự rất cảm động. Tuy nhiên, giờ đây, chủ yếu phải nhớ rằng, đây không phải là đích đến cuối cùng của chúng tôi, mà chỉ là bước đi đầu tiên trên một chặng hành trình rất dài, và phải xem rằng tất cả chúng tôi sẽ tập trung để cải thiện bản thân qua từng ngày và qua mỗi ngày”.

Ông Marchionne hết lòng tán dương màn trình diễn của Vettel, và ông cũng hy vọng nhà vô địch thế giới gần nhất của Đội đua Ferrari là Raikkonen sẽ sớm chứng minh được năng lực bản thân anh này: “Sebastian đã mở ra một màn trình diễn tuyệt vời. Và tôi chắc chắn rằng, Kimi cũng sẽ sớm tham gia vào cuộc chiến cùng với người đồng đội của mình. Dĩ nhiên, chiến thắng này là thứ gì đó cần phải chia sẻ với tất cả các thành viên của đội đua, cả trên đường đua với cả những người đang ở trụ sở tại Maranello nữa. Bởi vì, chỉ có tinh thần đồng đội và sự hỗ trợ của một tập thể mới có thể mang đến những thành công trong tương lai, giúp chúng ta đạt được những mục tiêu và nhiệm vụ của mình”.

Khỏi phải nói cũng biết Vettel đang ngất ngay cũng sau chiến thắng đầu tiên sau 18 tháng “khô hạn hương vị chiến thắng” (đây là chiến thắng chặng thứ 4 của Vettel trong màu áo Đội đua Ferrari, anh rời khỏi Red Bull để gia nhập đội đua Ý từ năm 2015). Tay đua người Đức nói: “Đây quả là một sự nhẹ nhõm tuyệt vời dành cho tất cả mọi người. Bởi vì nhiều tháng vừa qua, chúng tôi luôn sống trong khó khăn và nặng nề vì khô hạn chiến thắng. Thắng trong màu sơn đỏ, liệu chăng là hiện thực hóa giấc mơ? Đây là Italia, đây là tất cả mọi thứ”.

HOÀNG DƯƠNG

Tin cùng chuyên mục