Giải bóng chuyền nữ quốc tế - VTV Cup 2013: Đội chủ giải thấm mệt!

Bất ngờ để các tay đập Kazakhstan vượt lên thắng ván đầu tiên ở điểm số 25/23, đội tuyển Việt Nam lại phải gồng hết sức để thắng lại 3-1, khép lại chiến thắng thứ tư liên tiếp nhưng cũng đầy vẻ mệt mỏi, căng thẳng…
Giải bóng chuyền nữ quốc tế - VTV Cup 2013: Đội chủ giải thấm mệt!

Bất ngờ để các tay đập Kazakhstan vượt lên thắng ván đầu tiên ở điểm số 25/23, đội tuyển Việt Nam lại phải gồng hết sức để thắng lại 3-1, khép lại chiến thắng thứ tư liên tiếp nhưng cũng đầy vẻ mệt mỏi, căng thẳng…

Vẻ thấm mệt đã hiện rõ trên khuôn mặt các cô gái Việt Nam. Ảnh: Q.T

Vẻ thấm mệt đã hiện rõ trên khuôn mặt các cô gái Việt Nam. Ảnh: Q.T

HLV Phạm Văn Long tiếp tục có những điều chỉnh nhân sự, tạo cơ hội cho 2 gương mặt trẻ: chủ công Âu Hồng Nhung và phụ công Bùi Thị Ngà vào sân thi đấu. Thế nhưng, chỉ có Ngà tạo được niềm tin nhờ duy trì được hiệu suất tấn công ghi điểm rất tốt của mình. Ngà khá xuất sắc trong các tình huống đánh nhanh ở biên và chắn bóng tầm cao. Điều này thích hợp khi Việt Nam đụng những đối thủ có chiều cao tốt hơn mình như Kazakhstan.

Trong khi đó, Âu Hồng Nhung thỉnh thoảng mới được tung vào sân, khi chủ công Đỗ Thị Minh hoặc Nguyễn Thị Xuân có dấu hiệu mệt mỏi. Nhung không thể hiện được nhiều, nhưng cũng chẳng trách cứ được cô, khi luôn rơi vào trạng thái được hoặc không được thi đấu bất cứ lúc nào. Chủ công trẻ Hà Ngọc Diễm còn tệ hơn, rất hiếm khi được HLV Phạm Văn Long sử dụng, nhẫn nhịn ngồi đồng trên ghế dự bị. Không nói ra, nhưng nhiều người thấy ái ngại cho Nhung và Diễm, nhất là khi nhìn các tay đập đồng lứa tuổi Thái Lan, Sơn Đông, Giang Tô, Kazakhstan vào sân thi đấu “đều như vắt chanh”.

Lịch thi đấu vòng bán kết (hôm nay 19-7, VTV6 trực tiếp):

- 14 giờ: tranh hạng 5-6: AUSTRALIA - THÁI LAN

- 16 giờ 30, bán kết 1: VIỆT NAM - SƠN ĐÔNG

- 19 giờ, bán kết 2: GIANG TÔ - KAZAKHSTAN

VĐV trẻ ít được thi đấu, trong khi các đàn chị Phạm Thị Yến, Đỗ Thị Minh, Nguyễn Thị Xuân, Ngọc Hoa… đánh toát mồ hôi trong sân, nhiều tình huống họ còn không nhấc nổi đôi chân để bật lên đập bóng. Có thể nhận thấy rất rõ điều đó ở chủ công Đỗ Thị Minh - người đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong màu áo CLB Thông tin LV Postbank, cũng như ở ĐTQG. Sức vóc của Minh thì ai cũng biết, cô rất khỏe. Sự nhiệt tình và quyết tâm ở Minh luôn có thừa. Có điều, Minh cày ải qua quá nhiều giải đấu, không xuống sức và thường xuyên đánh mất cảm giác ở VTV Cup 2013 mới là điều lạ. Hôm qua, nhìn các “chân dài” bóng chuyền Việt Nam thắng Kazakhstan 3-1 (23/25, 25/17, 25/21 và 25/19) mệt mỏi tiến vào bán kết mà thấy ái ngại thay cho họ.

Ở một trận đấu khác, CLB Sơn Đông giành chiến thắng 3-0 trước tuyển Australia, nhưng đội bóng đến từ Trung Quốc cũng phải mướt mồ hôi trước màn trình diễn xuất thần của đội bóng xứ chuột túi. Có thể khẳng định, đấy là trận đấu hay nhất của tuyển Australia kể từ đầu giải đến giờ.

Hôm nay giải sẽ tạm nghỉ một ngày trước khi bước vào vòng bán kết để tranh các thứ hạng.

THANH LÂM

>> Giải bóng chuyền nữ quốc tế - VTV Cup 2013: Thắng nhọc nhằn!

Tin cùng chuyên mục