Volta a Catalunya 2017: Valverde đảo lộn trật tự

Alejandro Valverde đang tiếp tục công cuộc “báo thù” của mình ở Volta a Catalunya 2017, sau khi bị tước ngôi số 1 trên bảng Tổng sắp cá nhân vì một lỗi của đồng đội. Tay đua kỳ cựu người Tây Ban Nha này vừa giành chiến thắng chặng ở giải đua vòng quanh xứ Catalonia. Anh đã có cú sô lô ngoạn mục ở chặng đua thứ 5, cán đích đến đầu tiên với thành tích 4 giờ 14 phút 52 giây, nhanh hơn nhóm 2 cua-rơ cán đích ngay sau đó là Chris Froome (Anh quốc, Sky) và Alberto Contador (Tây Ban Nha, Trek Segafredo) đúng 13 giây, Kết quả này đã giúp Valverde đảo lộn trật tự trên bảng Tổng sắp cá nhân, anh đã chiếm lại chiếc Áo trắng chấm xanh lá cây một cách danh chính ngôn thuận với tổng thành tích 17 giờ 44 phút 27 giây. Xếp thứ 2 là Froome, thua 21 giây, Condador xếp thứ 3, thua 47 giây.

Alejandro Valverde ăn mừng chiến thắng ở đích đến.

Khi còn cách đích đến khoảng 2 kilomet, Valverde cùng với Froome và Contador hiện diện trong tốp dẫn đầu bao gồm 5 cua-rơ. Hai tay đua khác trong tốp đầu này chính là Marc Soler (đồng hương kiêm đồng đội của Valverde) và Adam Yates (Anh quốc, Orica-Scott). Việc có 2 cua-rơ Movistar hiện diện trong tốp đầu, tốp quyết định cục diện chặng đua, mang lại lợi thế lớn cho Valverde. Ban đầu là Soler tổ chức tấn công, buộc Froome và Contador phải lao theo. Ở thời điểm này, họ không có lựa chọn nào khác, họ không thể “nằm lại” để kèm cặp Valverde vì nếu Soler thừa thế về đến đích, anh này sẽ được Movistar đôn lên làm “cua-rơ hạt nhân” của giải đấu, thành tích của anh này cách biệt không mấy lớn với thành tích cùa Valverde, tính ở thời điểm trước khi chặng đua thứ 5 diễn ra.

Khi Froome và Contador tổ chức bám đuổi, Soler đã… bỏ cuộc. Thay vào đó, khi còn cách đích đến khoảng 1 kilomet, đến lượt Valverde guồng chân lao lên phía trước. Do đã cạn kiệt năng lượng, cả Froome lẫn Contador đều lần lượt chấp nhận để cho Valverde bỏ rơi ở phía sau. Tay đua của Movistar đã giành chiến thắng sau khi Soler chơi đòn “hy sinh”, còn Soler cũng đã kịp cán đích ở vị trí thứ 4 chung cuộc.

“Đây là một chiến thắng, và một vị trí dẫn đầu thật sự đặc biệt, vì những thứ đã diễn ra trong mấy ngày qua. Mọi thứ giống như là đã nằm ngoài tầm với, là điều mà chúng tôi không bao giờ ưa thích. Nhưng cuối cùng, chúng tôi lại khiến mọi người cảm thấy phấn khích và hạnh phúc về màn trình diễn của mình. Mọi thứ, rốt cuộc đều có giá trị của nó”, Valverde – người suốt 8 năm qua, cụ thể là suốt 40 chặng đua trên đất châu Âu, chưa bao giờ hoàn tất thi đấu với một vị trí nằm ngoái tốp 20 chung cuộc.

HOÀNG DƯƠNG

Tin cùng chuyên mục