Vincenzo Nibali là tay đua giành được chiến thắng cuối cùng ở UCI World Tour mùa giải năm nay – chiến thắng ở Giro di Lombardia sau cú đổ dốc được giới truyền thông miêu tả là “còn nhanh hơn tốc độ của các mô-tô bảo vệ đoàn, vận tốc cao nhất có thể lên đến… 112km/h
Vincenzo Nibali (ảnh) lý ra nên tạm nghỉ ngơi và hưởng thụ quãng thời gian không phải leo lên chiếc yên xe đạp. Tuy vậy, tay đưa cựu vô địch Tour de France nhanh chóng lên kế hoạch cho mùa giải năm sau của mình, với những mục tiêu cần và bỏ những mục tiêu từng được xem là quan trọng khác.

Trong buổi họp báo giới thiệu lộ trình của Giro d’Italia 2016, Nibali là người được dư luận chú ý đến nhiều nhất trong nhóm những cua-rơ nổi tiếng như là Alberto Contador, Ivan Basso, Marcel Kittel, Tom Dumoulin, Michael Matthews và Peter Sagan vì anh đã thẳng thắn phát biểu về mục tiêu của mình: “Tôi có nên bỏ Tour de France 2015 không? Tại sao lại không? Hoặc là tôi đua với sự hỗ trợ của Fabio Aru ở đó. Chúng tôi sẽ chia sẻ mùa giải 2016, nhưng đương nhiên, đây là thời điểm để Aru thưởng thức hương vị của Tour de France trong tư cách hạt nhân độc lập. Tôi có thể đặt mục tiêu Giro d’Italia, sau đó bỏ Tour de France để chuẩn bị sẵn sàng cho Olympic Rio de Janeiro 2016”.
Nibali từng thắng Áo hồng của Giro năm 2013, sau đó giành Áo vàng của Tour de France năm 2014. Giống như hầu hết các cua-rơ người Italia khác, anh biết tầm quan trọng và thanh thế của Tour de France, nhưng Giro trên sân nhà vẫn chiếm một vị trí đặc biệt trong tim anh: “Sau 2 năm, tôi đang nghĩ về Giro, đang hướng về nó. Lộ trình giải đấu trong mùa giải năm sau rất đẹp, rất tuyệt vời. Có 3 chặng đua tính giờ và đó là một cuộc đua đầy khó khăn, từ khi khởi đầu cho đến khi kết thúc. Rất khó, nhưng tôi thích điều đó”.
HOÀNG DƯƠNG