AFF Suzuki Cup 2008, tối nay

Việt Nam sẽ chiến thắng!

Việt Nam sẽ chiến thắng!

19g tối nay, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) sẽ bước vào trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2008 với Thái Lan. Chưa bao giờ người hâm mộ lại kỳ vọng vào chức vô địch của ĐTVN như lúc này. Bởi vì ĐTVN đã “quật ngã” được Thái Lan 2-1 ngay trên đất Thái.

Việt Nam sẽ chiến thắng! ảnh 1
Đêm nay, tuyển Việt Nam sẽ làm nên lịch sử

Nhìn lại quá trình thi đấu của đội tuyển Việt Nam có thể thấy, từ vòng bảng ĐTVN  khá vất vả. Đầu tiên là việc di chuyển, kế tiếp là các vấn đề sân bãi, tinh thần, trọng tài... (vòng bảng B đã phải đổi địa điểm thi đấu từ Bangkok về Phuket do thời điểm đó ở Bangkok- Thái Lan có biểu tình).

Song với sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết, tất cả vì màu cờ sắc áo, ĐTVN đã vượt qua vòng bảng để vào bán kết gặp Singapore và xuất sắc vượt qua đương kim vô địch Singapore ngay trên đất khách.

Trận chung kết lượt đi mới đây, ĐTVN đã xuất sắc vượt qua đối thủ lớn Thái Lan cũng trên đất khách.

Có được thành công đó trước hết phải nói đến vai trò “thuyền trưởng” của HLV Calisto. Ông đã giúp cho các tuyển thủ hiểu rằng đây là đội bóng tập thể, không ai là ngôi sao. Đặc biệt, ông đã có công tạo ra sự đồng đều trong đội hình, không có độ vênh giữa lực lượng chính thức với dự bị nên đối phương rất khó bắt được ý đồ.

Một yếu tố thành công nữa đó là sau khi kết thúc vòng bảng, rất nhiều bài học đã được rút kinh nghiệm với toàn đội và từ vòng bán kết, ĐTVN đã trở lại được lối đá sở trường.

Có thể nói, năm nay Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã có sự chuẩn bị rất tốt cho các đội tuyển, trong đó có đội tuyển quốc gia nam. Trước giải chúng ta thi đấu với Thái Lan, Singapore, Indonesia và cả Myanmar. Việc được thi đấu nhiều lần với các đội tuyển là đối thủ đã giúp chúng ta rút được nhiều kinh nghiệm.

Các cầu thủ chăm chỉ tập luyện, khắc phục mọi khó khăn từ việc gia đình hay điều kiện về thời tiết. Chưa bao giờ tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau và không khí “hừng hực” quyết tâm giành chiến thắng trong toàn đội lại cao như tại giải lần này. Đội tuyển càng thi đấu càng hay.

Khán giả Việt Nam vẫn là những cổ động viên nhiệt tình nhất và đây là nguồn cổ vũ mạnh mẽ tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam chiến đấu hết mình. Không chỉ cổ động cuồng nhiệt tại các trận đấu trên sân nhà mà rất đông các cổ động viên không ngại vất vả theo cổ vũ ĐTVN khi phải thi đấu trên sân khách.

Trận chung kết lượt về vào tối nay được các chuyên gia dự báo là một trận đấu cực khó khăn với ĐTVN, vì đội tuyển Thái Lan sẽ căng ra đá trên mọi nghĩa. Với những gì đã đạt được, hy vọng ĐTVN sẽ hoàn thành được mong ước của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam, lần đầu tiên làm nên lịch sử tại giải đấu này.

Nam Anh (SGGP 12G)


Cả nước háo hức chờ trận đấu lịch sử

Việt Nam sẽ chiến thắng! ảnh 2
Đêm nay, hy vọng các tuyển thủ VN sẽ làm nức lòng người hâm mộ. Ảnh: NHẬT ANH - QUỐC KHÁNH

Hôm nay, 28-12, có lẽ là một ngày đặc biệt của người dân Việt Nam vì trận chung kết AFF Cup 2008 giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra đêm nay.

Thời điểm này càng trở lên đặc biệt hơn khi trận đấu diễn ra vào ngày gần cuối năm, thời điểm mà mọi người đang háo hức chờ đợi một năm mới đầy hy vọng sẽ đến. Nếu Việt Nam vô địch, giây phút chuyển giao năm mới và năm cũ sẽ càng trở nên ý nghĩa và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Để chuẩn bị cho thời khắc đặc biệt sắp diễn ra, mỗi người, mỗi cổ động viên của đội tuyển bóng đá Việt Nam đều chọn cho mình một cách chuẩn bị, bằng điều kiện, bằng cá tính và hơn hết là bằng niềm đam mê của mình.

Chủ tịch lâm thời của Hội cổ động viên (CĐV) bóng đá Việt Nam, nghệ sĩ Đức Trung cho biết, trước trận chung kết tối nay, các thành viên của Hội sẽ tham gia diễu hành từ trước sân Cột Cờ (Hà Nội) đến sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nơi diễn ra trận đấu.

“Coi như để tiếp thêm lửa cho các cầu thủ cũng như nhân lên sự cổ động tuyệt vời của mọi người”, nghệ sĩ Đức Trung cho biết. Trong suốt trận đấu, lá cờ Tổ quốc to đến 100m² sẽ được treo ngay dưới bảng điện tử của sân vận động Mỹ Đình để tăng tinh thần cho cả sân. Tất nhiên, kèm theo đó sẽ là vô vàn các màn biểu diễn của trống, của múa, của băng rôn và khẩu hiệu.

Đó là cách mà các cổ động viên chuyên nghiệp, có điều kiện ra sân thực hiện. Còn với hàng triệu người dân TPHCM và các tỉnh ĐBSCL, không có điều kiện ra sân thì tối nay sẽ là một đêm tụ hội của bạn bè thân thiết, của gia đình ở các quán bia, nhà hàng, quán cà phê và tất nhiên, cả ở những bếp ăn, phòng khách gia đình.

Anh Nguyễn Thành Chung, giám đốc một công ty xây dựng ở TPHCM cho biết, cả cơ quan anh đã đặt chỗ ở một quán bia quen thuộc từ… 3 ngày trước. “Những lúc thế này thì phải chấp nhận để vợ con ở nhà và tụ tập với bạn bè thôi, các anh em trong công ty đều nhất trí cả hai tay…”, anh Chung nói.

Còn anh Ngô Duy Chiêu quê Nam Định đang làm việc tại TP Hà Nội cho biết, “Công ty chuẩn bị động thổ làm tuyến đường chạy quanh Nhà máy nhiệt điện Hủa Na tận Quế Phong, Nghệ An. Theo kế hoạch là vậy, lẽ ra chiều nay chúng tôi phải đi tiền trạm trước, nhưng vì trận đấu này, sếp đã quyết định cho lùi lại, chúng tôi xem xong ngày mai, 29-12 mới lên đường…”.

Mỗi người mỗi kiểu, ai cũng chuẩn bị cho mình một kiểu cổ động riêng đầy háo hức, phấn khích đón chờ trận đấu lịch sử này. Không khí trận đấu lan tỏa đến cả các chợ, siêu thị, đến từng ngõ ngách, góc phố. Nhiều bà nội trợ hối hả chuẩn bị thực phẩm để làm tiệc gia đình, để mọi người quây quần đợi giờ bóng lăn…

LÂM NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục