Việt Nam không bảo vệ được chức vô địch AFF Cup 2010

Sẽ có cuộc cải tổ?

Đội tuyển Việt Nam đã trở thành cựu vô địch Đông Nam Á sau 2 năm ngự trị. Đội bóng của HLV Calisto không thể chiến thắng mình trong cuộc đối đầu với người quen Rajagopal. Người hâm mộ đang chờ đợi thầy Tô sẽ làm cuộc cách mạng về nhân sự lẫn chiến thuật nhất là khi khả năng tạo đột biến gần như bị triệt tiêu ở AFF Cup.
Sẽ có cuộc cải tổ?

Đội tuyển Việt Nam đã trở thành cựu vô địch Đông Nam Á sau 2 năm ngự trị. Đội bóng của HLV Calisto không thể chiến thắng mình trong cuộc đối đầu với người quen Rajagopal. Người hâm mộ đang chờ đợi thầy Tô sẽ làm cuộc cách mạng về nhân sự lẫn chiến thuật nhất là khi khả năng tạo đột biến gần như bị triệt tiêu ở AFF Cup.

Có quá nhiều nguyên nhân để Việt Nam không thắng nổi Malaysia và bị loại. Ảnh: QUANG MINH

Có quá nhiều nguyên nhân để Việt Nam không thắng nổi Malaysia và bị loại. Ảnh: QUANG MINH

Vài phút sau thời điểm đội tuyển Việt Nam bị loại đau đớn ngay trên sân nhà, trước sự chứng kiến của gần 50.000 khán giả, “thuyền trưởng” Calisto đã đưa ra lời xin lỗi với người hâm mộ và nhận toàn bộ trách nhiệm về thất bại toàn diện trước người Malaysia: “Nếu mọi người có chỉ trích, hãy chỉ trích tôi vì tôi mới là người chịu trách nhiệm chính về thất bại ngày hôm nay. Còn về các tuyển thủ, họ luôn nỗ lực và cống hiến đến 200% phong độ, ý chí nên họ chẳng có lỗi gì. Qua đây, tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ cả nước nhưng mọi người cũng cần thông cảm vì chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể nhưng vẫn không gặp nhiều may mắn ở giải đấu năm nay…”.

Cùng với lời xin lỗi, ông thầy người Bồ Đào Nha đã liệt kê ra hàng loạt những khó khăn khách quan và chủ quan như trường hợp chấn thương của Quang Thanh, Tài Em, Việt Cường, Phước Tứ, Trọng Hoàng… rồi đến quyết định do tổ trọng tài đưa ra khi công nhận bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 do Safee (10) lập công trên chảo lửa Bukit Jalil. Đây là những tổn thất lớn, nhưng để xảy ra tình trạng này có lẽ thầy trò HLV Calisto cũng phải tự trách mình.

Nếu tất cả thi đấu tập trung, đừng để sảy chân trước Philippines thì ở lượt đấu cuối của vòng bảng, đội tuyển đã chẳng phải căng hết sức quyết đấu với Singapore để rồi chẳng giữ được nguyên vẹn đội hình ở trận bán kết.

HLV Calisto liệt kê ra rất rất nhiều nguyên nhân nhưng tuyệt nhiên không ai nghe thấy ông thầy người Bồ Đào Nha nhắc đến những hạn chế về sai lầm chiến thuật, như cách thúc ép các cầu thủ dồn lên tấn công ồ ạt trên đất Malaysia để rồi dính đòn phản công đau đớn hay việc để mặc cầu thủ sử dụng rất nhiều các tình huống tạt bóng từ cánh bất lực, trong khi đó chưa bao giờ là điểm mạnh của Việt Nam.

Nhìn lại chặng đường đã qua của đội tuyển, tất cả đều thấy rõ khả năng tạo đột biến của các tuyển thủ gần như bị triệt tiêu dù vẫn còn nguyên bộ khung từng đăng quang năm 2008. Hạn chế này cũng là một trong số những nguyên nhân khiến tuyển Việt Nam dễ bị đối phương bắt bài. Muốn thay đổi tình hình, làm cuộc cách mạng về lực lượng và chiến thuật được xem như nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay.

Sau thất bại trước Malaysia, HLV Calisto đã hé lộ về kế hoạch thay đổi nhân sự sắp được thực hiện ở đội tuyển. Sẽ có nhiều hơn những gương mặt trẻ được trao cơ hội, để lần lượt thế chỗ các cựu binh như: Tài Em, Minh Phương, Hồng Sơn… Làm mới lại sức mạnh là điều cần thiết nhưng thay đổi hệ thống thi đấu sao cho đạt hiệu quả cao hơn mới là vấn đề cốt lõi của đội tuyển lúc này. HLV Calisto đang là ông thầy ngoại được trả lương tháng cao nhất trong lịch sử (mỗi tháng 22.000 USD sau thuế, chưa kể thưởng), đương nhiên ông phải có trách nhiệm tìm ra kế hoạch gây dựng lại đội tuyển sao cho mạnh mẽ để chuẩn bị cho những mục tiêu lớn hơn.

Hoàng Minh

Chuyên gia nhận định sau trận hòa Malaysia 0-0: Thất bại khó bào chữa

Cựu trung vệ Đỗ Khải nhận xét: “Hàng thủ của chúng ta còn non quá” khi nhận định về cách xử lý tình huống của các trung vệ Việt Nam, nhất là Như Thành, vốn đá chính xuyên suốt 5 trận ở giải này. Sở hữu 3 trung vệ được xem là tốt nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay là Như Thành, Huy Hoàng và Phước Tứ nhưng rõ ràng, tính hiệu quả và sự tập trung của họ không cao.

Trước trận lượt về, chuyên gia Nguyễn Văn Vinh đã cảnh báo: “Vấn đề là sự nặng nề của tâm lý phải thắng và không để thủng lưới sẽ được ông Calisto khắc phục thế nào”. Về mặt này, rõ ràng đội chủ nhà đã thất bại ở hiệp hai. Hầu như các tuyển thủ mất hết lửa chiến đấu trong hiệp hai trước bức tường phòng thủ quá chắc chắn và không để lộ một sơ hở nào từ phía Malaysia. Thậm chí các hậu vệ chơi như… mơ ngủ vào cuối trận mà nếu chỉn chu hơn trong kết thúc, các chân sút Malaysia có thể ghi được ít nhất 2 bàn trong 10 phút cuối”.

Chuyên gia Trần Duy Long nhận định: “Cục diện trận đấu bế tắc vì đối phương quá rành từng miếng đánh của chúng ta trong khi ở trận này hàng công Việt Nam không có miếng đánh nào mới, sáng tạo. Malaysia đã tuân thủ tốt chiến thuật và vô hiệu hóa hết “bài tủ” của Việt Nam. Từ cách bọc lót của hàng phòng ngự cho đến việc truy cản Thành Lương, hạn chế tầm hoạt động của Vũ Phong. Cầm bóng và tấn công nhiều nhưng Việt Nam không đủ khả năng tạo độ sắc nét và sức xuyên phá hệ thống phòng thủ của đối phương”.

Nguyên Thịnh

Tin cùng chuyên mục