Roberto Baggio cùng Azzurri, Juventus và Inter tri ân huyền thoại Totò Schillaci

Các CLB, bạn bè và đồng nghiệp cũ của cựu tiền đạo huyền thoại của Ý Salvatore ‘Totò’ Schillaci đã bày tỏ lòng thành kính sau khi nghe tin anh qua đời vào sáng thứ Tư.

Roberto Baggio và Salvatore ‘Totò’ Schillaci ở World Cup 1990
Roberto Baggio và Salvatore ‘Totò’ Schillaci ở World Cup 1990

Salvatore ‘Totò’ Schillaci đã qua đời ở tuổi 59 sau hai năm chiến đấu với căn bệnh ung thư ruột kết khiến các đồng đội cũ không khỏi tiếc thương. Tiền đạo mang biệt danh Totò đã bất ngờ tỏa sáng rực rỡ ở World Cup Italia 90. Trước khi vào giải, anh chỉ khoác áo Azzurri đúng 1 lần và chưa ghi được bàn nào. Nhưng ở vòng chung kết, anh ghi một lèo 6 bàn thắng, giúp đội tuyển chủ nhà giành ngôi thứ 3 thế giới sau Đức và Argentina. Totò không chỉ giành giải Vua phá lưới với 6 bàn thắng mà còn qua mặt cả Lothar Matthaus và Diego Maradona để đoạt luôn giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

ROSSI juric dzfhst dfhb mgj.jpg
Salvatore ‘Totò’ Schillaci và Roberto Baggio trong màu áo Juventus

Huyền thoại Azzurri đã dành ba năm ở Turin với Juventus, nơi anh ghi được 26 bàn thắng tại Serie A sau 90 lần ra sân.

“Chúng tôi đã yêu Totò ngay từ cái nhìn đầu tiên. Yêu khát khao, yêu câu chuyện kể, yêu đam mê của anh ấy, và điều đó đã thể hiện trong mọi trận đấu mà anh ấy chơi". CLB Turin viết trong một tuyên bố.

“Chúng tôi tại Juve đã rất may mắn khi nhận được sự kích động từ anh ấy vào mùa hè đáng kinh ngạc năm 1990, toàn bộ nước Ý đã sôi lên như vậy, bị cuốn hút bởi lối ăn mừng tràn đầy năng lượng tuyệt vời của anh ấy”.

Schillaci đã kết thúc sự nghiệp Serie A của mình với Inter, chơi ở San Siro trong hai mùa giải từ năm 1992 đến năm 1994. Nerazzurri viết trên X: “Anh ấy đã tạo nên giấc mơ của cả quốc gia với những đêm kỳ diệu ở Italia 90. Internazionale Milano sát cánh cùng gia đình Schillaci sau sự ra đi của Totò”.

Tất nhiên, Totò được biết đến nhiều nhất với những màn trình diễn trong màu áo Azzurri, đặc biệt là tại World Cup 1990.

“Tạm biệt, Totò. Người hùng của những đêm kỳ diệu” là những từ được các tài khoản mạng xã hội của đội tuyển quốc gia viết.

Chủ tịch Serie A Lorenzo Casini gọi ông là "một nhà vô địch đã thắp sáng những đêm kỳ diệu của World Cup 1990 tại Ý, đồng thời giành danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

"Mong muốn vươn tới đỉnh cao bóng đá đã và sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng cho nhiều người trẻ theo đuổi giấc mơ chơi ở Serie A".

ROSSI juric dzfhst.jpg
Tài khoản Instagram của Roberto Baggio

Huyền thoại Roberto Baggio, người đá cặp với Totò ở Azzurri cũng đã có một lời tri ân cảm động trên các tài khoản mạng xã hội của mình.

"Tạm biệt người bạn thân mến của tôi, có vẻ như lần này anh cũng muốn tặng tôi một bất ngờ", Baggio viết trong một lời tri ân trên Instagram. "Những đêm kỳ diệu mà chúng ta đã cùng nhau trải qua tại Italia 90 sẽ mãi mãi khắc ghi trong tim tôi. Mãi mãi là huynh đệ của nước Ý".

Theo Corrierre dello Sport đưa tin, cựu HLV Juventus Dino Zoff đã bình luận: "Đây thực sự là một sự thất vọng lớn đối với tôi. Toto là một chàng trai tuyệt vời, tôi rất yêu cậu ấy".

Trong khi một tuyên bố từ UEFA trên X cho biết: "Một biểu tượng bóng đá rời xa chúng ta, một người đàn ông đã đi vào trái tim của người Ý và những người yêu thể thao trên toàn thế giới.

"Cảm ơn vì những cảm xúc mà bạn đã mang lại cho chúng tôi, vì đã khiến chúng tôi mơ ước, vui mừng, ôm hôn và vẫy cờ. Chúc bạn có một chuyến đi tốt đẹp, nhà vô địch".

Cựu trung vệ CH Ailen Paul McGrath cũng đã bày tỏ lòng kính trọng đối với Schillaci, người ghi bàn thắng loại CH Ailen ở tứ kết Italia 90. McGrath đã đăng trên mạng xã hội: 'Thật buồn khi nghe tin Toto Schillaci qua đời, anh ấy là một cầu thủ và một tay săn bàn tuyệt vời. RIP tôn trọng”.

Liên đoàn bóng đá Ý (FIGC) đã thông báo rằng một phút mặc niệm sẽ được tổ chức ở mọi giải đấu từ hôm nay cho đến cuối tuần, trong khi Inter sẽ đeo băng tay đen để tưởng niệm Toto trong trận Champions League với Manchester City vào thứ Tư.

Georgia Meloni nói: "Một biểu tượng bóng đá đã rời xa chúng ta, một người đàn ông đã đi vào trái tim của người Ý và những người yêu thể thao trên toàn thế giới.

"Salvatore Schillaci, được mọi người biết đến với cái tên Totò, cầu thủ ném bom trong những đêm kỳ diệu của Italia '90 cùng đội tuyển quốc gia của chúng ta. Cảm ơn vì những cảm xúc mà anh đã mang đến cho chúng tôi, vì đã khiến chúng tôi mơ ước, cổ vũ, ôm và vẫy lá cờ Tricolore của mình. Chúc anh có một chuyến đi tốt đẹp, nhà vô địch".

Tin cùng chuyên mục