Nhiều cổ động viên tin tưởng Quang Hải ghi bàn vào lưới Thái Lan
SGGPO
Chiều ngày 19-11, trước sức nóng của trận cầu nhiều duyên nợ Việt Nam-Thái Lan, hàng ngàn cổ động viên hai bên đã đến sân vận động Mỹ Đình rất sớm. Với cổ động viên Việt Nam, nhiều người thuê xe từ các tỉnh đổ về để cổ vũ...
Trước giờ bóng lăn 5 giờ đồng hồ, phóng viên hỏi chuyện một số cổ động viên Việt Nam thì được biết, hầu hết mọi người đến từ những tỉnh, thành xa, thậm chí nhiều người bay từ TPHCM ra Hà Nội cổ vũ.
Cũng tại thời điểm này, hàng ngàn cổ động viên với "đạo cụ" cổ vũ đã chuẩn bị đầy đủ, cùng với cờ, trống, băn rôn đã giăng khắp đường vào sân vận động.
Anh Nguyễn Ngọc Bích, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cùng bố là ông Nguyễn Văn Bồi thuê xe con lên Hà Nội cổ vũ cho hay, anh đã phải "săn" vé rất lâu, chờ đợi để được mua online, may mắn anh mua được 1 cặp vé nên cùng bố lên Hà Nội cổ vũ. "Chúng tôi lên từ sáng nay và chạy thẳng ra sân luôn, ngoài tặng bố đẻ chiếc vé vào sân, tôi cũng mang theo đứa con trai đầu lòng lên cùng cổ vũ, hy vọng Việt Nam tiếp tục khẳng định được đẳng cấp của mình", anh Bích nói và dự đoán Việt Nam có thể thắng 2-0.
Trong khi đó, đến từ huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng, ông Nguyễn Quốc Giang dự đoán Việt Nam sẽ thắng 2-1: "Tôi và anh em lên từ trưa, đoàn có 6 người. Chúng tôi mua vé qua mạng, cũng có những người phải nhờ người này người kia để có vé, tất nhiên giá cao hơn nhưng chấp nhận", ông Giang cho biết. Theo nhóm của ông Giang dự đoán Tiến Linh và Quang Hải sẽ ghi bàn, bởi Quang Hải vẫn là linh hồn của đội bóng.
Cùng chia sẻ về suy nghĩ trận cầu tối nay, ông Nguyễn Thành Hoà, dự đoán Quang Hải hoặc Văn Toàn sẽ ghi bàn cho tuyển Việt Nam, thế trận hai đội sẽ giằng co và khả năng là 50-50, nhưng cuối cùng Việt Nam vẫn thắng. "Chúng tôi lên cùng đoàn 11 người, đều thuê ô tô lên từ trưa, với phong độ như hiện tại Việt Nam có thể coi là nhỉnh hơn phía Thái Lan, tôi dự đoán Việt Nam vẫn chiến thắng", ông Hòa khẳng định.
Háo hức tương tự, anh Nhật Tân đển từ quận Tân Phú, TPHCM mua vé và bay ra Hà Nội tối qua. Theo Tân, Việt Nam sẽ thắng tối thiểu và cầu thủ ghi bàn sẽ là Quế Ngọc Hải với pha đánh đầu. Nhưng cầm nhịp trận đấu vẫn là Quang Hải.
Một số hình ảnh do phóng viên ghi lại trước 4 giờ bóng lăn:
Anh Bính cùng con trai và bố thuê xe từ Thái Bình lên thẳng sân để cổ vũ
Nhóm 6 cổ động viên đến từ TP Hải Phòng đến sân từ sớm
Một cổ động viên nhờ giúp đỡ xem vé vào cửa
Cổ động viên mang theo "đạo cụ-cup vô địch" cổ vũ đội tuyển
Một số "cổ động viên" nhí được bố mẹ cho đi cùng
Một nhóm cổ động viên Thái Lan cũng đến sân từ sớm
Trả lời phỏng vấn sau trận đấu với U23 Iraq, HLV trưởng Philippe Troussier cho rằng tỷ số thua 0-3 là kết quả không mong đợi, bởi trong bóng đá thì ai cũng muốn giành chiến thắng. Tuy vậy, U23 Việt Nam cần phải vươn lên từ những sai lầm để tiến bộ, tự tin và tiếp tục bước tiếp ở các trận đấu sắp tới.
13 năm kể từ Giải đấu lần đầu tiên, Ban liên lạc Thanh niên Quảng Nam, được sự cho phép của Hội Đồng hương Quảng Nam tại TPHCM, đã quyết định “chơi lớn”, nâng tầm Giải đấu sân 5 hàng năm lên thành sân 7 để thích nghi với sự phát triển chóng mặt của bóng đá sân 7 tại TPHCM. Cũng ở mùa giải thứ 13, BTC giải đấu tiếp tục đề cao sân chơi kết nối và giao lưu thật Fair Play giữa những người con xứ Quảng Nam đam mê bóng tròn...
Đội tuyển U20 Việt Nam tiếp tục giữ ngôi đầu bảng với 6 điểm sau chiến thắng 2-1 trước Qatar. Trong khi đó, Australia bất ngờ thắng Iran 1-0 đã làm cho cục diện của bảng B trở nên hấp dẫn khi hai đội này có cùng 3 điểm và vẫn còn hy vọng tranh vào Tứ kết.
Ngay sau khi đăng quang danh hiệu Quả bóng vàng (QBV) nữ Việt Nam 2022, nữ tuyển thủ Huỳnh Như đã nhận được lời chúc mừng từ Ban tổ chức Giải nữ VĐQG Bồ Đào Nha và CLB chủ quản Lank.