Mới đây, Farah vừa lập một kỷ lục ấn tượng khác trên đường chạy, anh đã đăng quang ở giải chạy nổi tiếng Great North Run (giải chạy bán marathon lớn nhất thế giới, có lộ trình từ Newcastle đến South Shields, thuộc miền Tây Bắc nước Anh) lần thứ 4 liên tiếp. Farah – năm nay đã 34 tuổi – đã giành chiến thắng với thành tích 1 giờ 00 phút 6 giây, chậm hơn thành tích vô địch hồi năm ngoái đúng 2 giây. Anh đã trở thành VĐV đầu tiên trong lịch sử đăng quang ở Great North Run 4 lần liên tiếp, dù rằng trước anh cũng đã có Benson Masya (Kenya) từng 4 lần lên ngôi, nhưng là trong các năm 1991, 1992, 1994 và 1996.
Farah cho biết trên BBC: “Đây là một giải đấu thật sự, thật sự khó khăn. Tôi bị đau khắp cả người, mà tôi thì chưa từng trải qua kiển cơn đau như thế này. Khi còn khoảng 64 kilomet trước khi về đến đích, tôi đã cố gắng trụ lại trên đường chạy, nghiến chặt răng của mình. Và khi chúng tôi tiến lại gần hơn nữa, tôi mới tin vào bản thân và cố gắng thúc giục bản thân, tôi nghĩ rằng: “Nếu tôi có thể bám sát vào Robertson (người cuối cùng đã về đích ở vị trí thứ 2, kém Farah 6 giây), ở đích đến, tôi có thể tung ra cú nước rút tốc độ. Tôi rất hài lòng với mùa giải của mình, tính cho đến thời điểm này. Giờ đây, tôi sẽ đi nghỉ dưỡng với bà xã tôi, để rồi sẽ quay trở lại đầy tươi tắn. Tôi mong chờ được ăn một chiếc bánh nướng và bánh táo”.
Các tin, bài viết khác
-
Giới chạy phong trào tố VĐV thi đấu thiếu trung thực ở giải marathon TPHCM 2021
-
Điền kinh Việt Nam huỷ cơ hội tranh suất Olympic?
-
Khởi động Giải Marathon quốc tế TPHCM Techcombank
-
Không đấu cúp tốc độ, Quách Thị Lan dự giải marathon để chuẩn bị cho Olympic
-
Runner Thanh Vũ chia sẻ lý do nhận lời làm Đại sứ Giải Chạy BaDen Mountain Marathon 2021
-
Đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ bổ sung thêm VĐV cho nội dung marathon?
-
VĐV Phạm Thị Bình: 'Tôi vẫn chạy chân đất'
-
Thầy trò cùng thi đấu ở giải marathon quốc gia
-
Bùi Thế Anh trở lại đường đua marathon
-
Lê Quang Hòa và mục tiêu lần thứ 2 có suất dự Boston marathon