Lửa Đông Âu bùng cháy

Lửa Đông Âu bùng cháy

Cộng hòa Czech, đội bóng Đông Âu duy nhất còn lại tại Euro 2004 vừa mới nổi lửa đốt chảy những chú lính chì dũng cảm Đan Mạch ở trận tứ kết cuối cùng. Trận hỏa công ấy chỉ thật sự diễn ra ở hiệp đấu thứ 2 khi người Czech lần đầu tiên tại giải, đã chủ động gài thế đối phương một cách rất khôn khéo.
 
Sự hoán chuyển các pha đi cánh nhanh đến chóng mặt của Gronkjaer và lối chơi cuồn cuộn sức mạnh của Gravesen đã giúp người Đan Mạch kiểm soát rất tốt thế trận. Họ không ngừng dồn ép CH Czech và có ít nhất 2 lần khiến các CĐV đối phương phải thót tim.
 
Trước hàng tiền vệ quá sung mãn của Đan Mạch, cả Nedved, Poborsky, Barros lẫn Rosicky đều gặp không ít khó khăn. Pha bóng nguy hiểm nhất chỉ được tạo dựng ở cuối hiệp 1 khi mà Poborski đột phá qua 2 hậu vệ Đan Mạch và lật bóng… chạm xà ngang. Người Czech chấp nhận chơi nhún mình khôn khéo để chờ đối thủ dừng lại thở. 
 

Lửa Đông Âu bùng cháy ảnh 1
Bức tường thép CH Czech làm nản lòng các chú lính chì Đan Mạch.

Thời cơ đã tới ngay đầu hiệp 2. Hết Poborski rồi Nedved tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi khi mà các cầu thủ Đan Mạch chưa kịp bắt nhịp lại thế trận để tấn công đột phá. Phút 49, CH Czech được hưởng quả phạt góc và Poborsky đã phát một đường đá phạt hoàn hảo đúng vào tầm của cái đầu hói Koller, 1-0 cho CH Czech. Đan Mạch buộc phải tràn lên và họ lại nhận phải bàn thua thứ 2. Phút 63, Pobrorsky thảy một đường chuyền phản công đẹp mắt cho Barros băng xuống chích bóng qua đầu thủ môn Sorensen. Và chỉ 2 phút sau, CH Czech hoàn tất cuộc đốt phá khung thành Sorensen bằng cú sút chân trái cực mạnh của Barros (lại sau một đường chuyền phản công, lần này là từ Nedved).
 
Rất phấn khởi sau trận đấu, Milan Barros, người đang dẫn đầu giải vua phá lưới tại Euro 2004 (5 bàn) cho biết: “Đây là một thời khắc vĩ đại. Nếu một ai đó nói rằng tôi sẽ ghi được đến 5 bàn tại Euro lần này, tôi sẽ không bao giờ tin. Chúng tôi đã vào bán kết sau một trận cầu rất khó khăn và xứng đáng. Tôi hạnh phúc với điều này”.
 
Ông Karel Brukner, HLV trưởng tuyển CH Czech, nói về thời khắc quyết định ở đầu hiệp 2: “Tôi đã nói với các cầu thủ ở giờ nghỉ giải lao rằng hiệp 1 không phải là quan trọng nhất. Chính những diễn biến ở hiệp 2 sẽ quyết định tất cả. Chúng tôi có đủ năng lượng để tạo ra sự khác biệt vì đội hình chính đều được nghỉ ngơi trong trận gặp Đức. Và cái chính là chúng tôi còn có các cầu thủ rất giỏi” ª
 
TIỂU PHƯƠNG
 

Tin cùng chuyên mục