Bất chấp những sự thất vọng gần đây – khi không thể ghi bàn từ những cơ hội bằng vàng cho Chelsea – tiền đạo 21 tuổi người Bờ Biển Ngà Salomon Kalou vẫn tin rằng anh chắc chắn sẽ săn đuổi được… thứ đã cố gắng lảng tránh anh từ đầu mùa đến giờ.
Kalou cho biết trong một buổi trả lời phỏng vấn của Reuters: “Tôi biết mình sẽ ghi bàn. Tôi biết mình sẽ làm được điều đó, nhưng chỉ không biết là khi nào và ở đâu. Tôi chỉ phải tỏ ra kiên nhẫn. Tôi biết Chelsea cần tôi. Tôi phải chiến đấu để ở lại đội bóng”.
Kalou cũng từng rơi vào một thời điểm thất vọng tương tự khi anh còn khoác màu áo Feyenoord ở giải Hà Lan. Tuy nhiên, “Ruud Gullit là một người thật sự đã cho tôi cơ hội để tôi có thể chứng tỏ mình là một cầu thủ giỏi”, Kalou tâm sự. Sau đó, tiền đạo trẻ này đã hoàn toàn làm hài lòng đám đông cổ động viên ở đây khi ghi được 35 bàn trong 67 trận và giành được giải thưởng Johan Cruyff – giải thưởng dành cho các tài năng trẻ.
Kalou còn gây ấn tượng mạnh mẽ với cả chính Johan Cruyff và Marco Van Basten – huấn luyện viên trưởng tuyển Hà Lan – khi anh thi đấu rất nổi bật trong màu áo đội tuyển nước nhà Bờ Biển Ngà ở trận đấu với chính những người Hà Lan tại World Cup 2006. Tốc độ, bản năng xử lý bóng sát thủ của Kalou đã thuyết phục được ngài Jose Mourinho và anh đã chuyển đến Stamford Bridge vào đầu mùa bóng này.
Cũng giống như Gullit, ông Mourinho tỏ ra rất kiên nhẫn với Kalou và mang lại cho anh này sự tự tin khi liệt kê anh này vào số cầu thủ không thể chạm đến (cùng với Didier Drogba, Frank Lampard, John Terry…). Ông Mourinho nói: “Tôi không nghi ngờ gì về gã trai có mọi thứ. Chelsea cần những cầu thủ lớn và cần những tài năng trẻ giỏi nhất trên thế giới. Với Salomon, chúng tôi có được điều đó”.
Hãy chờ xem Kalou đáp trả niềm tin của ông Mourinho như thế nào?
HOÀNG DƯƠNG