Jose Mourinho lại bị đuổi khỏi sân khi chế nhạo HLV đối thủ "than khóc quá nhiều"

HLV Roma, Jose Mourinho đã lãnh thẻ đỏ hôm Chủ nhật sau khi làm động tác chế nhạo người đồng cấp Raffaele Palladino của Monza: “Anh nói nhiều rồi khóc”.
Jose Mourinho không nói gì mà cũng lãnh thẻ đỏ
Jose Mourinho không nói gì mà cũng lãnh thẻ đỏ

Trong những phút cuối cùng của cuộc chạm trán ở Stadio Olimpico - khi Roma đã dẫn trước 1-0 trước đội khách Monza chỉ còn 10 người trong hiệp 1 - Mourinho đã làm động tác chế nhạo băng ghế kỹ thuật của Monza, hành động thu hút sự chú ý của trọng tài và kết quả là nhận một thẻ đỏ ở phút bù giờ thứ 9.

HLV người Bồ Đào Nha sẽ bị treo giò 1 trận, đồng nghĩa với việc ông sẽ bỏ lỡ trận đấu sắp tới với CLB cũ Inter. Đây không phải lần đầu tiên Mourinho gặp vấn đề kỷ luật khi còn dẫn dắt Roma.

Mourinho đã bị truất quyền dẫn dắt 3 lần trong mùa giải trước, lần lượt là trước Cremonese, Torino và Atalanta – nhiều hơn bất kỳ cầu thủ hoặc HLV nào khác ở Serie A. Ông cũng đã nhận nhiều thẻ phạt, bao gồm cả thẻ vàng trong chiến thắng gần đây trước Cagliari.

Mourinho giải thích với Sky Sport Italia: “Tôi thực hiện một số cử chỉ, tôi không nói gì xúc phạm. Đó là vì mùa giải trước một số người tài năng nhưng thiếu kinh nghiệm đã có những lời lẽ khó chịu về chúng tôi.

“Hôm nay, người duy nhất xuất hiện trên đường biên và cố gắng gây áp lực với trọng tài là Monza. Thành thật mà nói, họ là một đội tốt và không đáng phải thua hôm nay”.

Roma thắng 1-0 nhờ bàn thắng muộn của Stephan El Shaarawy. Mourinho nói thêm: “Tôi nghĩ Monza không đáng phải thua trận. Rõ ràng, tôi rất hài lòng với số điểm có được, nhưng tôi luôn cảm thấy đội của mình đang gặp khó khăn. Chúng tôi mắc nhiều lỗi kỹ thuật, các cầu thủ kiệt sức về thể lực sau chuyến hành trình dài làm nhiệm vụ quốc tế”.

Mourinho trước đó từng tuyên bố rằng ông đã ‘ngậm tăm’ trên đường biên trong trận hòa 1-1 với Monza vào tháng 3, để “bảo vệ bản thân” khỏi các quan chức trận đấu. Ông chỉ trích Daniele Chiffi sau trận đấu, mô tả trọng tài 38 tuổi là “người tồi tệ nhất mà tôi từng gặp”.

“Tôi không ngu ngốc, bạn biết đấy,” Mourinho đã nói sau trận đấu với Monza. “Hôm nay, tôi đến trận đấu với một chiếc micro. Tôi đã ghi lại mọi thứ. Từ lúc tôi rời phòng thay đồ cho đến lúc tôi trở về. Tôi đã tự bảo vệ mình.”

Nhà cầm quân Roma nói tiếp: “Ông ấy [Chiffi] là trọng tài tồi tệ nhất mà tôi từng gặp trong đời. Ông ấy là người tệ nhất. Về mặt kỹ thuật ông ấy thật kinh khủng. Không có sự đồng cảm. Không giao tiếp. Không có nhận thức”.

Tin cùng chuyên mục