

Chỉ còn vài ngày nữa thì ngày hội lớn nhất của bóng đá trên hành tinh sẽ được khởi tranh, với những người làm bóng đá, những người đam mê môn thể thao này thì rất nóng lòng chờ đợi màn trình diễn của những cầu thủ giỏi nhất từ những đội tuyển mạnh nhất trên các sân cỏ của Qatar.
Các giải đấu của bóng đá trong nước đang đi vào giai đoạn cuối cùng. Giải hạng Nhất, giải bóng đá nữ VĐQG 2022 đã xác định được đội vô địch, trong khi V-League đang vào cuộc tranh đua quyết liệt nhất để xác định các đội vô địch và xuống hạng. Ở vào giai đoạn này, một vấn đề vốn đã xảy ra trong giai đoạn cuối mùa bóng là chuyện khó khăn về tài chính ở 1 số đội bóng vẫn chưa được rốt ráo, thậm chí có đội từng tưởng như ổn định nhưng mọi chuyện trong thời gian tới thật khó lường.
Với những thể hiện của các đội qua hai trận vừa qua thì trận này rõ ràng là Việt Nam ở thế “cửa” trên rồi, chiến thắng khó thoát khỏi tay thầy trò đội chủ nhà. Vấn đề ở trận gặp Ấn Độ là liệu HLV Park Hang-seo sẽ bày thế trận ra sao? Những ai sẽ có tên ở đội hình xuất phát, và điều quan trọng khác là mong đừng có mưa to, dễ làm hỏng những tính toán chiến thuật của cả hai đội.
Nhìn vào kết quả bốc thăm thì có ý kiến nhận định bảng A “nặng” hơn với sự hiện diện của hai đội đã lọt vào trận chung kết AFF Cup 2021 là Thái Lan và Indonesia. Tuy nhiên, tôi cho rằng kết quả bốc thăm là cân bằng.
Một thực tế là các CLB chuyên nghiệp của TPHCM đang thiếu sức mạnh, sự vững vàng từ nền móng. Nếu VFF “soi” chặt tiêu chí các CLB chuyên nghiệp thì cả CLB TPHCM lẫn CLB Sài Gòn đều thiếu cả. Thế mới thấy, nhiều nơi cứ bảo AFC hay VFF khắt khe, nhưng đến khi hữu sự mới thấy tất cả đều hướng các CLB vận hành vững vàng trong hành trình tham dự bóng đá chuyên nghiệp.
Diễn biến những ngày qua cho thấy đang có những điều chỉnh ở khu kỹ thuật ở hai đội của TPHCM khi có sự xuất hiện của Lê Huỳnh Đức ở CLB Sài Gòn cũng như Nguyễn Hữu Thắng trở lại cầm sa bàn tại CLB TPHCM. Những điều chỉnh này tôi cho là hợp lý, đó là điều cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Bởi một thực tế khác là TPHCM lúc này không còn HLV giỏi, đủ mạnh để dẫn dắt hai đội này.
Mới đây, LĐBĐ châu Á (AFC) đã có thông báo về việc FIFA quyết định phân 8,5 suất cho các đại diện khu vực châu Á tham dự VCK World Cup 2026, trong đó có 8 suất chính thức và 1 suất play-off liên lục địa. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam hẳn sẽ vui mừng khi cơ hội lần góp mặt ở VCK World Cup cửa ngày càng rộng.
Sáng 15-6, tổng cộng 152 đội bóng đến từ 244 trường tiểu học trên địa bàn TPHCM đã hội ngộ tại Trung tâm TDTT quận Bình Thạnh để tham dự lễ khai mạc vòng chung kết Festival bóng đá học đường TPHCM năm học 2021-2022.
Ngay những ngày đầu tháng 6, người hâm mộ bóng đá Việt Nam tiếp tục mãn nhãn với các trận đấu của đội tuyển Việt Nam và mới đây là đội U23 Việt Nam tại sân chơi châu Á. Nét ấn tượng mà tôi muốn nói ở đây chính là sự điều chỉnh ở mặt hệ thống, chúng ta đang dần chuyển sang lối chơi tấn công thay vì miếng mảng phòng thủ phản công mà ông Park Hang-seo đã xây dự từ 5 năm trước.
SEA Games 31 chỉ còn tính từng ngày, theo kế hoạch thì từ cuối tuần này đội U23 Việt Nam cũng sẽ di chuyển đi Phú Thọ để làm quen dần mọi thứ trước ngày môn bóng đá khởi tranh. Theo tôi thì SEA Games 31 lần này có nhiều nét khá đặc biệt, không chỉ ở môn bóng đá mà kể cả các môn khác khi chuẩn bị các phương án trong việc phòng dịch Covid-19.
Cuối cùng thì đội tuyển Việt Nam đã xác định được vị trí của mình ở đấu trường đẳng cấp như vòng loại World Cup 2022. Sân chơi rõ ràng là quá tầm, chưa có điểm nào từ đầu vòng loại không là điều bất ngờ đâu. Chỉ tiếc là trong khoảng thời gian đó chúng ta đã không bảo vệ được ngôi vô địch AFF Cup, điều mà tôi cho là đến từ nhiều yếu tố.
Trưa 6-12, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách 23 cầu thủ đăng ký thi đấu cho trận gặp Lào. Qua đó, ông đã giữ lực lượng mạnh nhất với mục tiêu giành 3 điểm khởi đầu. Nhìn qua danh sách 6 cầu thủ bị loại, tôi cho là không có bất ngờ, bởi ông Park đang hướng đến mục tiêu kép trong trận đấu này.
Gặp Nhật Bản trong tình hình hiện nay thì nên sớm xác định là rất cần sự vững vàng ở hàng phòng ngự. Bởi lẽ Nhật Bản đang ở thế dựa chân tường rồi, trận này là “trận điểm” mà họ không được phép sẩy chân, buộc phải giành chiến thắng.
Qua 3 trận thua liên tiếp, nhất là trước Trung Quốc vừa qua đã ảnh hưởng đến tâm lý của cá cầu thủ. HLV Park Hang-seo rõ ràng là người chịu áp lực lớn nhất. Nhưng tôi nghĩ ở khía cạnh nào đó, đây là thời điểm mà dư luận nên động viên thầy trò đội tuyển vượt khó thay vì là tạo áp lực trong lúc khó khăn này.
Dành trọn ngày 8-10 để nghỉ ngơi sau trận đấu với Trung Quốc, vào tối 8-10 đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sa sân bay để di chuyển nhanh đến Oman chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.
Xét về hai nền bóng đá trong giai đoạn hiện nay thì Trung Quốc nhỉnh hơn Việt Nam qua chất lượng ở giải VĐQG, có sự góp mặt của nhiều ngôi sao trên thế giới. Nhưng đội tuyển của họ vẫn chưa có được sức mạnh như mong chờ trong những năm gần đây. Thế nên tôi nghĩ trận này, Việt Nam có thể hướng đến mục tiêu lấy điểm.
Bóng đá chuyên nghiệp chúng ta đã đi qua được 20 năm rồi, thế nên lúc này không còn cứ mãi loay hoay chuyện du di, thiếu quyết liệt ở quy trình cấp phép cho CLB chuyên nghiệp. Theo tôi thì cứ mạnh tay, còn bao nhiêu đá bấy nhiêu thay vì cứ giữ số đông CLB nhưng cũng gia tăng nỗi lo.
Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Australia trong tình thế thiếu hụt nhiều ở hệ thống phòng ngự khi một số trụ cột bị chấn thương hoặc thẻ phạt. Đáng lo nhất là trận này sẽ không có Duy Mạnh, cầu thủ vốn có thể hình tốt. Ngoài ra Đình Trọng cũng dính chấn thương nên càng làm HLV Park Hang-seo khó khăn trong việc tìm các mảnh ghép.