Daniil Medvedev vô địch Rotterdam Open: Chiến thắng để... “trở về”

Đánh bại Jannik Sinner (Italia) 5-7, 6-2, 6-2, tay vợt người Nga Daniil Medvedev chẳng những giành được ngôi vô địch đầu tiên sau gần 4 tháng khô hạn danh hiệu mà còn tìm lại đường... “quay trở về” tốp 10 thế giới. Chiến thắng đầu tiên trong mùa giải năm mới 2023 có ý nghĩa rất lớn với sự tự tin và động lực của Cựu Á quân Australian Open.
Medvedev và chiếc cúp vô địch Rotterdam Open
Medvedev và chiếc cúp vô địch Rotterdam Open

Lần cuối cùng Medvedev đăng quang ngôi vô địch ở một giải đấu ATP Tour, đó là khi anh giành danh hiệu Vienna Open vào hôm 30-10-2022, sau chiến thắng có điểm số 4-6, 6-3, và 6-2 trước Dennis Shapovalov (Canada) ở trong trận đấu chung kết. Nhưng mà, kết quả vào thời điểm đó không thể khiến tay vợt quê ở Moscow thoát khỏi trạng thái khủng hoảng tâm lý.

Sau thất bại ngược ngạo trước Rafael Nadal ở chung kết Australian Open hồi đầu năm ngoái (để thua ngược sau 5 ván đấu dù đã dẫn trước 2-0), Medvedev chưa bao giờ tìm lại được bản thân, thứ tinh thần - phong thái mà anh sở hữu sau khi đăng quang ngôi vô địch giải US Open 2021. Danh hiệu Vienna Open, cả ngôi vô địch ở Los Cabos (Mexico) hồi tháng 8 năm ngoái, cũng không thể khiến anh khuây khỏa.

Hậu quả là, Medvedev đã kết thúc mùa giải năm ngoái với hàng loạt thất bại rất thất vọng và rất đáng quên: Anh đã để thua... 4 trận liên tiếp cuối mùa giải, với trận thua ở vòng 1 của Paris Masters trước Alex de Minaur (Australia); và “toàn thua” cả 3 trận vòng đấu bảng tại ATP Finals, thua Alexander Zverev (Đức), thua Stan Wawrinka (Thụy Sỹ) và thua Novak Djokovic (Serbia) - và tất cả đều chỉ diễn ra sau 2 ván đấu...

Kết thúc mùa giải năm ngoái với tâm lý không tốt, Medvedev cũng khởi đầu mùa giải năm nay với sự bất an lớn lao khi lại để thua Djokovic ở bán kết Adelaide International 1, tiếp theo đó là thất bại trước Sebastial Korda (Mỹ) ở vòng đấu thứ của 3 Australian Open hồi tháng Giêng đầu năm nay, giải đấu mà Medvedev được kỳ vọng sẽ chơi tốt.

Giờ đây, khi đã lên ngôi ở giải đấu tại Hà Lan và quay trở lại tốp 10 thế giới, Mededev hẳn đã tìm lại niềm tin và và động lực của anh cũng đã quay trở về. Medvedev có chia sẻ: “Thật là tuyệt vời vì đây vẫn là giai đoạn đầu mùa giải năm mới. Đây cũng mới là giải đấu thứ 3 trong mùa này của tôi, nhưng tôi đã thắng một danh hiệu. Năm ngoái, rất có thể tôi đã cần đến 12 tháng hay đại loại như thế để có thành tích này!”.

“Đánh bại những tay vợt tuyệt vời và chơi thật tuyệt vời ở đây”, Medvedev tiếp tục, “Ở giải đấu tại Adelaide, tôi cũng đã thi đấu rất tuyệt vời nhưng lại để thua Novak Djokovic. Còn kết quả ở Australian Open thì rất thất vọng về mặt tâm lý. Rất khó để quay trở về khi bạn văng khỏi tốp 10 của ATP và để thua ở vòng đấu thứ 3 của một kỳ giải Grand Slam, nơi bạn hy vọng giành được chiến thắng”.

“Tôi rất hạnh phúc khi đã tìm lại được phong độ của mình và tôi đang rất nóng lòng trông chờ đến giải đấu tiếp theo. Tôi hy vọng bản thân mình sẽ tiếp tục có thể theo cách này”, tay vợt sinh ngày 11-2-1996, người đang phải thi đấu mà không có cờ Nga phía sau lưng vì lệnh trừng phạt của ATP và ITF, cho biết.

Tin cùng chuyên mục