

Andy Murray, người chuẩn bị có trận đấu với Alexander Bublik tại Rotterdam Open vào ngày mai, thứ Ba 8-2, vừa quyết định bỏ mùa giải sân đất nện và Roland Garros 2022. Với tay vợt cựu số 1 Anh quốc, mùa giải sân đất nện là “vô nghĩa” và nếu anh bỏ qua nó, anh sẽ ngăn ngừa rủi ro bị chấn thương, bảo đảm tình trạng thể lực của mình. Trong khi đó, Juan Martin del Potro đang cân nhắc giữa giải nghệ và quay trở lại khi sắp tham gia đánh đôi ở Argentina Open…
“Thời tới, không cản nổi”. Có thể dùng trạng thái đó để miêu tả về năng lực hiện tại của Andrei Rublev, người đang chơi một phong độ rực lửa suốt từ mùa giải năm ngoái cho đến đầu mùa giải năm nay. Chàng trai 24 tuổi quê ở Moscow vừa “hóa giải” Marton Fucsovics (Hungary) 7-6 (7-4), 6-4 để giành danh hiệu Rotterdam Open 2021. Anh xứng danh “Vua của ATP 500”!
Phải “khởi hành” từ vòng loại của ABN AMRO World Tennis Tournament - Rotterdam Open, tuy nhiên Jeremy Chardy (Pháp) đã có bước tiến mãnh liệt khi đánh bại David Goffin (Bỉ) và giành quyền lọt vào vòng đấu tứ kết giải đấu đang diễn ra trên đất Hà Lan. Trong khi đó, ở WTA Qatar Open (tên chính thức là Qatar Total Open), Victoria Azarenka (Belarus) cũng đã đánh bại Elina Svitolina (Ukraine) trong trận “Mỹ nhân đại chiến”.
ABN AMRO World Tennis Tournament, hay gọi đơn giản là Rotterdam Open, vừa mới có được kết quả quá bất ngờ. Một trong những đại diện tiêu biểu của lứa “Next Gen”, tay vợt người Đức gốc Nga Alexander Zverev đã đột ngột để thua Alexander Bublik (Kazakhstan) với điểm số chỉ sau 2 ván đấu là 5-7, 3-6. Có khá nhiều điểm chung giữa Zverev và Bublik, như họ đều có tên Alexander, và tên thân mật là Sascha, đều cùng 23 tuổi. Nhưng cả 2 đều có những con đường và thành công khác nhau…
Sau mùa giải bùng nổ 2019, đặc biệt trong giai đoạn US Open Series, “Tay súng trẻ người Nga” Daniil Medvedev đã có dấu hiệu chững lại. Kiệt sức và chơi không thành công ở ATP Finals 2019 (thua cả 3 trận vòng bảng), Medvedev tiếp tục khởi đầu mùa giải 2020 với thành tích không quá ấn tượng - thua Novak Djokovic khi đại diện cho tuyển Serbia ở bán kết ATP Cup, và thua Stan Wawrinka ở vòng 4 Australian Open, giải đấu anh được kỳ vọng rất cao…
Đã có thời, anh từng được gọi là Roger Federer mới, để rồi mạnh mẽ giũ bỏ “chiếc áo quá khổ” để tự hào nói rằng: “Đơn giản, tôi là Grigor Dimitrov”. Đã có thời, anh từng được xem là Next Gen, dự báo sẽ sớm thắng Grand Slam. Đã có thời, anh được Toni Nadal đánh giá sẽ trở thành Nhà vua ATP. Hôm nay, anh vừa văng khỏi tốp 30 ATP.
Tay vợt trẻ Stefanos Tsitsipas – “người anh hùng xứ Hy Lạp” – đang phải tiếp tục trải qua những trải nghiệm thương đau sau khi “dám thắng” Roger Federer ở Australian Open. Chàng trai quê ở Athens mới vừa để thua đau đớn trước Damir Dzumhur (Bosnia & Herzegovina) với điểm số 4-6, 6-1 và 5-7 trong trận đấu mà anh cay đắng thừa nhận “đã thua chính mình”.
Roger Federer đang rất nôn nóng với khát khao cướp lại ngôi vị “Nhà vua ATP” từ tay của Rafael Nadal. Đó là lý do anh đã sớm thay đổi lại lịch thi đấu của mình. Ban đầu, tay vợt người Thụy Sỹ chỉ dự định quay lại sân đấu sau Australian Open ở Dubai vào cuối tháng 2 này, nhưng giờ đây, anh đã quyết định tham gia Rotterdam Open – sẽ khai mạc vào tuần sau.