Đối mặt với Djokovic ở tứ kết Grand Slam là "điều tồi tệ nhất"

Carlos Alcaraz: Giũ sạch tâm trí sau thất bại ở Melbourne Park, sẵn sàng cho Rotterdam Open

Thất bại ở Melbourne Park đã sớm trôi khỏi tâm trí của Carlos Alcaraz khi anh chuẩn bị chạy đua giành danh hiệu Rotterdam Open 2025. Cũng ở giải đấu tại Hà Lan, anh sẽ có cơ hội “báo thù” Botic van de Zandschulp (đã đánh bại anh ở US Open tháng 9 năm ngoái).

Alcaraz ở Rotterdam
Alcaraz ở Rotterdam

Alcaraz là “nhãn hiệu thu hút nhất” tại giải đấu còn mang tên là: ABN-AMRO Open 2025. Với người hâm mộ, được thấy Đại biểu tiêu biểu thứ 2 của Thế hệ mới là một điều rất là thú vị.

Theo Giám đốc điều hành giải đấu, ông Richard Krajicek, mọi thứ còn tuyệt vời hơn khi tay vợt trẻ người Tây Ban Nha đã sẵn sàng, anh đã giũ sạch tâm trí sau thất bại trên đất Úc.

Thất bại ở tứ kết Melbourne Park trước “Lão tướng” Novak Djokovic hẳn là nỗi thất vọng rất lớn lao của Alcaraz. Sau khi đánh bại Alcaraz, Djokovic thậm chí không thể đánh hết trận bán kết sau đó của mình.

Ngược lại, khi quay trở về quê nhà sau thất bại trên đất Úc, ngoài tâm trí trĩu nặng, Alcaraz còn bị cảm lạnh. Nhưng nhìn chung, anh đã hồi phục tốt và sẵn sàng quay lại trong tuần này.

“Sau Australian Open, tôi đã nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng khi quay trở về nhà mình, tôi đã bị cảm lạnh và vẫn chưa hoàn toàn hết bệnh!”, Alcaraz thành thật chia sẻ trước thềm giải đấu Rotterdam Open.

Đến với giải ATP 500 trên đất Hà Lan, ngoại trừ mục tiêu săn tìm ngôi vô địch săn tìm ngôi vô địch đầu tay (Jannik Sinner vốn là Đương kim vô địch nhưng không lựa chọn bảo vệ danh hiệu), Alcaraz còn có mục tiêu khác trước mắt.

Anh hướng đến trận đấu “báo thù” đối thủ chủ nhà Van de Zandschulp (hạng 84 ATP), người đã loại anh ngay tại vòng 2 của Giải Mỹ mở rộng, diễn ra hồi tháng 9 năm ngoái, chỉ sau 3 ván.

“Điều tốt ở đây là, sau vài ngày nghỉ ngơi cùng gia đình, tôi đã mạnh khỏe trở lại hoàn toàn. Và tôi có thể dùng tâm trí tươi mới để sẵn sàng cho cuộc phục thù trận thua ở New York trước Botic”.

“Botic thật sự là một tay vợt mạnh mẽ. Lần trước, tôi đã để thua trong cả 3 ván đấu. Nhưng tôi sẽ cố gắng tận hưởng trận đấu đầu tiên của mình ở đây. Đám đông có thể chống lại tôi, tuy nhiên tôi cố tận hưởng và làm tốt nhất có thể”.

“Tôi biết rằng trận đấu đó hẳn là rất khó khăn. Đó chắc chắn sẽ là một trận đấu khó khăn, nhưng tôi ở đây để chấp nhận thử thách”, Alcaraz tự tin cho biết khi hướng đến trận đấu vòng 1 dự kiến sẽ diễn ra vào rạng sáng mai, thứ Tư ngày 5-2-2025.

Trong một tâm sự mới nhất cũng diễn ra trước thềm của Rotterdam Open 2025, Carlos Alcaraz có chia sẻ thêm về trận thua Novak Djokovic ở tứ kết Australian Open hồi tháng Giêng rồi...

“Tôi thật sự rất muốn thắng giải đấu và đã có cảm giác là có thể như vậy, nhưng Novak Djokovic đã chơi một trận đấu không thể tin nổi. Đối mặt với Novak ở tứ kết Grand Slam là điều tồi tệ nhất”.

Tin cùng chuyên mục