'Có ai đó cao hơn VAR’ đã quyết định chiến thắng cho Inter

Giám đốc Sean Sogliano của Verona tỏ ra tức giận trước sự ‘thiếu tôn trọng’ đối với CLB của mình sau bàn thắng gây tranh cãi của Inter. 'Có lẽ ai đó ở cấp cao hơn VAR đã quyết định mọi chuyện phải diễn ra như thế này'

Giám đốc Sean Sogliano của Verona phản ứng dữ dội bàn thua Inter
Giám đốc Sean Sogliano của Verona phản ứng dữ dội bàn thua Inter

Hellas Verona tưởng đã lấy lại phong độ ở San Siro sau khi Thomas Henry ghi bàn để vô hiệu hóa bàn mở tỉ số của Lautaro Martinez, nhưng Davide Frattesi đã ghi bàn thắng quyết định đầy tranh cãi ở phút thứ 93.

Nhiều chuyên gia trọng tài kết luận rằng VAR đáng lẽ phải can thiệp, từ chối bàn thắng, khi Alessandro Bastoni thúc cùi chỏ vào mặt Ondrej Duda ở quả phạt góc, ngay trước khi cú sút đại bác của anh ta vọt xà ngang, sau đó Nicolò Barella đã để bóng chạm tay khi bóng hướng đến Frattesi.

“Tôi rất tiếc khi đến đây và không thể nói về bóng đá,” Giám đốc thể thao Sogliano bắt đầu cuộc họp báo bằng những lời gay gắt.

“Tôi không phải kẻ đạo đức giả, Verona đến đây hàng năm và thua ở San Siro, tôi nhận ra Inter là một đội bóng tuyệt vời và tôi hy vọng họ giành được Scudetto, nhưng hôm nay có sự thiếu tôn trọng rất lớn đối với CLB của tôi. Tất cả chúng ta đều mắc sai lầm, trọng tài, cầu thủ, HLV, nhà báo và giám đốc. Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay thật vô lý.

1a-bxj-tam-thoi-asrg-corrie-4750.jpg
Trang nhất của tờ Corriere dello Sport: VAR mù lòa

“VAR không thể không nhìn thấy cầu thủ của chúng tôi bị thúc cùi chỏ vào mặt. Bạn có thể không quan tâm và tôi không muốn ngồi đây khóc về điều đó, nhưng đây là sự thiếu tôn trọng đáng sợ đối với cả thành phố, đối với người hâm mộ và đối với chúng tôi, những người đang làm việc chăm chỉ mỗi ngày.

“Tôi thực sự thất vọng. Tôi có xu hướng tin tưởng vào VAR nhưng những gì xảy ra hôm nay thật đáng xấu hổ”.

Vụ việc gây tranh cãi xảy ra chỉ vài ngày sau khi Inter có thể hòa 1-1 trước Genoa bằng một bàn thắng khác mà lẽ ra VAR phải can thiệp vì một pha phạm lỗi trong tình huống phối hợp, lần đó là một pha đẩy bóng của Yann Bisseck.

Tệ hơn nữa, Darko Lazovic của Verona đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phản ứng khi yêu cầu trọng tài xem lại hành vi thúc cùi chỏ và do đó sẽ phải nhận án phạt cấm thi đấu ít nhất một trận tại Serie A.

Giám đốc Sogliano tiếp tục: “Thật vô nghĩa nếu tôi đến gặp trọng tài và yêu cầu giải thích nếu VAR không cung cấp cho ông ấy bất kỳ thông tin nào”.

“Bàn thắng rõ ràng là không công bằng. Tôi hiểu bạn muốn ở đây để nói về chức vô địch của Inter chứ không phải Verona bé nhỏ tội nghiệp, nhưng nếu chúng ta không nói về điều này thì chúng ta sẽ giả vờ như chuyện đó chưa hề xảy ra.

“Tôi thực sự bị sốc trước hệ thống này, bởi hai chuyên gia mà tôi tôn trọng trong phòng VAR, nhưng không thể nào họ lại không nghĩ đến việc gọi lại trọng tài vì điều đó. Có lẽ ai đó ở cấp cao hơn VAR đã quyết định rằng mọi chuyện phải diễn ra như thế này”.

1a-bxj-tam-thoi-asrg-corrie-sdfs-4300.jpg
Tranh nhất của tờ Tuttosport với pha giật cùi chỏ gây tranh cãi của Bastoni

Tất nhiên, VAR đã can thiệp vài phút sau đó để trao cho Verona một quả phạt đền vì Matteo Darmian phạm lỗi với Giangiacomo Magnani. Có thể VAR đã đền bù lại cho chủ nhà, nhưng đã muộn: Henry đã sút thẳng vào cột dọc trong giây phút cuối cùng, bảo lưu kết quả thắng ‘không hợp lệ’ cho Inter và khiến báo chí Italia giật những hàng tít lớn: VAR mù lòa trước Inter Milan (Corriere dello Sport) hay Nhà vô địch vô nghĩa mùa đông (Tuttosport chơi chữ Campioni D’Inverno thành D’InVARno).

Tin cùng chuyên mục