Tiền đạo người Bulgaria Valeri Bojinov cho biết anh đã nhảy cẫng lên vì sung sướng khi nhận được cơ hội tham gia vào “bà đầm già thành Turin” (cho dù đây chỉ là một hợp đồng… cho mượn và anh sẽ phải cùng thi đấu với Juventus tại Serie B với số điểm khởi đầu là âm 30).

Phát biểu trên trang web của Juventus vào hôm thứ ba rồi, tiền đạo mới 20 tuổi này nói: “Khi tôi nhận thấy Juventus cần tôi, tôi liền gật đầu đồng ý ngay mà không cần phải suy nghĩ một giây phút nào. Đây là một câu lạc bộ lớn cho bất kỳ cầu thủ nào. Đây cũng là cơ hội lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi muốn chứng tỏ mình xứng đáng bằng việc giúp Juventus quay trở lại hàng ngũ những đội bóng hàng đầu – quay trở lại để giành ngôi vô địch Serie A và được góp mặt tại Champions League”.
Bojinov được xem là một trong những tiền đạo trẻ gây kích thích nhất tại nước Ý. Hôm 8-7 rồi, anh đã ký hợp đồng chuyển từ Fiorentina sang Juventus (hợp đồng cho mượn như đã biết). Vài ngày sau, Juventus phải chính thức nhận lấy phán quyết trừng phạt từ FIGC. Và chính Fiorentina cũng không ngoại lệ (bị giáng xuống Serie B, bắt đầu mùa bóng với số điểm âm 12).
Cuộc đời vốn dĩ thật trớ trêu! Trong khi hàng loạt tên tuổi lớn trụ cột tìm mọi cách để “tháo chạy” khỏi Juventus, một “cậu bé” lại cảm thấy hạnh phúc khi ở cùng một đội bóng gây nhiều rắc rối nhất tại nước Ý.
HOÀNG DƯƠNG