Zverev bái sư Lendl

Tay vợt số 4 thế giới Alexander Zverev đã chính thức “bái sư” Ivan Lendl. Zverev trở thành “đệ tử nổi danh thứ 2” của vị HLV người Mỹ gốc Tiệp Khắc, sau Andy Murray. Với Lendl, Zverev hy vọng sẽ vượt qua những giới hạn về mặt tâm lý khi thi đấu ở đấu trường Grand Slam đình đám…
Ivan Lendl và Alexander Zverev trên sân tập
Ivan Lendl và Alexander Zverev trên sân tập

Zverev đã nhiều lần “muốn có” Lendl trong đội hỗ trợ của mình. Nhưng vị HLV 58 tuổi này đã nhiều lần từ chối tay vợt trẻ người Đức gốc Nga, viện lý do cuộc sống qua bận bịu, dù đã chấp nhận giúp đỡ Zverev vài lần. Tuy vậy, có vẻ như, sự kiên nhẫn và tận tâm của Zverev trong nỗ lực “bái sư” đã khiến Lendl cảm động.

Trên tài khoản Instagram của mình, Zverev đã cho đăng tải hình ảnh Lendl đứng cùng đội của anh với câu bình luận: “Chào mừng đến với đội, Ivan Lendl”. Đây là một động thái rất đáng chú ý của Zverev khi anh đang ráo riết chuẩn bị cho US Open 2018, nơi mà thành–bại sẽ được quyết định không chỉ bằng kỹ năng, chiến thuật, mà còn là sự già dặn về mặt tâm lý.

Zverev bái sư Lendl ảnh 1 Lendl (thứ 2 từ phải sang) và đội hỗ trợ của Zverev
Zverev từng làm việc với cựu số 1 thế giới Juan Carlos Ferrero (Tây Ban Nha), nhưng mối quan hệ này đã đổ vỡ sau màn trình diễn thất bại của Zverev ở Australian Open hồi đầu năm – anh bị loại ngay ở vòng 3 sau khi để thua tay vợt đồng trang lứa là “Soái ca Hàn Quốc” Hyeon Chung, trong một trận đấu marathon dài 3 tiếng rưỡi đồng hồ.

Ở thời điểm đó, Zverev vốn “không để Chung vào trong mắt”, vì anh thậm chí còn bỏ giải U21 ATP World Tour Finals 2017 (giải đấu mà Chung đã đăng quang ngôi vô địch) để tham gia ATP World Tour Finals dành cho những tay vợt hàng đầu thế giới. Thậm chí, anh đã giành được 1 trận thắng ở giải đấu “Bát đại cao thủ” cuối năm 2017 này (thắng cựu vô địch US Open Marin Cilic).

Dù từng thắng 9 danh hiệu trong sự nghiệp, trong đó có 3 danh hiệu Masters 1.000, nhưng thành tích của Zverev ở đấu trường Grand Slam là không mấy ấn tượng. Anh từng lọt đến tứ kết Roland Garros hồi tháng 6 rồi, và đó là thành tích tốt nhất của anh ở đấu trường này. Riêng ở US Open, anh chưa bao giờ vượt quá vòng 2.

Vậy nên, việc anh “bái sư” Lendl, được xem là một bước đi đúng đắn. Trong quá khứ, Lendl từng “nâng tầm” Murray trở thành một tay vợt lớn, giúp anh này vượt qua được những rào cản bất lợi về mặt tâm lý để giành HCV đơn nam ở Olympic và 3 danh hiệu Grand Slam (US Open 2012, Wimbledon 2013 và 2016). Không phải tự nhiên mà Murray liên tục níu kéo Lendl khi ông quyết định chia tay anh này để về quê chăm sóc gia đình và chăm lo cho công việc cá nhân của mình.

Giờ đây, Zverev đã có cơ hội để làm việc với “một trong những đại sư phụ giỏi nhất” của làng quần vợt nam thế giới. Anh nên tận dụng cơ hội của mình và tận dụng kinh nghiệm của Lendl, để trở thành một tay vợt lớn, vượt qua vị thế “tay vợt được kỳ vọng”, hay chỉ đơn thuần là “kẻ xuất sắc nhất trong nhóm thế hệ kế tiếp”.

Tin cùng chuyên mục