Trận thua có điểm số 76-124, nghĩa là có cách biệt lên đến 48 điểm, là trận thua tồi tệ nhất trong lịch sử 49 năm phát triển của Phoenix Suns. Đây cũng là trận thua có cách biệt lớn nhất trong lượt trận mở màn của NBA từ trước cho đến nay. HLV trưởng của Suns, ông Earl Watson miêu tả, ông cảm thấy “xấu hổ” khi chứng kiến màn trình diễn thảm họa của các học trò: “Portland đã đến đây và đơn giản là họ đá thẳng vào mông của chúng tôi một cách thật tồi tệ trong khả năng có thể. Họ không hề có một chút thương cảm nào!”.
Trong quá khứ, “kỷ lục thua nặng nhất trong lượt trận mở màn” của đấu trường NBA thuộc về trận thua 93-139 (cách biệt 46 điểm) của Denver trước Los Angeles Lakers hồi năm 1987, và thuộc về trận thua 107-151 (cách biệt 44 điểm) của chính Phoenix trước Seatle vào ngày 2-4-1988. “Đây sẽ là một đêm khó ngủ của tôi”, Devon Booker của Suns thú nhận.
Damian Lillard và Pat Connaughton đã góp phần tạo ra trận thua khủng khiếp nhất trong lịch sử của Suns. Hai cầu thủ của Portland đã ghi được tổng cộng 51 điểm cho đội khách khi đến chơi tại Talking Stick Resort Arena (chiếm hơn 41% tổng điểm số). Cụ thể, Lillard ghi được 27 điểm; trong khi đó, Pat ghi được đến 24 điểm (điểm số cao nhất của anh này trong một trận đấu kể từ khi thi đấu ở NBA cho đến nay), đặc biệt, Pat đã có 4/6 pha bắn bóng 3 điểm thành công.
Chiến thắng 124-76 trước Suns cũng là chiến thắng đậm đà thứ 2 trong lịch sử của Portland. Trước đó, vào ngày 21-11-1982, các “tiền bối” Portland đã từng đánh bại Cleveland với điểm số 129-79, khoảng cách điểm số là 50. “Đây rõ ràng là một sự khẳng định, một sự tuyên bố, rằng chúng tôi đang chơi rất tốt”, HLV của Portland, ông Terry Stotts hào hứng cho biết.
“Quả là một cách thật tuyệt vời để khởi đầu mùa giải năm nay, HLV Stotts tiếp tục nói, “Tôi thật sự cảm thấy hài lòng với năng lực phòng thủ của chúng tôi trong suốt trận đấu ngày hôm nay. Thế trận tấn công của chúng tôi đã khởi đi khá chậm chạp, nhưng sau đó, càng lúc càng nhanh”.
Các kết quả đáng chú ý khác trong ngày thi đấu thứ 2 của lượt trận mở màn
-Detroit Pistons – Charlotte Hornets 102-90
-Indiana Pacers – Brooklyn Nets 140-131
-Orlando Magic – Miami Heat 116-109
-Washington Wizards – Philedenphia 76ers 120-115
-Miwaulke Bucks – Boston Celtics 108-100
-Memphis Grizzlies – New Orleans Pelicans 103-91
-Atlanta Hawks – Dallas Mavericks 117-111
-Utah Jazz – Denver Nuggets 106-96
-San Antonio Spurs –Minnesota Timberwolves 107-99
-Houston Rockets –Sacramento Kings 105-100
Các tin, bài viết khác
-
Mã Minh Cẩm lập “siêu phẩm” lọt vào tứ kết giải Billiards tiền thưởng lớn nhất thế giới PBA World Championship
-
FC Ryukyu của Cao Văn Triền thắng trận mở màn, thương hiệu Việt Nam xuất hiện ở J2
-
Mã Minh Cẩm vào vòng knock out có cơ hội “rinh” 6 tỷ đồng tiền thưởng giải billiards PBA World Championship
-
Thể thao CAND kỳ vọng có VĐV dự Olympic
-
Canelo Alvarez: Buộc phía Avni Yildirim đầu hàng sau hiệp 3, sẽ đấu Billy Joe Saunders ngày 8-5
-
Mã Minh Cẩm phải đấu “sinh tử” với Sam Il Seo tranh vé vào vòng knock out giải Billiards PBA tiền thưởng 8 tỷ đồng
-
Canelo Alvarez vs Avni Yildirim: “Tóc hung” thượng đài lần thứ 2 trong 2 tháng, đấu trận thứ 58
-
Anthony Joshua vs Tyson Fury: Diễn ra bất kỳ đâu, sân nhà - Trung Đông - vườn nhà tôi - vườn nhà anh
-
Mã Minh Cẩm giành chiến thắng ngoạn mục ở giải billiards có tiền thưởng “khủng”nhất thế giới - 6 tỷ đồng cho chức vô địch
-
Đấu kiếm Việt Nam tự tin đột phá