Sóng người – sóng nước

Sóng người – sóng nước

Chi Lăng chiều Chủ nhật, trên khắp các khán đài, từ tầng 1 đến tầng 2, gần hai vạn con người, tầng tầng lớp lớp hò reo dậy sóng nối đuôi nhau như thể đang cổ vũ cho ĐTQG Việt Nam thi đấu, như thể ngày nào đội tuyển U16 QG của những Văn Quyến, Như Thuật, Lâm Tấn,… ra mắt và nở rộ tại đây, nơi mà đội bóng trẻ Việt Nam đã làm nên một chiến tích huy hoàng nhất – lọt vào bán kết giải U16 châu lục.

Nhưng, dưới sân không phải là những tuyển thủ quốc gia như thuở năm 2000 mà lại là những cầu thủ đội bóng ven sông Hàn, những người mà mới chỉ cách đây vài tuần vẫn còn đang bị sống trong tâm bão. Người dân sông Hàn là thế, họ là những CĐV nhiệt thành nhất trên đất nước yêu bóng đá đến cuồng si này và họ sẵn sàng tận hưởng niềm vui chiến thắng dù cho đó mới chỉ là chiến thắng đầu tiên.

Cũng chiều hôm ấy, sân Vinh mưa phùn, gió rét căm căm, 7.000 khán giả vẫn còn gửi gắm niềm tin vào đội bóng xứ Nghệ đã mặc kệ thời tiết để đến sân và hát vang những bài ca Nghệ Tĩnh. Trên khán đài, những dòng băng rôn đỏ rực như thôi thúc: “Đá trung thực cho dân tin, đá thắng cho dân vui, đá hết mình cho dân sướng” và những câu hát trong bài hát xứ Nghệ “giận thì giận mà thương thì vẫn thương” cứ văng vẳng liên hồi như muốn nói người hâm mộ sẵn sàng bỏ qua cho tất cả, vẫn thương và vẫn yêu, cho dù….

Sóng người – sóng nước ảnh 1

CLB Pjico Sông Lam Nghệ An

Hai hình ảnh đó trong một buổi chiều đầy “bão” của V-League đã phần nào nói lên được những gì đang xảy ra tại hai miền quê nổi tiếng là cuồng mê vì trái bóng này. Nhưng đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Người sông Hàn thì được hưởng trọn 90 phút vui say sau những gì họ đã phải gánh chịu từ đầu mùa và tất cả đã làm cho các khán đài sân Chi Lăng ngày hôm đó luôn dậy sóng.

Những bàn thắng của Amaobi, Minh Đức cùng với một lối chơi rực lửa, lôi cuốn đã khiến cho đối thủ SĐ.NĐ chỉ còn biết chấp nhận một trận thua trắng, thua cả về tỷ số lẫn chuyên môn, tinh thần thi đấu.

Sóng người đã trở lại với Chi Lăng sau bao ngày gầm gừ bên sông Hàn vì những cú vấp đầu mùa. Giờ đây, ông Hải có thể ngồi thở phào cho một quãng đường bạc tóc, để bày mưu tính kế cho những chặng đến tiếp theo. Người hâm mộ Đà Nẵng chiều hôm ấy, ngày hôm sau và đến giờ vẫn còn âm ỉ niềm vui sướng bởi đội bóng của họ đã bắt đầu vào guồng, trở lại mặt đất và biết chiến đấu vì danh dự dù cho đôi lúc, niềm tin ấy chưa trọn vẹn.

Nhưng bên dòng sông Lam vốn hiền hòa thì mọi chuyện lại đang như muốn vỡ tung vì tiếng gào thét của những con sóng ngầm dưới đáy. “Gia cảnh” của ông Hải và ông Thịnh đầu mùa cũng chẳng khác gì nhau, đều luôn đau đầu khi nghĩ cách để trị công thần. Nhưng ông Hải may mắn hơn nhiều vì trong tay ông vẫn còn có những người biết nghĩ, biết đá cho dân vui, dân sướng còn “Thịnh đen” thì lại lam lũ, vất vả như chính cái hình dạng bề ngoài của ông vậy.

Với ông, những thuốc đặc trị nhất đã được sử dụng nhưng vẫn không đâu vào đâu và mọi chuyện đã vỡ tung sau khi trắng tay trận thứ 3 liên tiếp, lại là trên sân nhà, lãnh đạo nhà, khán giả nhà. Ông không sợ công thần phản lại mình mà ông sợ lòng tin của khán giả vào mình bị đánh cắp mặc dù ai cũng biết ông vô tội, chỉ có tội là không trị được quân.

Mà quân ông như thế thì có ông Thanh, ông Vinh trở lại cũng không thể làm gì hơn được. Mãn tính mất rồi!

Ngày mà hàng vạn CĐV Đà Nẵng đến sân cổ vũ cho những chú bé đá bóng U16 QG mà nòng cốt là những cầu thủ hiện tại của đội bóng sông Lam cách đây 5 năm trời cũng là ngày mà họ chỉ biết hưởng trọn niềm vui, những giọt nước mắt vì sung sướng sau những trận đại thắng, chứ ít ai mảy may nghĩ đến một ngày mà đội bóng của những cầu thủ ấy sẽ gặp đại họa ! (?).

Sóng sông Hàn bắt đầu yên lặng trở lại, cũng có lúc nó bất chợt bùng lên trong một khoảnh khắc đội bóng của nó gây thất vọng nhưng có lẽ, nó sẽ không gào thét, trào lên giận dữ như sóng sông Lam của những ngày qua. Sóng người tại Chi Lăng là những con sóng của niềm vui còn sóng người ở Vinh là những con sóng của sự phẫn nộ, sự mất lòng tin. Sóng nước đã đáng sợ nhưng sóng người còn đáng sợ hơn!

Đức Thắng
 
 
 

Tin cùng chuyên mục