Rotterdam Open 2018: Federer tiếp tục săn đuổi lịch sử

Lịch sử – hay kỷ lục – hóa ra chỉ là cái nền để Roger Federer tiếp tục chứng tỏ sự vĩ đại của mình ở trong làng quần vợt thế giới. Tay vợt cựu số 1 thế giới người Thụy Sỹ đang thể hiện sự khát khao, và cả tham vọng cháy bỏng, muốn cướp lại ngôi “Nhà vua ATP” từ tay của Rafael Nadal khi đến với Rotterdam Open 2018 này…
Federer lại đang săn đuổi lịch sử
Federer lại đang săn đuổi lịch sử

Đứng trước những kỷ lục lịch sử

Chỉ cần lọt đến bán kết giải đấu đang diễn ra tại Ahoy Rotterdam (giải đấu còn có tên gọi là ABN Amro World Tennis Tournament), Federer sẽ giành lại ngôi số 1 thế giới. Khi đó, chắc chắn anh sẽ phá 2 kỷ lục của lịch sử – thứ nhất là, anh sẽ trở thành tay vợt lớn tuổi nhất giữ ngôi “Nhà vua ATP”, kể từ thời của Andre Agassi hồi năm 2003 (33 tuổi 131 ngày); thứ hai là, anh sẽ phá kỷ lục của chính… Nadal về khoảng thời gian cực dài giữa lần đầu tiên giành ngôi số 1 với lần gần nhất (Nadal lên ngôi số 1 lần đầu tiên hồi năm 2008, nếu tay vợt người Tây Ban Nha rơi xuống vị trí số 2, khoảng thời gian đó sẽ là 9 năm rưỡi, ngược lại, Federer lên ngôi số 1 lần đầu tiên hồi tháng 2-2004, nếu anh lấy lại ngôi số 1 vào cuối tuần này, khoảng thời gian đó ít nhất cũng sẽ là 14 năm).

Lịch sử – và kỷ lục lại đang tiếp tục chờ gọi tên Federer.

Khát khao cháy bỏng

Federer từng lên kế hoạch quay trở lại sân đấu sau Australian Open ở Dubai Championships (chỉ khai diễn vào cuối tháng này). Nhưng cuối cùng, do quá nôn nóng muốn giành lại ngôi số 1 thế giới, Federer đã quyết định đổi lịch thi đấu, anh xin suất wild-card từ BTC của Rotterdam Open và anh đã “hành động” ngay sau khi vừa giành được ngôi vô địch Australian Open 2018.

Richard Krajiceck, Giám đốc điều hành giải Rotterdam Open tiết lộ: “Ngày hôm sau trận chung kết Australian Open, tôi đã nhận được email từ quản lý của Roger và họ để hiện khát khao cháy bỏng muốn được thi đấu ở Rotterdam. Anh ấy đưa ra quyết định cuối cùng vào hôm thứ Tư và Tony Godsick đã gọi điện trực tiếp cho tôi, thông báo rằng Roger đang cảm giác bản thân của anh ấy ở trong một trạng thái hoàn hảo và xác nhận sự tham gia của anh”.

Federer không hề giấu diếm khát khao và tham vọng của mình trong buổi họp báo đầu giải đấu: “Tôi chỉ có thể nói rằng, tôi nghĩ đến thứ hạng trên bảng điểm của ATP ngay sau khi Australian Open đã xong. Tôi vốn không kỳ vọng sẽ lại thắng Australian Open thêm một lần nữa, và bởi vì tôi không thể đăng quang ở ATP World Tour Finals, tôi lại càng không nghĩ đến điều này, có lẽ, nó nằm ngoài tầm nhìn của tôi. Tôi đã chơi bóng ở Melbourne Park mà không hề nghĩ đến ngôi số 1, nhưng tôi biết mình có một lịch đấu linh hoạt, rất dễ để điều chỉnh”.

“Thật sự, tôi đã nghĩ rằng, tháng 2 tôi sẽ ở nhà và đi chơi núi cùng với gia đình. Tôi không hề mong chờ sẽ đăng quang ở Australian Open, sau đó sẽ đến thi đấu ở đây. Giờ đây, sự lựa chọn là hoàn toàn mở rộng. Sẽ là một cuộc phiêu lưu tươi đẹp nếu tôi có thể trở thành số 1 thế giới thêm một lần nữa, sẽ là một ngạc nhiên lớn lao. Và tôi biết, Rotterdam sẽ là một lựa chọn để hiện thực hóa điều đó. Đội của tôi và cả bản thân tôi thích thú với thách thức này. Chúng tôi quyết định cho bản thân một cơ hội. Bạn phải làm điều này, không chỉ bởi vì đây là chuyện đúng đắn để làm, mà còn bạn phải ở đây và cống hiến hết tất cả mọi thứ từ trái tim cho tham vọng đó. Cố gắng hết sức của mình. Lựa chọn thắng ngôi số 1 thế giới là một động lực đầy cao cả và rất hào hứng, ít nhất phải nói là như vậy”, Federer tâm sự.

Khả năng đụng đồng hương Wawrinka ở tứ kết

Federer đã tập luyện rất tích cực trong suốt những ngày qua với những tay vợt của nước chủ nhà, đầu tiên là Thiemo de Bakker (vào hôm Chủ nhật, 11-2) và sau đó là Robin Haase (vào hôm thứ Hai đầu tuần, 12-2). Đối thủ của anh ở vòng đấu đầu tiên sẽ là tay vợt người Bỉ Ruben Bemelman. Trận đấu này dự kiến diễn ra vào lúc 17 giờ chiều mai, thứ Tư 14-2. Có một điểm rất đáng chú ý, nếu như mà mọi chuyện đều suôn sẻ, Federer sẽ phải đối đầu với đồng hương Stan Wawrinka ở tứ kết Rotterdam Open.

Rotterdam Open 2018: Federer tiếp tục săn đuổi lịch sử ảnh 1 Federer và Thiemo de Bakker (phải)
Federer nói: “Tôi rất muốn được ở trong cái vị thế giành lấy ngôi số 1 thế giới chống lại bất kỳ đối thủ nào. Nếu tôi giành lại được cái vị thế đó, đương nhiên các bạn cũng không muốn mọi thứ diễn ra theo một cách dễ dàng. Thành tựu đương nhiên sẽ là rất khó tin. Vì thế, tôi cảm thấy hạnh phúc khi có Wawrinka nằm chung nhánh đấu của tôi”.
Rotterdam Open 2018: Federer tiếp tục săn đuổi lịch sử ảnh 2 Federer và Robin Haase
Ở thời điểm này, Wawrinka được xem là một trong số những tay vợt hiếm hoi có khả năng chận đứng Federer. Dù đã để thua Federer đến… 20 lần, trong đó có 5 trận đấu gần đây, nhưng với 3 lần đánh bại Federer (đều trên mặt sân đất nện) và sở hữu thành tích 3 lần thắng Grand Slam, Wawrinka vẫn là một tay vợt đáng gờm. Có điều, anh đang không ở trong trạng thái thể lực tốt nhất. Chính Wawrinka cũng thừa nhận: “Nếu Federer giành lại ngôi số 1, điều đó thật quá tuyệt vời với anh ấy. Nhưng với tôi, tôi mới chỉ đang tính đến… vòng đấu đầu tiên, chưa nghĩ đến tứ kết. Tôi đang đi đúng đường, nhưng còn cách rất xa phong độ đỉnh cao”.
Rotterdam Open 2018: Federer tiếp tục săn đuổi lịch sử ảnh 3 Wawrinka đang có một trạng thái không phải là quá tốt

Các kết quả đáng chú ý

_Feliciano Lopez (Tây Ban Nha) – Martin Klizan (Slovakia) 6-3, 7-6 (7-4)

_Tomas Berdych (CH Séc) – Mischa Zverev (Đức) 7-5, 6-3

_Alexander Zverev (Đức) – David Ferrer (Tây Ban Nha) 6-4, 6-3

_Andreas Seppi (Italia) – Joao Sousa (Bồ Đào Nha) 6-4, 1-6, 6-2

Tin cùng chuyên mục