Rome Masters (Italian Open): Dù bị loại, Novak Djokovic vẫn tự tin hướng đến Roland Garros, thừa nhận “thế hệ mới” đã ở đây

Novak Djokovic tiếp tục thể hiện sự bất ổn - trên mặt sân đất nện mùa này. Kết quả thúc thủ có điểm số 2-6, 6-4 và 2-6 trước Holger Rune (Đan Mạch, hạng 7 ATP) đã là... trận thua thứ 3 trên mặt sân mùa này của tay vợt số 1 thế giới người Serbia,  sẽ mất ngôi Nhà Vua ATP ngay sau khi Rome Masters - Italian Open 2023 khép lại.
Djokovic chào tạm biệt Rome Masters
Djokovic chào tạm biệt Rome Masters

Khi chuyến hành trình bảo vệ ngôi vô địch của tay vợt từng 6 lần đăng quang tại Foro Italico khép lại, có nhà báo hỏi anh rằng, liệu anh vẫn còn tự tin khi hướng đến Roland Garros sắp sửa diễn ra.

Câu trả lời của Djokovic, đương nhiên là “Có”; tuy là vậy, sự hoài nghi đang dần trở nên lớn hơn, vì đây là mặt sân đất nện, không phải sân cứng, trên mặt sân này, Djokovic mỏnh manh hơn rất nhiều.

Sao cũng được, Djokovic buộc phải tự tin vào bản thân mình. Anh đã chia sẻ: “Không có gì. Ý của tôi là, chỉ cần tập luyện và sẵn sàng cho giải đấu quan trọng nhất của mùa giải sân đất nện, đối với tôi.

"Tôi biết rằng, tôi vẫn luôn có thể chơi bóng tốt hơn. Chắc chắn là, tôi trông chờ được làm việc ở nhiều mảng miếng trong lối chơi của mình, với cơ thể của mình, để hy vọng đưa bản thân vào trạng thái 100%”.

“Đó chính là mục tiêu của tôi. Tôi luôn thích thú những cơ hội ở đấu trường Grand Slam của bản thân mình, chống lại bất kỳ kẻ nào trên bất cứ mặt sân nào, ở những giải đấu lớn theo thể thức đấu 5 ván thắng 3.

"Hãy chờ xem mọi thứ sẽ là như thế nào”, Djokovic tin tưởng vào cơ hội của anh ở Grand Slam trên mặt sân đất nện tại Roland Garros.

Để thua 1/2 tay vợt đang làm rạng ranh Làng quần vợt Xứ sở Viking, Djokovic không tiết lời tán dương gã trai trẻ mới 20 tuổi quê ở Gentofte: “Rõ ràng, trong những điều kiện như thế này, rất khó để đánh bóng vượt qua cậu ấy".

"Cậu ấy rất, rất nhanh, rất tốc độ. Có tương lai rất tuyệt vời. Đơn giản, là một tay vợt rất, rất tài năng, năng động và toàn diện”.

“Vâng, đơn giản, cậu ấy sẽ chỉ càng lúc càng tốt hơn. Cậu ấy đã chơi khá tốt so với tôi trong phần lớn thời gian thi đấu. Tôi đã có khởi đầu không tốt trong ván đấu thứ 3. Tôi nghĩ, đó là nơi trận đấu nghiêng về phía cậu ấy.

Cậu ấy đã giữ vững tinh thần và xứng đáng giành được chiến thắng!”, Djokovic khen ngợi người vừa đánh bại anh.

Thất bại của Djokovic nghĩa là, ở giải đấu còn có tên là Internazionali d’ Italia mùa này, chỉ còn mỗi Yannick Hanfmann (Đức, hạng 101 thế giới) là đối thủ hơn 30 tuổi.

Tất cả những đối thủ còn lại đều nhỏ tuổi hơn, từ 27 tuổi trở xuống. Thế hệ mới, chính là đây, là thứ mà giới mộ điệu ngóng trông, rằng họ sẽ làm nên chuyện ở những giải đấu lớn.

Djokovic giới thiệu: “Rõ ràng, một thế hệ mới đã ở đây rồi. Ý của tôi là, Alcaraz là Số 1 thế giới từ thứ Hai tuần sau. Rõ ràng, cậu ấy đang chơi rất tuyệt vời. Tôi nghĩ, sẽ là điều tốt cho môn thể thao của chúng ta khi có những gương mặt mới, những gã trai trẻ trung tiến bước.

"Chúng ta đã nói điều này nhiều năm rồi, rằng chúng ta mong chờ chuyện này xảy đến, thời điểm đó sẽ đến khi bạn có kiểu chuyển đổi thế hệ”.

“Cá nhân tôi, tôi vẫn cố gắng trụ lại với tất cả bọn họ. Tôi hạnh phúc với - đương nhiên, rất hạnh phúc với - sự nghiệp đến giờ của tôi. Tôi vẫn khát khao tiếp tục như vậy”, Djokovic vẫn tin rằng bản thân anh có khả năng chống trụ lại thế hệ mới, dù là thế hệ mới đã ở đây rồi.

Tin cùng chuyên mục