Rome Masters (Italian Open): Bị Cameron Norrie đánh bóng trúng người, Novak Djokovic cho rằng đối thủ cố tình và không “fair-play”

Novak Djokovic vừa lập nên một Kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi đánh bại Cameron Norrie (Anh, hạng 13 ATP) 6-3, 6-4 ở Rome Masters - Italian Open 2023 vào tối hôm qua, thứ Ba 16-5. Anh đã có trọn vẹn 17 lần lọt vào tứ kết của giải Masters 1.000 cuối cùng của mùa giải sân đất nện. Đánh bại đối thủ người Anh một cách sảng khoái cũng là cách Djokovic “trả thù” một pha đánh bóng xấu xí của Norrie trong trận đấu...
Djokovic đang chơi rất tốt ở Rome Masters
Djokovic đang chơi rất tốt ở Rome Masters

Trong một pha bóng cả 2 tay vợt đều tràn lưới, tranh chấp điểm số, sau khi đối thủ người Anh đánh trả bóng qua lưới, Djokovic ở tình thế bất lợi đã “quơ” đại cây vợt của mình.

Biết là mình chắc chắn thua điểm trong tình huống này, tay vợt số 1 thế giới người Serbia chấp nhận quay lưng đi ngược về phần sân nhà. Tuy vậy, Norrie đã có pha đập bóng trên lưới khá thô thiển - khi Djokovic đã quay lưng, bóng bay trúng vào chân Djokovic.

Pha bóng xấu xí của Norrie

Ngay lập tức, Djokovic quay lại nhìn đối thủ với vẻ hoài nghi và khó chịu. Dù sau đó, Norrie đã có ra động thái xin lỗi bằng tay, Nhà Vua ATP vẫn cảm thấy ấm ức và luôn nhìn xoáy vào mắt đối thủ mỗi khi 2 bên trao đổi sân đấu.

Cuối trận đấu, khi kết quả đã có và 2 tay vợt bắt tay trên lưới, Djokovic trao cho đối thủ người Anh màn giao tiếp “lạnh lùng hiếm thấy" (theo miêu tả cư dân của Mạng xã hội). Rõ ràng, anh cho rằng, Norrie đã cố tình đánh bóng vào anh.

Djokovic bắt tay lạnh lùng với Norrie

Trong buổi họp báo sau trận đấu, Djokovic chỉ trích hành động “không fair-play” của tay vợt sinh ra ở Nam Phi nhưng lại trưởng thành ở New Zealand, không chỉ vì cách Norrie đánh bóng vào anh khi anh đã quay lưng mà cả vì... những cách hành xử khác trong suốt trận đấu

Djokovic chỉ trích thẳng thắn: “Tôi đã xem lại đoạn video khi anh ta đánh bóng vào người tôi. Vâng, có lẽ các bạn có thể nói rằng, anh ta không cố ý đánh bóng trúng người tôi”.

“Tôi chẳng biết liệu anh ta có thấy tôi đã quay lưng đi hay không. Ý của tôi là, về mặt ngoại vi, bạn luôn luôn có thể thấy được vị trí của các tay vợt ở trên sân đấu. Bóng khi đó bay rất thấp và rất cận lưới"

Còn tôi, đơn giản là tôi đã quay lưng vì điểm số đã xong đối với tôi. Có lẽ thì, cũng chẳng có gì quá nhiều về chuyện đó, nhưng có thể nó là sự kết hợp của rất nhiều thứ”, ý của Djokovic nói về hành vi của Norrie không chỉ có một...

“Ngay từ ban đầu, tôi chẳng biết, anh ta đã làm tất cả mọi thứ mà được phép. Anh ta được phép yêu cầu thời gian chăm sóc y tế. Anh ta được phép đánh bóng vào một tay vợt"

"Anh ta được phép la hét “Tiến lên” thẳng mặt ở tất cả mọi điểm số, cơ bản ngay từ game đấu đầu tiên. Đó là những điều mà các tay vợt chúng tôi biết ở trong phòng thay đồ, như vậy là không fair-play, đó không phải cách chúng tôi cư xử với nhau”.

“Anh ta đã mang đến ngọn lửa, và tôi thì phản ứng lại điều đó. Tôi sẽ không cho phép ai đó cư xử thế này để khiến tôi phải cúi đầu. Tôi sẽ đáp trả điều đó ngay lập tức”...

Djokovic chỉ trích hành vi xấu xí của Norrie, dù anh đã “trả thù” bằng điểm số để giành quyền vào tứ kết trước đó, anh vẫn chọn thêm cách “báo thù”, nói thẳng ra trước bàn dân thiên hạ về suy nghĩ của chính mình.

Ở vòng tứ kết, Djokovic sẽ đấu với Holger Rune (Đan Mạch, hạng 7 ATP, năm nay mới 20 tuổi). Tay vợt của làng quần vợt Xứ sở Viking đã vượt qua Alexei Popyrin (Australia, hạng 77 ATP) trong một trận đấu vòng 4 khác với điểm số thắng 6-4, 5-7 và 6-4.

Trong quá khứ, Djokovic từng đối đầu với Rune những 2 lần. Anh thắng 6-1, 6-7 (5-7), 6-2 và 6-1 ở vòng 1 của US Open 2021. Tuy nhiên, anh đã thua 6-3, 3-6, 5-7 ở chung kết Paris Masters hồi năm ngoái...

Tin cùng chuyên mục