

Trước trận chung kết Rome Masters (Italian Open), khi chứng kiến thành tích khá ấn tượng của Stefanos Tsitsipas trên mặt sân đất nện: Vô địch Monte Carlo Masters, lọt đến bán kết Madrid Masters, lọt đến chung kết Rome Masters, thắng 11 trận - thua 3 trận; đã có luồng dư luận cho rằng Tsitsipas lọt vào tốp 3 Ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch Roland Garros, bên cạnh Rafael Nadal và Carlos Alcaraz. Nhưng chiến thắng của Djokovic khẳng định điều ngược lại…
Novak Djokovic đã kết thúc “chương thứ 26” của cuộc đối đầu dai dẳng giữa anh và “đại kình địch” Stan Wawrinka bằng chiến thắng có điểm số áp đảo 6-2, 6-2 ở vòng 3 giải Rome Masters (Italian Open) đang diễn ra tại Foro Italico. Kết quả này đưa Djokovic lọt vào tứ kết giải Masters 1.000 đang diễn ra tài “thành La Mã”. Tuy vậy, anh sẽ lỡ hẹn với Rafael Nadal ở… bán kết vì cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha vừa thất thủ trước Denis Shapovalov của Canada.
Đánh bại Alex Molcan (Slovakia) 6-4, 6-3 ở trong trận chung kết Belgrade Open (Belgrade 2), tay vợt đương kim số 1 thế giới người Serbia - Novak Djokovic, đã tìm được cho riêng mình danh hiệu trên mặt sân đất nện mùa này, qua đó, hướng đến Roland Garros 2021 với sự tự tin cao độ. Giờ đây, Djokovic hoàn toàn thoải mái nếu có cơ hội tái đấu Nadal, có thể ở bán kết...
Hôm nay 22-5, cả thế giới đều đồng loạt chào mừng sinh nhật 34 tuổi của “Nhà Vua ATP” Novak Djokovic. Tay vợt đương kim số 1 thế giới người Serbia sinh ngày 22-5-1987 tại Belgrade. Anh chính là người “trẻ tuổi nhất” trong “Bộ 3 Titan”, những kẻ lại tiếp tục đe dọa “cai trị” ATP Tour thêm ít nhất là một mùa giải nữa. Đã 34 tuổi, Djokovic vẫn còn rất sung sức và đầy khát khao…
Trong khi cả Cristiano Ronaldo lẫn Lionel Messi dường như đều đang đi đến chặng cuối của con đường thành công, có vẻ như ở trong quần vợt, cuộc cạnh tranh - đại chiến giữa 2 đại biểu thuộc “Bộ 3 Titan”: Novak Djokovic và Rafael Nadal chỉ mới bắt đầu... thêm lần nữa. Ở Rome Masters vừa mới kết thúc, Djokovic và Nadal vừa đấu với nhau trong Tập 1 của “Titan đại chiến” thuộc “Season 2021”. Lần này, chiến thắng đã thuộc về tay vợt người Tây Ban Nha…
Rafael Nadal đã ghi con số 10 hoàn mỹ lên trên bảng vàng thành tích của Italian Open - Rome Masters, khi đánh bại Novak Djokovic trong trận chung kết đơn nam vừa kết thúc rạng sáng nay, thứ Hai 17-5, với điểm số kịch tính 7-5, 1-6 và 6-3. Đây là danh hiệu thứ 10 của anh ở giải đấu tại thành Rome, và cũng là danh hiệu Masters 1.000 thứ 36…
Đến hẹn lại lên, mỗi khi Novak Djokovic và Rafael Nadal “quyết định gặp nhau”, đó lại phải là “cuộc họp thượng đỉnh ở chung kết một giải dấu”. Đánh bại các đối thủ ở bán kết, Djokovic và Nadal sẽ đối mặt nhau ở chung kết của Italian Open (Rome Masters - Internazionali BNL d’Italia) 2021. Đây là trận chung kết thứ 5 liên tiếp mà 2 Titan này đối đầu nhau…
Không phải Daniil Medvedev, cũng không phải Andrey Rublev, tay vợt Nga có lối chơi cháy lửa nhất trong giai đoạn giao mùa giữa nửa đầu mùa giải sân cứng và mùa giải sân đất nện hiện nay chính là “Biến số quái lạ” Aslan Karatsev. Tay vợt 27 tuổi quê ở “vùng sâu vùng xa” Vladikavkaz vừa đánh bại Medvedev ở vòng 2 của Rome Masters. Trong khi đó, Nadal cũng khởi động cho tham vọng đăng quang lần thứ 10 bằng chiến thắng trước Jannik Sinner.
Trận đấu mở màn của “Nhà Vua ATP” Novak Djokovic tại Italian Open (Rome Masters, hay còn gọi là Internazionali BNL d’Italia để nêu tên nhà tài trợ) đã phải tạm hoãn ở điểm số 6-3, 5-5, vì trời mưa quá lớn tại Foro Italico. Djokovic đã nổi nóng với trọng tài điều hành trận đấu vì ông này không cho trận đấu dừng lại sớm hơn dưới trời mưa. Dù sao, khi quay lại thi đấu, anh đã hoàn tất kết quả thắng trước Taylor Fritz với điểm số 6-3, 7-6 (7-5).
Sau khi gây ra bất ngờ với chiến thắng trước Rafael Nadal, Diego Schwartzman lại tiếp tục tỏa sáng, đánh bại Denis Shapovalov 6-4, 5-7, 7-6 (7-4) ở bán kết Italian Open 2020, qua đó, giành vé vào chơi trận chung kết giải đấu đẳng cấp Masters 1.000 đầu tiên trong sự nghiệp. Nhưng anh sẽ phải đối đầu với “ngọn núi” Novak Djokovic ở đây.
Rafael Nadal đã không thể có cái kết “thập toàn thập mỹ” ở Italian Open 2020. Được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch tại Foro Italico, lại khởi đầu giải đấu với 2 trận thắng rực rỡ - chỉ đánh mất vỏn vẹn 6 game đấu, ai cũng nghĩ với Nadal, việc giành danh hiệu Italian Open thứ 10 là chuyện phải xảy ra. Nhưng Diego Scheartzman chơi hay đến… bất ngờ!
Với ông “Vua sân đất nện” Rafael Nadal, Foro Italico cũng là “một miền đất phước lành” giống như Real Club de Tenis Barcelona (địa điểm tổ chức Barcelona Open), CLB Đồng quê Monte Carlo (nơi diễn ra Monte Carlo Masters) hay là Roland Garros (nơi tranh đoạt danh hiệu French Open). Đây là "linh địa" Nadal rất dễ chơi thăng hoa và đã thắng ít nhất 9 ngôi vô địch…