Roland Garros: Rafael Nadal đấu Casper Ruud ở chung kết đơn nam, săn danh hiệu thứ 14

Một Alexander Zverev “bị chấn thương rất nghiêm trọng” đã mở đường để Rafael Nadal lọt vào chơi trận chung kết Roland Garros 2022 “khá dễ dàng”. Tay vợt người Đức gốc Nga dính chấn thương mắt cá nặng sau khi trượt ngã vì đeo bóng. Anh này đã phải rời sân với cặp nạng trên tay khi trận đấu đang có điểm số rất căng là 7-6 (10-8) và 6-6 (0-0). Nadal không phải căng sức ở bán kết sẽ đấu với Casper Ruud còn non kém kinh nghiệm trong trận đấu chung kết.

Nadal hỏi thăm Zverev
Nadal hỏi thăm Zverev

Nếu Zverev không chấn thương, cục diện trận bán kết đơn nam đầu tiên sẽ còn rất khó lường. Nhưng trong thể thao, và đặc biệt là trong quần vợt, không có chữ “nếu”. Zverev đã trượt ngã sau một pha đeo bóng, cả trọng lượng cơ thể của anh đè lên mắt cá chân phải. Tay vợt hạng 3 thế giới đã ôm chân hét lên đau đớn sau khi bị ngã. Anh đã không thể tiếp tục thi đấu và Nadal thẳng tiến vào trận chung kết lần thứ 14. Anh chưa từng để thua khi lọt đến đây…

Nadal tỏ ra rất tiếc nuối khi chứng kiến giọt nước mắt “đàn ông” của đối thủ kiên cường: “Rất khó khăn và rất buồn cho cậu ấy. Thành thật mà nói, cậu ấy đã chơi một giải đấu thật khó tin. Cậu ấy là một đồng nghiệp rất tốt ở ATP Tour. Tôi biết cậu ấy muốn chiến đấu nhiều như thế nào cho một kỳ giải Grand Slam, nhưng ở thời điểm này, cậu ấy quá kém may mắn. Và thứ duy nhất mà tôi biết là cậu ấy sẽ thắng không chỉ 1, mà hơn 1 danh hiệu Grand Slam. Tôi cầu chúc cho cậu ấy mọi điều tốt đẹp nhất và nhanh chóng hồi phục - để quay trở lại thi đấu!”.

Nadal cho biết thêm: “Trận đấu chưa kết thúc vừa rồi là một trận đấu rất khó khăn. Suốt 3 tiếng đồng hồ mà chúng tôi thậm chí còn chưa hoàn tất ván đấu thứ 2. Đây là một trong những thách thức lớn nhất ở ATP Tour ngày hôm nay, khi cậu ấy chơi ở đẳng cấp siêu cao, chống lại đối thủ trong điều kiện đó là rất khó. Rất khó để nói nhiều thứ ngày hôm nay, về tình hình chung".

'Đương nhiên với tôi, lọt đến trận chung kết Roland Garros thêm 1 lần khác là một giấc mơ, không có gì phải nghi ngờ cả. Nhưng cùng lúc đó, kết thúc trận đấu theo cách này thật đáng tiếc. Tôi đã ở trong phòng thay đồ cùng với Sascha, trước khi chúng tôi quay trở lại sân đấu. Tôi đã thấy cậu ấy khóc trong thời khắc khó khăn vừa rồi. Vì thế, cầu chúc cho những điều tốt đẹp nhất dành cho cậu ấy”.

Ngay sau trận đấu, Zverev cũng đã cập nhật tình hình chấn thương của anh, cho những người CĐV và những ai quan tâm trên trang mạng xã hội Instagram. Zverev chia sẻ: “Trông có vẻ như tôi dính phải một ca chấn thương rất là nghiêm trọng, nhưng đội ngũ y tế - các bác sĩ vẫn đang kiểm tra về tình hình hiện tại của tôi. Và chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn những thông tin mới nhất”.

Roland Garros: Rafael Nadal đấu Casper Ruud ở chung kết đơn nam, săn danh hiệu thứ 14 ảnh 1 Chấn thương của Zverev rất nghiêm trọng
Đối thủ của Nadal ở chung kết đơn nam là Ruud, người đang viết tiếp câu chuyện lịch sử kỳ diệu cho làng quần vợt của đất nước Na Uy lạnh giá. Ruud đã đánh bại cựu vô địch US Open - Marin Cilic, với điểm số ngược dòng 3-6, 6-4, 6-2, 6-2 ở trận bán kết đơn nam thứ 2. Ruud đang hừng hực khí thế, nhưng sự non trẻ và thiếu kinh nghiệm của anh sẽ lại là một phần “đại lễ” dành tặng cho Nadal, người đã sẵn sàng đăng quang lần thứ 14, giành danh hiệu Grand Slam thứ 2?

Sao cũng được, Ruud không nghĩ xa đến như vậy. Với anh, lọt đến trận chung kết Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp vốn đã là điều gì đó quá đỗi tuyệt vời: “Thật tuyệt diệu… Anh ấy là tay vợt cuối cùng trong nhóm Big 3 và là một tay vợt rất hàng đầu mà tôi chưa từng có vinh dự đối mặt. Vì thế, tôi đoán đây là thời điểm hoàn hảo và nó chứng tỏ giá trị của sự chờ đợi".

Roland Garros: Rafael Nadal đấu Casper Ruud ở chung kết đơn nam, săn danh hiệu thứ 14 ảnh 2 Casper Ruud
Cuối cùng, được đấu với Nadal ở chung kết Grand Slam sẽ là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt với tôi. Cũng hy vọng một chút tương tự với anh ấy. Anh ấy đã chơi rất nhiều trận chung kết. Nhưng ít nhất, anh ấy đang đấu với một học viên của Học viện của mình. Vì thế, chuyện lần này sẽ là vô cùng thú vị…”.

Tin cùng chuyên mục