Roland Garros: “Cửa khó” cho Rafael Nadal, khi Alexander Zverev “dàn quân ngay quan ải đầu tiên”

Rafael Nadal chính thức tham dự Roland Garros, tên anh xuất hiện trong lễ bốc thăm phân nhánh và anh vẫn tập luyện đều đặn ở sân Philippe Chatrier suốt mấy ngày qua (anh vừa tập với Stan Wawrinka). Tuy vậy, giới mộ điệu chưa kịp vui mừng thì nhận tin anh sẽ đấu Alexander Zverev!

Nadal trong buổi tập mới đây với Wawrinka
Nadal trong buổi tập mới đây với Wawrinka

Trận đấu “bom tấn”

Trang web chính thức của ATP (atptour.com) có dành một bài viết riêng để mà miêu tả cụ thể về trận đấu giữa Zverev với Nadal ngay ở vòng 1 của giải đơn nam Roland Garros 2024. Bài viết khởi đầu với đoạn viết...

“Kỷ lục gia 14 lần vô địch Roland Garros - Rafael Nadal sẽ đối đầu với tay vợt hạng 4 thế giới Alexander Zverev ở trong trận đấu bom tấn của vòng đầu tiên, nhiều khả năng là lần xuất hiện cuối cùng của tay vợt Tây Ban Nha tại giải sân đất nện này”.

Đây là trận đấu “bom tấn”, không chỉ vì lý lịch và hồ sơ quá đỗi xuất sắc của Nadal trên mặt sân đất nện nói chung và tại Roland Garros nói riêng, mà còn vì đối thủ người Đức gốc Nga cũng là một chuyên gia trên mặt sân đất nện.

Nadal - Roland Garros 01a.jpg
Nadal có lý lịch xuất sắc trên mặt sân đất nện

Việc họ đối đầu nhau từ rất sớm tại Grand Slam trên mặt sân đất nện ở Paris năm nay, đó là do thứ hạng quá thấp của Nadal (anh đang xếp hạng 276 thế giới), do vậy khi bốc thăm, tay vợt Tây Ban Nha không được xếp hạt giống.

Với Nadal, người ta mong muốn anh tiến xa nhất có thể, thậm chí đăng quang ngôi vô địch, ở giải đấu năm nay. Nhưng mà Zverev đang hừng hực khí thế thì cũng “rất không đáng” bị loại từ quá sớm vì quay trở lại xuất sắc từ sau chấn thương.

Nadal dẫn 7-3 và là “chứng nhân” của chấn thương kinh hoàng

Xét về chỉ số đối đầu trực tiếp, Nadal đang chiếm ưu thế khi tạm dẫn trước 7-3 so với đối thủ cha mẹ đều là người Nga nhưng sinh ra và lớn lên ở Hamburg. Chính bản thân của Nadal cũng là chứng nhân cho ca chấn thương kinh hoàng của Zverev.

Trong trận bán kết của Roland Garros 2022, Nadal đối đầu với một Zverev rất mạnh mẽ. Cả 2 tay vợt chơi rất hay, so kè điểm số kịch tính, và khi Nadal đang tạm dẫn trước 7-6 (10-8), 6-6 thì biến cố xảy ra. Zverev bị trẹo mắt cá chân sau một pha cứu bóng, phải bỏ cuộc, rời sân bằng xe lăn.

Zverev.jpg
Zverev dính chấn thương kinh hoàng

Từ đó trở đi, Zverev đối mặt với những thời khắc đen tối nhất trong sự nghiệp, chấn thương lâu lành, anh mất rất nhiều thời gian mới phục hồi và quay trở lại, để rồi đến những ngày này, anh mới tìm lại trạng thái “đỉnh phong” khi vừa đăng quang tại Rome.

Trong số 7 trận để thua Nadal, Zverev phải đấu 5 trận trên mặt sân đất nện. Trong 3 trận thắng, từ 2020-2021, anh cũng có 2 chiến thắng trên mặt sân đất nện (tại Madrid Masters và Rome Masters, tất cả đều diễn ra trong mùa giải 2021). Điều đó cho thấy chuyện gì?

Zverev cũng là một chuyên gia sân đất nện

Sở dĩ Zverev thua Nadal quá nhiều trận trên mặt sân đất nện (trận bán kết Roland Garros 2022 sẽ không được tính đến, do Zverev bất ngờ chấn thương) là rất dễ hiểu. Trên mặt sân này, Nadal là “Vua”, hiếm khi thất bại trước đối phương và chỉ ngán ngại vài người.

Nhưng qua đó, người ta cũng thấy năng lực chống chọi “Vua sân đất nện” của Zverev. Tuy chưa từng thắng Nadal ở Roland Garros, Zverev đã làm điều đó ở những nơi khác. Đến thời điểm này, phải công nhận rằng, Zverev cực kỳ lợi hại trên mặt sân đỏ bụi.

Tính đến thời điểm này, Zverev đã thắng đến 8/22 danh hiệu trên mặt sân đất nện, trong đó có những danh hiệu lớn như Rome Masters (2 lần đăng quang), Madrid Masters (cũng 2 lần đăng quang). Anh đang hừng hực khí thế từ Rome, thế nên, sẽ rất khó cho Nadal.

“Cửa khó” dành cho Nadal

Nếu là Nadal ở bất kỳ thời điểm nào khác ở trong quá khứ, người ta sẽ không phải lo lắng. Tuy nhiên, Nadal hiện tại tiềm ẩn quá nhiều vấn đề, tuổi tác - thể lực và chấn thương vẫn chưa thể bảo đảm 100%.

Mới tuần trước, chính Huyền thoại người Tây Ban Nha còn chưa dám chắc góp mặt ở French Open năm nay, mà chờ cơ thể trả lời. Anh bỏ ngỏ khả năng tham dự Roland Garros, vì còn kỳ Olympic tại Paris vào cuối Hè năm nay.

Nhưng giờ đây, Nadal đã cắn răng tham dự, và khán giả đành phải chứng kiến “bộ phim bom tấn” rất có thể sẽ là “tập cuối” của Nadal tại Roland Garros. Còn nếu không, đó chính là khởi đầu cho sự kết thúc đáng nhớ không thể lường trước được...

Tin cùng chuyên mục