Remco Evenepoel giành lại áo chấm bi xanh dương Vua leo núi

Tay đua người Bỉ Remco Evenepoel ( Soudal - Quick-Step ) đã đi solo và giành chiến thắng ấn tượng ở chặng 14 cuộc đua xe đạp Vuelta a Espana 2023, đồng thời giành lại chiếc áo chấm bi xanh dương Vua leo núi từ tay Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).
Remco Evenepoel một mình về đích
Remco Evenepoel một mình về đích

Chặng thi đấu thứ 14 của Vuelta a Espana 2023 có lộ trình 156,5km xuyên biên giới từ Sauveterre-de-Béarn (Pháp) đến Larra-Belagua (Tây Ban Nha). Chặng này có 4 ngọn đèo được tính điểm, trong đó có 3 ngọn đèo rất cao trước khi kết thúc trên dãy núi Pyrenees.

Dù không còn hi vọng trong cuộc cạnh tranh áo đỏ nhưng Remco Evenepoel đã thi đấu máu lửa ngay từ đầu. Khởi đầu khá yên ắng của chặng 14 không có lợi cho các chân đèo. Nhưng sau nhiều nỗ lực, tay đua người Bỉ đã dẫn đầu một nhóm lớn bao gồm các VĐV leo núi chất lượng như Romain Bardet, Michael Storer, Jonathan Castroviejo, Lennert van Eetvelt, Lennard Kämna thoát đi.

Nhóm tay đua tấn công lúc đầu

Nhóm tay đua tấn công lúc đầu

Đó là một nhóm gồm 24 tay đua, ban đầu bị UAE Emirates đuổi theo, nhưng trong quá trình leo lên ngọn đèo đầu tiên, nhóm đi đầu bắt đầu chia cách khi các ‘thần núi’ tiếp tục thoát đi, tạo khoảng cách ngày càng lớn với nhóm tay đua mạnh bất chấp những nỗ lực của đội đua châu Á.

Remco Evenepoel đã tung nước rút để chiến thắng ở ngọn đèo đầu tiên. Sau đó, anh cùng Romain Bardet đổ dốc rất nhanh, khiến những người còn lại trong nhóm không thể theo kịp. Michael Storer nhiều lần muốn đuổi theo nhưng bất lực trước sự đồng lòng của bộ đôi đi đầu.

Hai tay đua tốp đầu bứt phá ra đi

Hai tay đua tốp đầu bứt phá ra đi

Ở phía sau, UAE Emirates như ngồi trên lửa, muốn để cho Juan Ayuso tấn công đuổi theo. Tay đua người Tây Ban Nha đã thực hiện hai lần tăng tốc mạnh mẽ khi còn 52 km nữa. Tuy nhiên, Jumbo-Visma đã nhanh chóng ngăn cản.

Sự kìm kẹp nhau chặt chẽ ở nhóm sau đã giúp Remco Evenepoel và Romain Bardet có lúc nới rộng khoảng cách lên hơn 8 phút. Nhóm các tay đua mạnh do Jumbo-Visma kiểm soát tăng dần tốc độ ở cuối chặng nhưng không hề có ý bắt lại bộ đôi đi đầu.

Càng về cuối, Romain Bardet đuối sức nên Remco Evenepoel đã thoát đi một mình khi còn cách đích khoảng 3,8km. Kết quả, Remco Evenepoel đã ung dung cán đích đầu tiên với thời gian 4 giờ 13 phút 38 giây, hơn 1 phút 12 giây so với người thứ hai Romain Bardet. Màn trình diễn ấn tượng này giúp Remco Evenepoel có được áo chấm bi xanh dương dành cho vua leo núi với 63 điểm. Nhưng kết quả này vẫn không đủ đưa Remco Evenepoel vào top 10 bảng tổng sắp.

Remco Evenepoel đòi lại áo bi châm xanh dương

Remco Evenepoel đòi lại áo bi châm xanh dương

Sau 14 chặng, Sepp Kuss (Jumbo-Visma) vẫn bảo vệ thành công áo đỏ tổng sắp với thành tích 51 giờ 4 giây 54 giây. Hai vị trí sau đó lần lượt là những đồng đội của Sepp Kuss là Primoz Roglic và Jonas Vingegaard, lần lượt kém anh là 1 phút 37 giây và 1 phút 44 giây.

Tin cùng chuyên mục