Rafael Nadal: Có thể chỉ quay lại sân đấu ở mùa giải sân đất nện

Cuối cùng thì, Rafael Nadal đã không tham gia Mexican Open – Abierto Mexicano Telcel 2018, thậm chí, anh cón bỏ ngỏ khả năng rút lui khỏi giải 2 giải “tiểu Grand Slam” đầu tiên trong mùa là Indian Wells và Miami Masters với mục đích trở lại sao cho thật “ổn” ở mùa giải sân đất nện năm nay. Hay thực chất, cơ thể của anh đã “đạt ngưỡng” cuối cùng, đụng đến giới hạn?

Rafael Nadal chưa chắc quay lại sân đấu trong một tương lai gần
Rafael Nadal chưa chắc quay lại sân đấu trong một tương lai gần

Dự tính thi đấu ở Acapulco của Nadal đã tan vỡ ngay trước trận đấu với Feliciano Lopez chỉ vài tiếng đồng hồ. Tay vợt cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha tiết lộ: “Quả là rất khó khăn. Hôm qua tôi đã tập luyện và cảm thấy điều gì đó. Sau đó, tôi đã nhập viện vào sáng nay để kiểm tra, chụp hình cộng hưởng từ. Cái bắp đùi của tôi (chấn thương khiến Nadal phải rút lui khỏi trận đấu tứ kết ở Australian Open với Marin Cilic) có dấu hiệu bị… tụ nước. Vì thế, tôi cần phải trải qua một số xét nghiệm để biết chắc chuyện gì đang xảy ra”.

“Dấu hiệu tụ nước này tương tự như trường hợp đã xảy ra ở Melbourne Park, vì thế, tôi cần chắc chắn điều gì sẽ xảy ra trong mấy ngày sắp tới và chúng tôi sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ để tôi có thể hồi phục càng nhanh càng tốt”, Nadal nói. Không chỉ vì chấn thương bắp đùi, Nadal được cho là vẫn cón rắc rối với tình trạng chấn thương hông và đó là lý do, tình trạng thể lực của anh đang nhận được sự quan tâm rất lớn. Liệu anh còn có thể ra sân trong thời gian sắp tới, sau 2 lần suýt giải nghệ trong sự nghiệp của mình?

Theo Marca, El Espanol và nhiều tờ báo Tây Ban Nha khác, Nadal thậm chí còn đang cân nhắc đến việc không tham gia cả 2 giải “tiểu Grand Slam” đầu mùa giải, cũng là 2 giải Masters 1.000 cuối cùng ở nửa đầu mùa giải sân cứng năm nay là Indian Wells (BNP Paribas Open) và Miami Masters (Hard Rock). Indian Wells sẽ khai diễn vào ngày 8-3, giữa tuần sau, và kết thúc vào ngày 18-3; trong khi đó, Miami Masters sẽ khai diễn vào ngày 21-3 và kết thúc vào ngày 1-4, chính là giải đấu cuối cùng trước khi mùa giải sân đất nện 2018 khai cuộc.

“Đây chưa phải là thời điểm cần thiết để đưa ra những quyết định quyết liệt”, Nadal thừa nhận, “Tôi sẽ chờ xem những bước kế tiếp của mình là gì. Indian Wells luôn là một mục tiêu tuyệt vời dành cho bản thân tôi, nhưng riêng trong những ngày này, mục tiêu duy nhất của tôi là chữa trị hoàn toàn chấn thương. Nếu tôi có thể hồi phục kịp thời của Indian Wells, đó sẽ là rất tuyệt vời. Nếu kịp tham dự Miami Masters, thì cũng ổn thôi. Còn nếu không, thì phải tập trung cho mùa giải sân đất nện vậy”.

Nadal cho biết thêm: “Các bác sĩ đã nói với tôi rằng tôi không thể tiếp tục thi đấu trong cái tình trạng như thế này, cho dù có cảm thấy đau đớn hay là không. Nếu không tuân thủ, nguy cơ gây thêm nguy hiểm cho chấn thương sẽ càng lớn hơn nữa. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Đây là một đòn giáng nặng nề. Tôi đã chuẩn bị rất tốt để hy vọng được chơi bóng tại Acapulco. Tôi đã hy vọng sẽ làm được điều gì đó quan trọng tại nơi này”.

Xót xa cho những gì Rafael Nadal đang phải trải qua, nhiều CĐV lên tiếng khuyên rằng anh nên… giải nghệ. CĐV Michael A Gomes nói: “Nếu tôi là Rafael Nadal, tôi sẽ bỏ vợt xuống và giải nghệ ngay lập tức vì những vấn đề y tế. Với tôi, quá rõ ràng khi Nadal đang bị ngán trở với những chấn thương. Cơ thể của anh ấy đã nói rằng, như vậy là quá đủ rồi, quá đủ để giải nghệ”.

CĐV Maria Hubbard thì cho biết: “Rafa, tôi nghĩ đây là thời điểm mà anh hạ cây vợt xuống và nghĩ đến chuyện giải nghệ. Phong cách thi đấu của anh khiến anh dính phải quá nhiều chấn thương và chắc chắn anh chẳng cần phải chứng tỏ thêm điều gì khác nữa. Anh đã thắng 16 danh hiệu Grand Slam, và giành được quá nhiều thành tựu trong sự nghiệp, cho dù tôi sẽ nhớ đến việc được xem anh thi đấu, nhưng đây là thời điểm anh thưởng thức hương vị của hoa hồng, đơn giản hóa mọi thứ và có thể tập trung vào Học viện của mình. Anh là một huyền thoại và là người truyền cảm hứng đích thực cho thế hệ trẻ”.

Tin cùng chuyên mục