Nhưng, cho dù Alvarez có thực chất là “kẻ dối trá, kẻ gây tổn hại cho quyền Anh” như những gì Golovkin miêu tả, anh này vẫn có một trận đấu thông minh cho riêng mình, và trên một khía cạnh đối nghịch với phía Golovkin, Alvarez đã giành được chiến thắng có phần xứng đáng.
Anh không thực hiện “lời hứa” như đã nói trước trận đấu, là sẽ lao vào hạ gục Golovkin bằng knock-out ngay từ đầu, anh cũng không sử dụng “lôi điện quyền” từng khiến người khác giật mình trong đoạn video-clip gần đây, anh đã làm đúng theo những gì mà Dave Coldwell gợi ý, điềm tĩnh để đưa Golovkin vào cái bẫy một cách từ từ.

“Đây là một trong những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi, Mexico muôn năm”, Saul hào hứng cho biết sau chiến thắng “của cuộc đời”, “Không may là, tôi không có được chiến thắng knock-out, nhưng nhờ có Chúa, tôi đã bước đi với chiến thắng. Tôi đã gắng hết sức để hoàn tất mục tiêu của mình. Chúng tôi đã làm việc hết mình cho điều đó. Tôi muốn thắng knock-out, tôi đã đẩy anh ta lùi lại, chính tôi là kẻ chơi quyết liệt và chủ động"
"Đó là tôi, xin cám ơn đội của tôi, đã ai có một đội tuyệt vời như vậy? Tôi hài lòng với cách mà tôi giành được chiến thắng. Đây là một chiến thắng quan trọng, không chỉ cho bản thân tôi, mà còn cho đất nước của tôi, và Mexico sẽ tự hào. Tương lai thì sao? Tôi không quan tâm. Với tôi, ngay vào lúc này, chỉ có chiến thắng này ngự trị”.
Về phần mình, Kẻ trừng phạt không gặp thời đã “xuống thang”, vì rất muốn có trận đấu thứ 3: “Chúng tôi có thể nói rất nhiều thứ vào tối nay. Nhưng đầu tiên, tôi muốn chúc mừng Canelo, bởi vì anh ta đã rời khỏi sàn đài trong tư cách của một nhà vô địch thế giới. Trận đấu tối hôm nay, là trận đấu của 2 nhà vô địch. Anh ta không bỏ chạy trong trận đấu này, nhưng điều đó không có nghĩa điểm số là đúng đắn"
"Anh ta không thắng trận đấu, mà là chúng tôi. Anh ta không làm nên điều gì đặc biệt. Tôi đang cảm thấy rất thoải mái, tôi cảm thấy ổn, thậm chí tuyệt vời. Tôi sẽ quay trở lại, mọi người ơi. Là một võ sĩ, một đấu sĩ, tôi sẽ làm công việc của mình. Tôi sẽ tiếp tục chứng tỏ, tôi là người giỏi nhất. Chúng tôi muốn có trận đấu thứ 3, chúng tôi sẽ đàm phán, đó là những gì chúng tôi muốn”.

Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Poirier vs. McGregor II: “Viên kim cương” muốn cả anh, cả “Gã điên Ailen” đều phải đổ máu
-
Arslanbek Makhmudov: Sự trỗi dậy của một sư tử từ Nga khác trong làng quyền hạng nặng
-
Mỹ nhân Sofia Kenin: Sẵn sàng thọ giáo Novak Djokovic cách bảo vệ danh hiệu Australian Open
-
Canelo Alvarez: Thượng đài 3, 4 lần trong năm 2021, quyết “nhất thống giang hồ” hạng siêu trung
-
“Tia chớp” Ryan Garcia: Đấm gục Campbell bằng “tuyệt chiêu” body-shot của Canelo, thắng trận KO đầu tiên năm 2021
-
Mã Minh Cẩm rời giải Billiards PBA Tour với phần thưởng 100 triệu đồng
-
Mã Minh Cẩm lại đánh bại “thiên tài” billiards thế giới Caudron ở giải PBA Tour
-
Mã Minh Cẩm thắng giòn giã trong ngày đầu năm mới ở giải Billiards PBA Tour
-
“Sư tử trắng nước Nga” Alexander Povetkin: Tôi sẽ không đấu với Oleksandr Usyk, chúng tôi có mối quan hệ hữu hảo
-
Ngô Đình Nại “ra mắt” không thành công ở giải Billiards PBA Tour