Paris Masters 2018: Chuyện kể trước nửa đêm – Federer tái ngộ Djokovic

Roger Federer đánh bại Kei Nishikori 6-4 và 6-4; trong khi Novak Djokovic cũng thắng Marin Cilic 4-6, 6-2 và 6-3, có nghĩa là Federer sẽ tái ngộ Novak thêm 1 lần nữa. Tiếc là không phải ở “chung kết trong mơ”, mà là ở bán kết Paris Masters. Đây sẽ là lần thứ… 47, Federer đối đầu với Djokovic.

Federer (phải) tái ngộ Djokovic
Federer (phải) tái ngộ Djokovic

Với chiến thắng trước tay vợt gạo cội người Nhật Bản, Federer chỉ còn cách danh hiệu thứ 100 trong sự nghiệp đúng 2 trận thắng nữa. Nhưng khi đối thủ đối mặt với anh ở bán kết sẽ là Djokovic, khoảng cách đó có thể sẽ là... rất xa. Xét về chỉ số đối đầu trực tiếp, Federer có thể “chỉ” sút kém hơn đôi chút – tay vợt người Thụy Sỉ đã thắng 22 trận, và cũng thua 24 trận, nhưng với những diễn biến hiện tại, khi Federer vẫn chơi bóng với chấn thương bàn tay và vừa mới tìm lại hương vị chiến thắng ở Basel, trong khi Djokovic đang tiếp tục chơi rực lửa và tinh thần cực kỳ sung mãn, sẽ là rất khó để Federer giành được chiến thắng.

Federer lên tiếng nhận định trước trận bán kết đầy khó khăn, trận đấu được gọi nôm na là: “Chuyện kể trước nửa đêm” dành cho các “em bé ngoan” – là những CĐV quần vợt đầy nhiệt thành không ngại rắc rối về mặt thời gian để đón chờ theo dõi trận đấu: “Tôi luôn phấn khích khi được đối đầu với cậu ấy. Đặc biệt, sau một thời gian dài, và tôi có cảm giác rằng, tôi chỉ cần bước ra ngoài sân đấu và chờ xem những gì sẽ xảy ra. Tôi đến đây, tại thành phố Paris này, mà không có bất cứ kỳ vọng nào, tôi cũng tính toán rằng tôi sẽ chỉ chơi 1 hoặc 2 trận đấu ở đây mà thôi, với suy nghĩ tôi có thể thua vì quá mệt mỏi sau giải đấu ở Basel”.

“Mối quan tâm hàng đầu của tôi là giải đấu ở London kìa! Nhưng tôi đã tiến quá xa ở Paris dù không có nhiều trông chờ, vì thế, tôi cứ tiến lên phía trước và hy vọng mọi chuyện thành công với bản thân tôi. Tôi sẽ phải chơi tốt khi điều đó là quan trọng nhất. Còn đối thủ của tôi, cậu ấy lại có được chuỗi thành tích thi đấu ấn tượng. Tuy vậy, tôi vẫn hy vọng, tôi có thể gây ra phiền hà cho cậu ấy trong trận đấu vào ngày mai”, Federer tâm sự.

Về phần mình, dù đánh mất chuỗi ván thắng liên tiếp (dừng lại ở con số 30), nhưng Djokovic vẫn nâng cao được chuỗi trận thắng liên tiếp lên con số 21 khi đánh bại tay vợt người Croatia sau 3 ván đấu. Anh đã thắng 30/31 trận đấu kể từ thời điểm khởi đầu Wimbledon cho đến nay. Nếu chặn đứng tham vọng thắng danh hiệu thứ 100 của Federer ở Paris, sau đó giành luôn chiến thắng ở trong trận đấu chung kết, Djokovic sẽ san bằng kỷ lục sở hữu 33 danh hiệu đẳng cấp Masters 1.000 của Nadal. Trước mắt, anh đang nhắm đến trận thắng thứ 25 khi đối đầu với Federer, và sẽ là trận thắng thứ 4 liên tiếp từ cuối năm 2015 cho đến nay.

Trận bán kết còn lại sẽ là cuộc đối đầu giữa “tài năng chưa chịu lớn” Dominic Thiem và “tay súng trẻ người Nga” Karen Khachanov. Đây mới là lần đầu tiên 2 tay vợt đại diện cho 2 làng bóng khác nhau (Áo và Nga) và 2 trường phái khác nhau đối đầu với nhau. Sự vắng mặt bất ngờ của Rafael Nadal đã tạo điều kiện cho họ, và họ nên tận dụng cơ hội để giành vé chung kết.

Tin cùng chuyên mục