Liverpool một mình bám theo Man City, Chelsea tiếp tục trắng tay

Liverpool duy trì đà chiến thắng khi quật ngã West Ham 3-1 để chiếm ngôi nhì bảng Premier League, trong lúc Chelsea chịu thêm một thất bại trên sân nhà sau khi hậu vệ Malo Gusto nhận thẻ đỏ trong hiệp đầu.
Mo Salah tiếp tục tỏa sáng trước West Ham
Mo Salah tiếp tục tỏa sáng trước West Ham

Liverpool đã thu ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Manchester City còn 2 điểm khi đoàn quân của Jurgen Klopp cho thấy nhiều dấu hiệu trở lại phong độ tốt nhất. The Kop tụt xuống vị trí thứ 5 ở mùa giải trước, nhưng với hỏa lực mạnh mùa này, họ có thể trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với ngôi vô địch của Man City.

Mohamed Salah mở tỷ số từ chấm phạt đền sau khi bị Nayef Aguerd cản phá trong vòng cấm. Thất bại duy nhất của West Ham trong mùa giải này là thua Manchester City trên sân nhà vào cuối tuần trước và trong trận đấu ở Anfield, họ đã chiến đấu để gỡ hòa cuối hiệp 1 khi cú đánh đầu chìm của Jarrod Bowen đi vào góc xa.

Tuy nhiên, The Hammers đã bị hủy diệt bởi một khoảnh khắc kỳ diệu khi cú bấm bóng hoàn hảo đến từng milimet của Alexis Mac Allister giúp Darwin Nunez vô lê bóng vào góc xa ở phút 60. Diogo Jota sau đó vào sân từ băng ghế dự bị để nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 85.

Chiến thắng này giúp Mo Salah được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Có nghĩa là anh đã nhận giải Người hùng trong 3 trận liên tiếp.

Brighton thắng Bournemouth 3-1

Brighton đã tận dụng số điểm bị đánh rơi của hai đội bóng phía bắc London để tiến lên vị trí thứ ba sau khi lội ngược dòng đánh bại Bournemouth 3-1.

Roberto De Zerbi đã thực hiện 9 sự thay đổi so với đội hình trận đấu ở châu Âu (thua 2-3 trước AEK Athens) và phải trả giá khi khởi đầu chậm chạp. Dominic Solanke đã sút tung lưới thủ môn Bart Verbruggen để mở tỷ số cho đội khách Bournemouth ở phút 25.

Kaoru Mitoma ghi cú đúp cho Brighton

Kaoru Mitoma ghi cú đúp cho Brighton

Bàn phản lưới nhà của Milos Kerkez đã giúp Brighton san bằng tỉ số ở phút bù giờ của hiệp 1, nhưng điều đó không ngăn được De Zerbi tung Kaoru Mitoma vào sân trong giờ nghỉ.

Cầu thủ chạy cánh người Nhật Bản chỉ mất 16 giây để đưa Brighton vượt lên dẫn trước với một pha dứt điểm chính xác và Mitoma đã ghi thêm bàn nữa cho riêng mình khi anh đánh đầu tung lưới Pervis Estupinan ở phút 77.

Chelsea vẫn là con cọp không răng

Khởi đầu thảm hại của Chelsea ở triều đại của Pochettino tiếp tục diễn ra khi The Blues không thể ghi bàn trong trận thứ ba liên tiếp. Chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Malo Gusto sau pha phạm lỗi với Lucas Digne ở phút bù giờ đã khiến đội chủ nhà phải leo lên một ngọn núi ở Stamford Bridge.

Villa đã tận dụng lợi thế về người của họ khi cú sút uy lực của Ollie Watkins đánh bại Robert Sanchez từ góc hẹp. Mặc dù chi tiêu nhiều hơn bất kỳ CLB Premier League nào khác trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, Chelsea chỉ giành được 5 điểm sau 6 trận đầu tiên Pochettino dẫn dắt.

Tin cùng chuyên mục