Khách mời Hàn Quốc chứng tỏ sức mạnh trong ngày ra quân giải xe đạp quốc tế Bình Dương

Đưa sang thành phần là các thành viên đội tuyển quốc gia, các tay đua Hàn Quốc đang thể hiện sức mạnh khi giành hết các danh hiệu danh giá của chặng 1 cuộc đua xe đạp quốc tế Bình Dương – Cúp Number 1 khởi tranh vào sáng nay.
Jang Kyunggu ung dung về đích một mình. Ảnh: Dư Hải
Jang Kyunggu ung dung về đích một mình. Ảnh: Dư Hải

Sau 2 lần gián đoạn, giải xe đạp dành cho các tay đua nam chuyên nghiệp do Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương (BTV) tổ chức đã khôi phục trở lại vào đầu năm nay. Cuộc đua mang tên: Giải xe đạp Truyền hình quốc tế Bình Dương – Cúp Number 1 với thông điệp “Vòng quay kết nối” sẽ có 7 chặng xuất phát tại Bình Dương vào sáng nay 5-1 đi qua các tỉnh Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Đồng Nai và trở về Bình Dương vào ngày 11-1. Tham dự có 7 đội đua trong nước và hai đội đua khách mời quốc tế đến từ Philippines và Hàn Quốc.

Trong chặng 1 vào sáng nay từ Bình Dương đi Bình Phước (137 km), các tay đua Hàn Quốc gần như thống lĩnh đường đua với sự xuất sắc của tay đua Jang Kyunggu. Ngay sau khi xuất phát khoảng hơn 10 km, Jang Kyunggu một mình bứt đi bỏ lại đoàn đông khoảng 2 phút trong quãng đường khoảng 60 km.

Nỗ lực bám đuổi của các tay đua trong nước

Nỗ lực bám đuổi của các tay đua trong nước

Trước sự tấn công từ phía Hàn Quốc, các đội đua mạnh trong nước như: Tập đoàn Lộc Trời, Domesco Đồng Tháp, Đồng Nai cũng cố gắng bám đuổi. Nhưng với quy định của BTC chỉ cho mỗi đơn vị một đội để hoà nhập với thế giới, các đội đua trong nước không thể ráp đội hình lấy số đông đuổi bắt nhóm trên như cách đua “có một không hai trên thế giới”. Còn nếu đội nào chủ động xếp tài, điều tiết tăng tốc độ theo tay đua Hàn Quốc ở trên, họ sẽ bị mất sức và bị chính các đội “ém quân” triệt hạ về sau.

Ở thế trận “canh chừng nhau” như thế, các tay đua Đồng Nai quyết định tấn công, trong đó nổi bật nhất chính là tay đua Nguyễn Hoàng Sang. Trong nhóm 7 tay đua thoát đi được trong nhóm 2, Đồng Nai có được 2 quân so với 1 của Domesco Đồng Tháp và đối thủ khác. Do đó, các tay đua Đồng Nai tăng tốc và bắt được lại với Jang Kyunggu cách đích khoảng 50 km.

Jang Kyunggu thoát đi một mình

Jang Kyunggu thoát đi một mình

Thế nhưng, nỗ lực của các tay đua Đồng Nai đã bị tan thành mây khói do các tay đua Hàn Quốc chơi quá hay. Có hai tay đua trong tốp đầu, các tay đua đến từ xứ sở Kim Chi tiếp tục chia lửa tấn công và Jang Kyunggu một lần nữa thoát khỏi nhóm ra đi. Anh tiếp tục ra đi một mình trong khoảng 25 km cuối ung dung cán đích đầu tiên về nhất chặng.

Khoảng 3 phút sau, nhóm đông phía sau mới tiến về đích. Một tay đua Hàn Quốc khác Joo Daeyoung rút thắng ngoại binh người Nga của Tập đoàn Lộc Trời Roman Maikin về nhì chặng.

Kyunggu giữ Áo vàng lẫn Áo xanh sau chặng 1

Kyunggu giữ Áo vàng lẫn Áo xanh sau chặng 1

Với kết quả này, Hàn Quốc đã nắm hết các danh hiệu sau chặng thi đấu đầu tiên. Ngoài vị trí nhất đồng đội, Jang Kyunggu còn mặc luôn Áo vàng lẫn Áo xanh.

Vào ngày mai, đoàn đua chạy chặng 2 từ Gia Nghĩa đi Buôn Mê Thuột.

Tin cùng chuyên mục