Hai lần bị té ngã, Primoz Roglic đánh mất áo vàng chung cuộc giải xe đạp Paris – Nice

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) đã vuột mất chiếc áo vàng chung cuộc Giải đua xe đạp Paris – Nice 2021 tưởng chừng đã cầm chắc trong tay sau 2 lần gặp nạn ở chặng cuối từ Le Plan du Var đến Levens chỉ có 92,7km.

Primoz Roglic thi đấu với vết thương rỉ máu
Primoz Roglic thi đấu với vết thương rỉ máu

Tưởng chừng không ai có thể làm khó được Primoz Roglic bước lên bục vinh quang bởi trước chặng đua cuối, anh đã bỏ xa người thứ hai Maximilian Schachmann đến 52 giây trên bảng tổng sắp cá nhân. Chặng đua này đèo dốc không quá cao, lộ trình lại bị rút ngắn từ 110,5km xuống còn 92,7km vì chính quyền thành phố Nice siết chặt việc phòng chống COVID-19.

Nhưng anh đã không thể cãi… ý trời. Cả hai lần gặp nạn của Primoz Roglic đều đến ở những thời điểm quan trọng. Vụ va chạm đầu tiên xảy ra sau khi xuất phát khoảng 25 km, và vụ thứ hai thì cách vạch đích 25 km, khi đoàn đua chuẩn bị chinh phục ngọn đèo cuối cùng của giải.

Hai lần bị té ngã, Primoz Roglic đánh mất áo vàng chung cuộc giải xe đạp Paris – Nice ảnh 1 Primoz Roglic nỗ lực đạp xe về đích

Sau cú ngã đầu tiên, Primoz Roglic bị xây xát nhiều nơi trên cơn thể, đùi trái rướm máu và trang phục thi đấu bị rách. Tuy nhiên, anh được các đồng đội Jumbo-Visma lui lại chờ đợi và đưa anh trở lại với nhóm đi đầu.

Nhưng tay đua Slovenia chưa kịp “hồi” thì một nhóm bốn người bao gồm Tim Declercq (Deceuninck-QuickStep), Jonas Rutsch (EF Education-Nippo), Sven Bystrom (UAE Team Emirates) và Edward Theuns (Trek-Segafredo) đã tấn công quyết liệt để ra đi. Sau đó là Warren Barguil (Arkea Samsic), Cees Bol (Team DSM), Stefano Oldani (Lotto Soudal) và Laurens De Plus (Ineos Grenadiers) lao theo.

Hai lần bị té ngã, Primoz Roglic đánh mất áo vàng chung cuộc giải xe đạp Paris – Nice ảnh 2 Đội Astana-Premier Tech vô địch đồng đội 

Trong bối cảnh đó, Primoz Roglic vẫn cắn răng thi đấu. Nhưng khi anh và đồng đội sắp bắt kịp nhóm 1 khi còn cách đích khoảng 25km thì anh lại ngã và xe gặp sự cố mất một thời gian để khắc phục. Lần này, tay đua Slovenia vẫn quyết tâm trở lại nhưng mọi thứ đã trở nên tuyệt vọng.

Kết quả chặng này, chiến thắng đã thuộc về Magnus Cort (EF Education-Nippo) với thành tích 2 giờ 16 phút 58 giây. Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) có mặt trong nhóm đầu cùng giờ Magnus Cort. Primoz Roglic về đích sau đó đến 3 phút 8 giây nên mất áo vàng chung cuộc về tay Maximilian Schachmann. Một chút an ủi cho thủ lĩnh đội Jumbo-Visma là anh vẫn giữ được áo xanh chung cuộc với 57 điểm.

Hai lần bị té ngã, Primoz Roglic đánh mất áo vàng chung cuộc giải xe đạp Paris – Nice ảnh 3 Maximilian Schachmann giành áo vàng chung cuộc

"Nói gì nữa bây giờ? Chặng đua hôm nay không phải là điều tôi mong đợi. Tôi đã bị một số sự cố trong ngày hôm nay. Với cú ngã đầu tiên thì tôi đã bị trật khớp vai trái và sau đó là một lần nữa ..." , Primoz Roglic nói.

Anh chia sẻ tiếp về vụ va chạm thứ hai: "Tôi đã cố hết sức nhưng tiếc là không thể theo kịp nhóm đầu tiên nữa. Hơi tiếc nhưng chúng ta sẽ phải hướng đến những cuộc đua tiếp theo”.

Hai lần bị té ngã, Primoz Roglic đánh mất áo vàng chung cuộc giải xe đạp Paris – Nice ảnh 4 Primoz Roglic không lên nhận áo xanh chung cuộc mà nhờ người nhận thay

HLV Grischa Niermann của Jumbo-Visma nói tiếp: “Hôm nay là ngày tồi tệ của chúng tôi. Sau cú ngã đầu, Primoz Roglic đã quay trở lại khá nhanh và đó không phải là vấn đề. Sau đó, anh ấy lại ngã và xúc sên nên cần thời gian để khắc phục. Khi trở lại, Primoz Roglic kẹt trong nhóm gần cuối và mọi chuyện đã kết thúc. Dù vậy, một mình Primoz Roglic vẫn nỗ lực để rượt đuổi và ráng về đến đích để giữ lại áo xanh chung cuộc”.

Danh hiệu vua leo núi với chiếc áo chấm bi đỏ đã thuộc về Anthony Perez (Cofidis) với 67 điểm. Tat đua 24 tuổi Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech) giành danh hiệu áo trắng chung cuộc. Trong khi đó, ngôi vô địch đồng đội chung cuộc đã thuộc về đội Astana-Premier Tech.

Tin cùng chuyên mục