Đua xe mô tô: Gặp tai nạn rợn người, Lorezno gãy đốt sống lưng thứ 6

Tay đua từng 3 lần vô địch đấu trường MotoGP người Tây Ban Nha, Jorge Lorenzo, tiếp tục đối mặt với một tương lai u ám ở đội đua Honda, khi vừa gặp tai nạn rợn người ở đường đua tại Assen, vụ tai nạn khiến anh bị gãy đốt sống lưng thứ 6 và phải rút lui khỏi chặng đua Dutch TT. Đây là lần thứ 3 trong mùa giải này, Lorenzo phải bỏ cuộc khỏi một chặng đua.

Lorenzo trước khi bị tai nạn
Lorenzo trước khi bị tai nạn

Ở vòng đua thử xếp hạng thứ nhất tại Assen Grand Prix (hay còn gọi là Dutch Tourist Trophy, chặng đua tại Hà Lan của đấu trường MotoGP 2019) vừa mới diễn ra, cựu tay đua của đội đua Ducati đã văng ra khỏi chiếc xe đua của mình khi không cẩn thận ở một góc ôm cua, anh bị trượt dài ra khỏi đường đua, trước khi nhào lộn 2 vòng ở khu vực đầy đá sỏi ở ngoài đường đua.

Ban đầu, tay đua từng vô địch MotoGP trong các năm 2010, 2012 và 2015 (những chiến công này đều diễn ra ở trong màu áo của đội đua Yamaha) vẫn có thể đứng dậy và đi được vài bước. Nhưng ngay sau đó, cơn đau đã khiến anh quỵ xuống và BTC chặng đấu đã phải đưa anh lên xe cấp cứu bằng cáng, và chở thẳng anh đến Bệnh viện Assen.

Đua xe mô tô: Gặp tai nạn rợn người, Lorezno gãy đốt sống lưng thứ 6 ảnh 1 Lorenzo được đưa lên xe cấp cứu
Theo DAZN, trước mắt, các bác sĩ xác định rằng Lorenzo đã bị gãy đốt sống lưng thứ 6. Bác sĩ Charte (Giám đốc Trung tâm Y tế của MotoGP) cho biết với DAZN: “Jorge hiện đã ổn. Cậu ấy không còn bị đau nhiều. Vấn đề chúng tôi có hiện bây giờ là, khả năng chụp MRI ở Groningen là rất hạn chế vì trung tâm chấn thương này đang bị quá tải. Còn trong quá trình chụp CT, điều chúng tôi vừa làm ở Assen, giờ đây có thể nói đến việc cậu ấy gãy đốt sống lưng thứ 6”.

“Chúng tôi có thể làm gì bây giờ ư? Chúng tôi vẫn phải tiến hành chụp MRI để xem xem, liệu có bất kỳ chấn động nào khác hay là không. Ở đây, họ không có thiết bị để làm điều đó. Và vì thế, Jorge và đội đua của cậu ấy quyết định chuyển viện, đến với Doctor Caceres ở Barcelona. Tôi đã nói chuyện với một bác sĩ đại diện ở đó, họ cho biết họ sẽ tiến hành chụp MRI ở Bệnh viện Đại học Dexeus Quiron, và ở đó, họ sẽ xem xét tiến hành điều trị theo con đường nào”, bác sĩ Charte tiết lộ.

Đua xe mô tô: Gặp tai nạn rợn người, Lorezno gãy đốt sống lưng thứ 6 ảnh 2 Chiếc xe đua của Lorenzo tan nát sau vụ tai nạn
“Những chẩn đoán ban đầu của chúng tôi là, sẽ không cần phải tiến hành phẫu thuật, nhưng thực chất thì, chúng tôi sẽ không biết tình hình cụ thể thực tế cho đến khi nào tiến hành chụp MRI cho Jorge. Cậu ấy vẫn ổn, nhưng cũng còn đau và đang không thể đi lại. Và chắc chắn là, cậu ấy không đủ thể lực cho giai đoạn còn lại của tuần lễ này, cậu ấy sẽ không thể tham gia thi đấu ở Dutch TT và phải bay đến Barcelona ngay trong chiều nay”, bác sĩ Charte nói.

Trong khi đó, bác sĩ của đội đua Honda, ông Alberto Puig, bổ sung: “Thật đáng tiếc khi cậu ấy bị tai nạn và gãy xương như thế này. Cậu ấy sẽ được chuyển viện đến Barcelona, để họ có cái nhìn rõ ràng khi chụp MRI ở Dexeus và tiếp tục điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Trước mắt sẽ là như vậy. Một đốt sống bị gãy, không phải là một ngón tay út".

"Đó là thứ gì đó rất cần có thời gian để chữa trị và phục hồi. Nhưng bao lâu sẽ là thứ mà các bác sĩ sẽ phải tính toán. Ở Barcelona, họ sẽ phác thảo mọi thứ mà cậu ấy có thể hoặc không thể làm. Không ai thích bị tai nạn và cũng chẳng ai muốn như vậy.  Nhưng sau khi bạn ngã xuống và bạn đứng dậy, đó là những gì mà Jorge sẽ làm”, ông Puig nói

Vụ tai nạn này càng làm khó thêm cho Lorenzo, khi anh đang chật vật thích nghi với cuộc sống mới ở đội đua Honda. Sau khi trải qua 2 mùa giải thảm họa ở đội đua Ducati và “mối thâm thù” cùng với tay đua “lão đại” ở đội đua này, anh Andrea Dovizioso, Lorenzo đã “bỏ chạy” sang đội đua Honda ngay trước khi mùa giải năm ngoái kết thúc.

Đua xe mô tô: Gặp tai nạn rợn người, Lorezno gãy đốt sống lưng thứ 6 ảnh 3 Lorenzo đang chơi không tốt trong màu áo của Honda
Nhưng, “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”, tay đua 32 tuổi quê ở Palma đang sở hữu một phong độ rất đáng ngại trong mùa giải năm nay, và lại còn thường xuyên bị xui xẻo. Chưa tính chặng đua sắp diễn ra, anh đã bỏ cuộc 2 lần vì tai nạn (ở Mỹ và ở Catalan) và chưa một lần về đích trong tốp 10.

Tin cùng chuyên mục