

Maverick Vinales (Tây Ban Nha, Monter Energy Yamaha) đã giành được chiến thắng đầu tay trong mùa giải năm nay cho chính bản thân anh và cả cho đội đua Yamaha sau khi đăng quang ở Dutch TT – Assen Grand Prix. Đặc biệt, Vinales đã đánh bại tay đua đồng hương vốn là nhà Đương kim vô địch MotoGP, Marc Marquez (Repsol Honda), một cách ngoạn mục.
Tay đua từng 3 lần vô địch đấu trường MotoGP người Tây Ban Nha, Jorge Lorenzo, tiếp tục đối mặt với một tương lai u ám ở đội đua Honda, khi vừa gặp tai nạn rợn người ở đường đua tại Assen, vụ tai nạn khiến anh bị gãy đốt sống lưng thứ 6 và phải rút lui khỏi chặng đua Dutch TT. Đây là lần thứ 3 trong mùa giải này, Lorenzo phải bỏ cuộc khỏi một chặng đua.
Anh em nhà Marquez, Marc Marquez và Alex Marquez, đang cùng có một mùa giải thăng hoa tuyệt vời. Ở Catalan Grand Prix, Marquez đã giành ngôi vô địch ở hệ giải MotoGP, đây là chiến thắng thứ 4 trong mùa của tay đua người Tây Ban Nha, và em trai anh, Marquez “em” cũng đã giành chiến thắng ở hệ giải Moto2.
Tối hôm qua, Chủ nhật 2-6, là một ngày đầy ý nghĩa đối với tay đua Ý - Danilo Petrucci. Chàng trai quê ở Terni (miền Trung nước Ý), đang chơi cho đội đua Ducati - thuộc nhãn hiệu xe đua hàng đầu nước Ý - đã giành chiến thắng chặng đầu tiên trong sự nghiệp 8 năm lăn lộn ở đấu trường Đua xe MotoGP, khi đăng quang ở Italian Grand Prix. Quả là sự trùng hợp đến lạ kỳ.
Chặng đua Grand Prix of Americas chứng kiến hàng loạt kết quả gây chấn động, trong đó có việc bộ đôi nổi tiếng của đội đua Repsol Honda danh tiếng – Marc Marquez và Jorge Lorenzo – đều không thể hoàn tất cuộc đua do những tai nạn bất ngờ. Tận dụng cơ hội “trời cho”, Alex Rins của Suzuki từ phía sau lao lên, đánh bại Valentino Rossi và giành chiến thắng đầu tay…
Như vậy là, không quá “chậm ga” như ở mùa giải năm ngoái, tay đua mô tô khét tiếng người Tây Ban Nha – Marc Marquez, hiện cũng là ĐKVĐ thế giới của Đua xe MotoGP, đã sớm đánh chiếm lại ngôi số 1 trên BXH khi cán đích đến đầu tiên ở chặng đua thứ 2 – chặng Argentina Grand Prix. Marquez thắng huyền thoại Valentino Rossi với khoảng cách lên đến 9,816 giây.
Tay đua người Italia đang chơi cho Ducati – Andrea Dovizioso – đã có màn khởi đầu “tuyệt phẩm” ở đấu trường Đua xe MotoGP mùa giải năm mới 2019. Anh đã đánh bại “đại kình địch” Marc Marquez (Tây Ban Nha, Repsol Honda) một cách ngoạn mục ở những mét cuối cùng của chặng đua mở màn Qatar Grand Prix và “đề pa” cho mùa giải mới bằng ngôi Vua ở Qatar.
Những chiến xe đua YZR-M1 hầm hố của đội đua Yamha, hóa ra lại không có tốc độ cao như mọi người lầm tưởng. Sự thua sút của cả Maverick Vinales lẫn huyền thoại người Italia Valentino Rossi ở trong ngày thi đấu áp chót của Vòng đua thử MotoGP mùa giải 2019 – đang diễn ra tại Qatar, khiến Rossi rất lo lắng. Rossi chỉ xếp hạng 19, còn Vinales xếp hạng 2.
Tay đua trẻ 23 tuổi người Tây Ban Nha Maverick Vinales vừa yêu cầu đội đua Movistar Yamaha thiết kế riêng cho anh một chiếc xe đua có kích cỡ nhỏ hơn, do chiếc M1 hiện tại tỏ ra “quà khổ” với vóc dáng của Vinales. Vinales là một trong những tay đua nhỏ người nhất ở MotoGP, anh chỉ cao 1 mét 65, trong khi người đồng đội của anh là Valentino Rossi cao đến 1 mét 80…
Hành động đổi số xe thi đấu của Maverick Vinales (Movistar Yamaha), từ con số quen thuộc 25 sang con số 12, đã khiến cho nhà ĐKVĐ thế giới ở đường đua Moto GP – Marc Marquez (thuộc đội đua Honda) cảm thấy quá ngạc nhiên. Tay đua người Tây Ban Nha cho biết, anh vốn chẳng hề có ý định thay đổi số 93 nổi tiếng của mình…
“Tân binh” của đội đua Ducati, Danilo Petrucci, mới vừa lên tiếng cho biết, anh không muốn sa vào một mối quan hệ quá căng thẳng với “người đội trưởng cá tính” là Andrea Dovizioso, như những gì mà “người tiền nhiệm” Jorge Lorenzo đã trải qua. Nói thẳng ra, Petrucci không muốn trở thành “kẻ thù” của Dovizioso khi 2 người sẽ trở thành đồng đội từ năm 2019.
Tay đua mô tô khét tiếng người Tây Ban Nha – Marc Marquez – vừa lên tiếng cho biết, quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật chữa trị chấn thương vai của anh có thể sẽ diễn ra cho đến hết giai đoạn mùa Đông, và anh hy vọng sẽ có đủ thể lực để thử sức ở đường đua Sepang (tại Malaysia) vào tháng 2 năm sau.
Quá “dư thừa” điểm số, với cách biệt lên đến 101 điểm so với Andrea Dovizioso (Italia, Ducati), Marc Marquez (Tây Ban Nha, Honda) thậm chí còn “không thèm” đua vòng đua chính thức của chặng đua cuối cùng – Valencian Grand Prix, tất nhiên, một phần cũng vì anh bị đau vai do đo đường ở vòng loại xếp hạng thứ 2. Không có Marquez, Dovizioso đã giành chiến thắng…
Marc Marquez (Tây Ban Nha, Honda) tiếp tục chứng tỏ sự thống trị ở làng Đua xe MotoGP mùa giải năm nay khi giành được vị trí xuất phát số 1 bằng màn trình diễn vượt hơn nửa giây so với “phần còn lại của đoàn đua” – ở vòng loại xếp hạng tại Malaysian Grand Prix. Dù vậy, anh đã bị tước vị trí xuất phát số 1 ở vòng đua chính vì hành vi cản trở Andrea Iannone (Italia, Suzuki).