“Đệ tam kiếm” Dimitrov trở thành VĐV Balkan xuất sắc nhất năm 2017

Tay vợt hạng 3 thế giới người Bulgaria – Grigor Dimitrov – đã được bầu chọn là VĐV Balkan xuất sắc nhất trong năm 2017. Phần thưởng danh giá này đã phản ánh đúng cả một năm bùng nổ tuyệt vời của chàng trai từng bị xem là “Roger Federer mới”, nhưng giờ đây đã “thoát thai, hoán cốt”, trở thành chính bản thân mình…
Dimitrov đã có một năm quá thành công
Dimitrov đã có một năm quá thành công
Dimitrov (năm nay 26 tuổi) đã giành được 4 danh hiệu trong mùa giải năm nay, trong đó có ngôi vô địch đẳng cấp Masters 1.000 đáng nhớ ở Cincinnati và đặc biệt nhất là ngôi “Vương” ở giải “Bát đại cao thủ” tại London (Anh quốc). Những thành tích ấn tượng này đã giúp Dimitrov vươn lên vị trí “Đệ tam kiếm”, hiện anh chỉ xếp sau 2 “bậc tiền bối” là Rafael Nadal và Roger Federer. Đến thời điểm này, Dimitrov hoàn toàn có thể tự hào, và cả tự tin, khẳng định mình là một tay vợt tự đi lên bằng thực lực và tên tuổi của mình, chứ không phải là “một cậu bé núp bóng biệt danh Federer nữa”.
Nhờ những thành tích cực kỳ ấn tượng trong mùa giải 2017, anh đã được các nhà báo thể thao đến từ 10 nước Balkan bầu chọn là “VĐV Balkan xuất sắc nhất trong năm 2017”, giải thưởng được Thông tấn xã quốc gia Bulgaria BTA tổ chức bầu chọn hàng năm. Dimitrov đã đạt được 62 điểm trong cuộc bình chọn, qua mặt tay vợt nữ người Rumani là Simona Halep (vốn là đương kim “Nữ hoàng của WTA”) với khoảng cách mong manh 2 điểm, nhưng vừa đủ để giành được chiến thắng.
Vị trí thứ 3 thuộc về VĐV chạy nước rút người Thổ Nhĩ Kỳ gốc Azerbaijan, người đã bất ngờ thắng Wayde van Nierkerk để giành tấm HCV ở cự ly 200 mét tại giải VĐTG hồi tháng 8 (đây là tấm HCV VĐTG đầu tiên của điền kinh Thổ Nhĩ Kỳ). Luka Modric, tuyển thủ Croatia đang chơi cho Real Madrid xếp ở vị trí số 6 trên tổng số 45 VĐV được bầu chọn.
Dimitrov hào hứng cho biết khi hay tin anh nhận được phần thưởng danh giá từng được thắng bởi Novak Djokovic: “Đây là một năm quá đặc biệt đối với tôi. Tôi muốn cám ơn gia đình của mình, đội hỗ trợ của tôi và tất cả mọi người đã tin tưởng và luôn ủng hộ tôi, cả trong những thời khắc tốt nhất lẫn trong những thời điểm tồi tệ nhất”.


Tin cùng chuyên mục