
55 vận động viên từ bảy đội đua đã đồng loạt bỏ cuộc nhằm phản đối vấn đề an toàn sau khi một chiếc ô tô di chuyển trên đường đua bị phát hiện khi xuất phát chặng 3 Etoile de Bessèges.
Ngay từ đầu chặng, hỗn loạn đã xảy ra. Dù không có tai nạn nào như ở chặng trước, nhưng sự xuất hiện của một chiếc ô tô trên đường đua đã làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các tay đua. Đoàn đông quyết định dừng lại ngay trên đường đua để phản đối, dẫn đến việc cuộc đua bị gián đoạn.
Sau nhiều cuộc thảo luận căng thẳng, chặng đua vẫn được tiếp tục, nhưng bảy đội đua lớn quyết định rời khỏi giải, trong đó có nhiều đội thuộc hệ thống World Tour. Đây là động thái phản ứng mạnh mẽ trước các vấn đề an toàn liên tiếp xảy ra tại giải đấu năm nay.

Với số lượng tay đua còn lại rất ít, ban tổ chức quyết định cắt ngắn chặng đua, loại bỏ một đoạn xuống dốc nguy hiểm trong lộ trình. Oliver Knight, Valentin Retailleau, Antoine Hue và Hugo Aznar là những người mở màn với cuộc tấn công sớm. Nhưng trước tình hình lộn xộn, các đội tranh chấp tổng sắp thay đổi chiến thuật, nhóm này nhanh chóng bị bắt lại.
Trong 40 km cuối, các đợt tấn công diễn ra liên tục. Đội Cofidis đã tạo áp lực lớn trong đợt leo dốc cuối cùng, giúp Dylan Teuns bứt lên tạo khoảng cách với nhóm sau. Tuy nhiên, dưới cơn mưa nặng hạt, đoàn đông đã tổ chức truy đuổi quyết liệt và bắt kịp tay đua người Bỉ khi chỉ còn 4 km.

Trong màn nước rút hỗn loạn, Arnaud De Lie vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Arnaud Démare và Paul Penhoet, giành chiến thắng chặng trong một ngày đầy biến động.
Dù chiến thắng của De Lie mang đến niềm vui cho đội Lotto Dstny, nhưng sự rút lui hàng loạt của các tay đua World Tour đã đặt ra câu hỏi lớn về công tác tổ chức và an toàn tại giải Etoile de Bessèges năm nay.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu