Chalobah, Loftus-Cheek đốt lưới nhà, Chelsea thua thảm trên sân Brighton

Để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trên cương vị HLV Brighton, Roberto De Zerbi đẩy Joel Veltman và Danny Welbeck ra băng dự bị để tin dùng Kaoru Mitoma và Pervis Estupinan. Tuyệt vời thay, bộ đôi này đã tạo nên cơn địa chấn với 3 bàn dẫn trước Chelsea ngay trong hiệp đầu.
Leandro Trossard ăn mừng bàn thắng mở tỷ số
Leandro Trossard ăn mừng bàn thắng mở tỷ số

HLV Graham Potter trở lại sân Amex để nhận được sự chào đón của công chúng, nhưng ông đã cảm thấy vị đắng trong lần đầu tiên trở lại nơi mình thành danh. Graham Potter đã thực hiện 5 thay đởi so với đội hình trận gặp Man Utd. Christian Pulisic, Conor Gallagher, Mason Mount, Mateo Kovacic và Kai Havertz là những cầu thủ được tung vào sân cho tham vọng tấn công trong sơ đồ 3-6-1.

Nhưng vị HLV người Anh đã quên vá những lỗ rò ở tuyến sau. Chỉ trong 3 phút đẩu, hàng thủ Chelsea đã bị ngộp và trung vệ Thiago Silva phải 2 lần cứu nguy trên vạch khung thành. Và chuyện phải đến đã đến ở phút thứ 5 khi bóng đến chân tiền đạo Kaoro Mitoma trong klhu cầm, anh rê bóng sang trái rồi bất thần ngoặt vào giữa, luồn bóng qua khe hở giữa 2 trung vệ Chelsea và Leandro Trossard không bỏ qua cơ hội ghi bàn, mở tỷ số.

Chalobah, Loftus-Cheek đốt lưới nhà, Chelsea thua thảm trên sân Brighton ảnh 1 Leandro Trossard rê bóng qua Kepa, mở tỷ số cho Brighton ở phút thứ 5
Chalobah, Loftus-Cheek đốt lưới nhà, Chelsea thua thảm trên sân Brighton ảnh 2
Trong lúc hàng công chưa xuyên thủng phòng tuyến Chim mòng biển, Chelsea thấy lưới mình rung lên lần nữa ở phút 14 với pha đốt lưới nhà của Ruben Loftus-Cheek. Một pha bóng bị động sau một quả phạt góc, bóng sượt đầu một cầu thủ Brighton và Loftus-Cheek theo bản năng giơ đầu gối ra khiến bóng bật tung nóc lưới.
Chalobah, Loftus-Cheek đốt lưới nhà, Chelsea thua thảm trên sân Brighton ảnh 3 Ruben Loftus-Cheek (giữa) đốt lưới nhà
Nếu 2 bàn đã là thảm họa thì Brighton còn khiến ngày trở lại của ông thầy Graham Potter thêm đau đớn. Đó là pha tấn công mạn sườn trái và hậu vệ cánh Pervis Estupinan đã dốc bóng xuống sát biên ngang để trả ngược vào trong, Trevoh Chalobah cố phóng người cắt đường chuyền đó, nhưng cú chạm của anh đã vô tình đưa bóng qua tay Kepa Arrizabalaga vào lưới.
Chalobah, Loftus-Cheek đốt lưới nhà, Chelsea thua thảm trên sân Brighton ảnh 4 Trevoh Chalobah cố phóng người cắt đường chuyền của Estupina...
Đầu hiệp 2, Chelsea đưa Édouard Mendy vào thay Kepa bị chấn thương. The Blues chỉ cần 3 phút để thu ngắn cách biệt khi Conor Gallagher tạt bóng từ cánh phải cho Kai Havertz băng vào đánh đầu qua đôi tay bướng bỉnh của thủ thành Robert Sanchez.
Chalobah, Loftus-Cheek đốt lưới nhà, Chelsea thua thảm trên sân Brighton ảnh 5 Kai Havertz đánh đầu ghi bàn thu ngắn cách biệt 1-3
Chalobah, Loftus-Cheek đốt lưới nhà, Chelsea thua thảm trên sân Brighton ảnh 6 Bàn thắng của Kai Havertz ở góc độ khác
Nhưng trong phần còn lại của trận đấu, Chelsea không tạo nên đột biến ngoài cú sút chéo góc của Aubameyang mà người hùng trận đấu Robert Sanchez đã phóng người cứu thua. Nôn nóng gỡ hòa, hàng thủ Chelsea liên tục phạm sai lầm. Thủ thành Mendy chuyền bóng thẳng vào chân cầu thủ Brighton, nhưng thảm họa chỉ xảy đến ở phút 92 khi Kovacic chuyền sai địa chỉ để Julio Enciso cướp được bóng, tung cú sút xa, Mendy đẩy ra, anh lại lao vào khu cấm sút căng nhưng vẫn là Mendy cản phá. Cuối cùng, Fabian Gross lao vào sút cận thành, ấn định tỷ số 4-1.
Sau trận đấu, Leandro Trossard bày tỏ: "Thực sự hạnh phúc. Trước trận, tôi nghĩ chiến thắng sẽ đến với sân Amex. Brighton có một số màn trình diễn thực sự tốt gần đây nhưng chúng tôi cần chiến thắng đó và tôi nghĩ cả đội đã chơi hoàn hảo, đặc biệt là hiệp 1 - chúng tôi đã vượt qua họ và tạo ra rất nhiều cơ hội. Quả là một chiến thắng tuyệt vời".

Tin cùng chuyên mục