Carlos Rodriguez trốn thoát Tadej Pogacar và Jonas Vingegaard về nhất chặng 14

Cua-rơ người Tây Ban Nha Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) đã trốn thoát khỏi sự rượt đuổi của Tadej Pogacar (UAE Emirates) và Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) để chiến thắng chặng 14 cuộc đua xe đạp Tour de France 2023.
Carlos Rodriguez thắng chặng 14
Carlos Rodriguez thắng chặng 14

Chặng 14 từ Annemasse đến Morzine là một trong những thử thách lớn nhất của Tour de France 2023. Trên hành trình dài 152km này, các cua-rơ phải chinh phục 5 ngọn đèo cao liên tục. Khó khăn càng được đẩy lên cao bởi sau khi xuất phát không lâu, một vụ tai nạn dính chùm xảy ra khiến tình thế trở nên hỗn loạn.

Rất nhiều tay đua bị té và chấn thương buộc ban trọng tài phải cho chặng đua tạm dừng để cấp cứu VĐV chấn thương, ổn định lại tình hình. Khi chặng đua trở lại, hai tay đua Louis Meintjes và Antonio Pedrero phải bỏ cuộc. Sau đó, Esteban Chaves, cũng gặp nạn ở đầu chặng nhưng cố gắng tiếp tục, đã gặp tai nạn thứ hai trong chặng nên phải cùng Romain Bardet và James Shaw nói lời chia tay.

Đoàn đua tạm dừng cho các tay đua cấp cứu

Đoàn đua tạm dừng cho các tay đua cấp cứu

Khi cuộc lắng xuống phần nào, một nhóm lớn đã vượt lên với một số tay đua ưu tú như Giulio Ciccone, Michael Woods, Thibaut Pinot, Mikel Landa, Juan Pedro Lopez, Guillaume Martin, Daniel Martinez và Neilson Powless.

Mặc dù không có bất kỳ mối đe dọa thực sự nào ở nhóm đầu đối với áo Jonas Vingegaard, nhưng Jumbo-Visma vẫn không cho đi xa, giữ tầm dưới 30 giây. Khi bắt đầu leo ngọn đèo đầu tiên Col de la Ramaz dài 13,9 km, nhóm đi trước chỉ còn 11 tay đua và có khoảng cách 38 giây so với đoàn đông.

Cuộc chiến hấp dẫn giữa Jonas Vingegaard và Tadej Pogacar

Cuộc chiến hấp dẫn giữa Jonas Vingegaard và Tadej Pogacar

Khi cách đích chưa đầy 60 km, các tay đua nhóm đầu đã lần lượt rơi rụng chỉ còn Giulio Ciccone. Trong thế đơn độc, tay đua người Italia cuối cùng cũng bị đoàn đông, do Jumbo-Visma kiểm soát, bắt lại.

Cũng từ đó, những tay đua mạnh bắt đầu tấn công nhằm tìm chiến thắng ở giai đoạn cuối quyết định. Còn 20 km về đích, Sepp Kuss, Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Adam Yates, Carlos Rodriguez, Jai Hindley và Felix Gall có mặt trong nhóm tấn công thoát đi. Sau đó không lâu, Tadej Pogacar tiếp tục ấn bàn đạp tấn công, nhưng không thể thoát khỏi sự đeo bám của áo vàng Jonas Vingegaard.

Khi mà hai ứng viên sáng giá cho chức vô địch giải năm nay vẫn còn kèn cựa nhau thì Carlos Rodriguez tận dụng một đoạn cua gắt đã ấn bàn đạp thoát đi. Sau đó, cua-rơ Tây Ban Nha đã đổ dốc với tốc độ rất cao, thoát khỏi sự đeo bám của hai ngôi sao hàng đầu làng xe đạp thế giới.

Ngoài áo vàng, Jonas Vingegaard thâu tóm luôn áo chấm bi đỏ

Ngoài áo vàng, Jonas Vingegaard thâu tóm luôn áo chấm bi đỏ

Nhờ vậy, Carlos Rodriguez đã ung dung một mình cán đích đầu tiên với thời gian 3 giờ 58 phút 45 giây, hơn 5 giây so với hai tay đua tiếp theo lần lượt là Tadej Pogacar và Jonas Vingegaard.

Kết quả này không làm xáo trộn nhiều trên bảng tổng sắp. Sau 14 chặng, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) vẫn giữ được áo vàng tổng sắp với thành tích 57 giờ 47 phút 28 giây, hơn 10 giây so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Tadej Pogacar. Đồng thời, với những điểm đèo ở chặng này, Jonas Vingegaard cũng vươn lên giành áo chấm bi đỏ dành cho vua leo núi với 54 điểm, bằng với Neilson Powless (EF Education–EasyPost) nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số phụ.

Tin cùng chuyên mục